Bóng đá nữ SEA Games 25: Việt Nam – Lào 3-0: Việt Nam vào chung kết

Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết cùng đội tuyển nữ Thái Lan sau khi thắng chủ nhà SEA Games 25 với tỷ số 3-0.

Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết cùng đội tuyển nữ Thái Lan sau khi thắng chủ nhà SEA Games 25 với tỷ số 3-0.

 

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam đã có sự điều chỉnh ở hàng thủ khi HLV trưởng Trần Vân Phát đưa Bùi Thị Tuyết (2) vào sân đá chính thay cho Ngọc Anh (15).

 

Đội hình thi đấu của ĐTVN

 Thủ môn Kiều Trinh (1)

 Hậu vệ: Bùi Thị Tuyết (2), Đào Thị Miện (8), Nguyễn Thị Nga (7)

Tiền vệ: Văn Thị Thanh (21), Nguyễn Thị Muôn (13),  Mai Lan (5), Lê Thị Thương (16) – Kim Tiến (6) vào thay phút 61, Kim Hồng (23);

 Tiền đạo: Kim Chi (14), Lê Thị Oanh (19) – Minh Nguyệt (18) vào thay phút 30.

Trước đội tuyển Lào đã khá quen thuộc, nhất là hai đội mới gặp nhau tại giải Than mở rộng 2009 hồi tháng 10, nhưng tuyển nữ Việt Nam đã gặp một số khó khăn để khoan thủng lưới của HongThong (21). Chính tác giả 2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Kim Hồng (23) cũng phải thốt lên: “Đội tuyển Lào tiến bộ nhanh quá. Họ đã phối hợp với nhau rất tốt, khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn”.


Với cả 2 đội đây là trận cầu cực quan trọng, đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp vì vậy quyết tâm chiến thắng được thể hiện rõ trong lối chơi của cả khách và chủ. Tuy nhiên, đội Việt Nam đã sớm tạo được lợi thế khi có bàn mở tỷ số ở phút 15: hậu vệ của đội Lào phạm lỗi với Nguyễn Thị Muôn (13) trong vòng cấm địa, từ chấm 11m Kim Hồng đã hạ thủ thành HongThong. Sau bàn thua, đội Lào dồn lên tấn công nhằm gỡ hoà, bộ ba Soulanya (20) – Sochita (8) – Souphavanh (9) đã nhiều phen khiến hàng thủ của Việt Nam chống đỡ vất vả. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 39, hàng hậu vệ kèm người không sát để Souphavanh (9) thoát xuống đối mặt thủ môn, rất may Kiều Trinh đã kịp bay phá bóng chịu phạt góc.

 

Đội tuyển Việt Nam (trắng) giành vé vào trận chung kết với Thái Lan. Ảnh X.Hồng

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục triển khai tấn công nhằm ghi thêm bàn thắng. Phút 64, tưởng như Việt Nam đã có bàn thắng thứ 2 khi Nguyễn Thị Muôn (13) đánh đầu đập mép xà, bóng dội xuống, Kim Chi ập vào nhưng hậu vệ của đội chủ nhà đã nhanh hơn. Phút 73, Kim Hồng tiếp tục lập công khi nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam và 10 phút sau, Kim Chi đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0.

 

Tuy bị thua 3 bàn nhưng không thể không khen ngợi thủ môn HongThong của đội chủ nhà, bởi cô đã thi đấu rất xuất sắc, cứu nguy nhiều bàn thua trông thấy.

 

Đánh giá về trận đấu, HLV trưởng Trần Vân Phát cho biết trong 70 phút đầu trận, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu khó khăn. Theo ông, có thể do tinh thần các tuyển thủ căng thẳng, bởi tính chất quan trọng của trận đấu, nên đã bỏ lỡ nhiều tình huống có thể ghi bàn. Vấn đề này sẽ được ông và BHL chú trọng để khẩn trương khắc phục trước trận chung kết với Thái Lan. “Tại cuộc họp lúc sáng (13/12), tôi đã nhắc các cầu thủ không được nôn nóng, chủ quan, mà phải tự tin vào mình và các đồng đội. Tuy nhiên, đá với đội chủ nhà không phải là điều đơn giản, có rất nhiều áp lực đón chờ”.

 

Nhận xét về các tân binh mà ông đưa vào trong mỗi trận đấu, HLV Trần Vân Phát nói: “Họ đã có những tiến bộ, và chúng ta cần phải đặt niềm tin vào các cầu thủ, đồng thời phải cho họ thời gian để bắt nhịp với các chị lớn…”. 

Đội tuyển nữ nhận số tiền thưởng 3 triệu đồng từ Cool Air

 

XH

Đội

Trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Thái Lan

4

2

2

0

22/5

8

1

Việt Nam

4

2

2

0

14/3

8

3

Lào

4

1

1

2

7/8

4

4

Myanmar

3

0

3

0

4-4

3

5

Malaysia

3

0

0

3

0-27

0

 

Kim Hồng, tác giả 2 bàn thắng của ĐTVN chia sẻ: Khi nhận nhiệm vụ sút phạt đền, em rất tự tin. Đội tuyển Việt Nam cần phải chiến thắng và lúc đó cần phải có bàn thắng để giải toả tâm lý, vì vậy em tin chắc mình sẽ đá thành công”.

“Người gác đền” của tuyển nữ Việt Nam” Kiều Trinh cho biết: “Em xin cảm ơn mọi người đã tới sân cổ vũ cũng như quý khán giả đã theo dõi qua truyền hình. Thắng trận này, đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở trận chung kết gặp đội tuyển Thái Lan. Cá nhân em cũng như toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình để có một trận đấu hay nhất và giành chiến thắng. Em nhận thấy cặp tiền đạo số 13 và 23 của Thái Lan rất nguy hiểm”.

 

Nguồn: VFF