Đội tuyển nữ quốc gia thư giãn trước trận chung kết

Kể từ hôm đội tuyển bóng đá U23 quốc gia đến Vientiane (28/11) để tham dự SEA Games 25, Hà Nội quán tại thủ đô nước chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á 2009 bỗng tấp nập hẳn lên bởi sự xuất hiện của các phóng viên Việt Nam theo chân đội tuyển để đưa tin về nước.

 

Đặc biệt, sáng 14/12, khuôn viên của Hà Nội quán bỗng tấp nập hơn không phải bởi sự có mặt của các phóng viên Việt Nam mà của toàn thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Khi những bóng hồng xuất hiện lập tức các máy ảnh được trưng ra và tác nghiệp càng khiến khách trong quán chú ý hơn. Khi biết đây là các nữ tuyển thủ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lập tức các fan hâm mộ ra chụp ảnh lưu niệm và giao lưu. Việc có mặt tại Hà Nội quán là món quà lãnh đạo VFF tặng cho đội vì thành tích thi đấu xuất sắc ở vòng bảng để có mặt ở trận chung kết với tuyển nữ Thái Lan vào chiều 16/12.

 

Từ hôm sang Vientiane (2/12), hôm nay được đi ăn phở Việt Nam nên các tuyển thủ rất háo hức và say sưa tận hưởng hương vị món truyền thống quê nhà.

 

Rời Hà Nội quán, cả đội được vào chợ Sáng (Morning) mua sắm trong 1 tiếng đồng hồ. Thật tình cờ khi sáng nay khá nhiều đội của đoàn TTVN và các cổ động viên Việt Nam cũng có mặt tại đây để tranh thủ tìm kiếm những món quà lưu niệm.

 

Phóng viên Website VFF và phóng viên ảnh Phan Tùng của báo Bóng Đá đã ghi lại một số hình ảnh dưới thiệu cùng bạn đọc:

Thưởng thức món phở tại Hà Nội quán

Giao lưu và chụp ảnh với người hâm mộ

Chia tay Hà Nội quán, cả đội sang chợ Sáng

Vào đến chợ Sáng, các nữ tuyển thủ lại thành tâm điểm khi người hâm mộ đề nghị được chụp ảnh cùng

Điện thoại hongkong trở thành mặt hàng được quan tâm nhất

rồi đến mặt hàng điện tử gia dụng

các món đồ trang sức làm bằng bạc Lào và Thái

còn BHL thì quan tâm những vấn đề khác

1 tiếng đã hết, cả đội về làng VĐV để chiều lại ra sân tập luyện


 

 

Nguồn: VFF