Kim Chi: "Đội nào tận dụng tốt cơ hội sẽ giành chiến thắng!"

Chiều mai, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan nhưng là trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 25. Trước giờ xuất trận, Kim Chi – cầu thủ kỳ cựu nhất của đội tuyển đã chia sẻ với website VFF về trận cầu quyết định này.

Chiều mai, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan nhưng là trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 25. Tất cả đang kỳ vọng vào các cô gái Vàng sẽ tiếp tục đem vinh quang về cho Tổ quốc cũng như bóng đá nữ nước nhà. Trước giờ xuất trận, Kim Chi – cầu thủ kỳ cựu nhất của đội tuyển đã chia sẻ với website VFF về trận cầu quyết định này.

Kim Chi (thứ 2 từ trái sang). Ảnh VFF

 

– Chi và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu với Thái Lan?

– Vâng. Cả đội đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu quan trọng này. Chỉ có thắng thì chúng ta mới giành lại được ngôi vị quán quân, vì vậy tất cả đều nhắc nhau phải tự tin, bình tĩnh và thi đấu tập trung.

 

– Ở trận đấu vòng bảng, chúng ta đã dẫn trước 2-0 nhưng lại không giữ được lợi thế?

– Đấy là trận hoà rất đáng tiếc. Bây giờ không phải là lúc nhắc lại để đổ lỗi cho nhau, nhưng sau trận đấu, toàn đội đã rút kinh nghiệm nghiêm túc. Đây cũng là một bài học. Trận đó, chúng ta chỉ có 1 điểm không phải do thi đấu chủ quan. Chỉ 1 tích tắc sai sót là sẽ phải trả giá và điều này không được phép lặp lại trong trận chung kết.

 

– Xem Thái Lan thi đấu, chúng tôi thấy họ có dấu hiệu chững lại so với các giải quốc tế gần đây. Chi có đồng quan điểm?

– Đúng vậy. Tôi nghĩ đó là do họ vừa thay đổi toàn bộ BHL từ người Thái sang Brazil nên các cầu thủ còn cần thời gian thích nghi nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta thi đấu tập trung, kèm người tốt và tận dụng tốt các cơ hội có được để chuyển hoá thành bàn thắng thì chiến thắng là không xa vời. Theo nhận định của tôi, cơ hội cho mỗi đội là 50-50, quan trọng ai sẽ là người tận dụng các cơ hội mà thôi.

 

– Nhưng liệu tinh thần của toàn đội có tốt hơn trận gặp Lào? Vì Lào dễ đá hơn Thái, nhưng chúng ta đã…

– Thực ra, trận gặp Lào cả đội bị tâm lý vì tính chất của trận đấu quá quan trọng. Chỉ cần sai lầm là chúng ta sẽ phải rời SEA Games 25. Chính vì vậy, dù rất cố gắng nhưng khi tấn công mãi mà vẫn chỉ có 1 bàn thắng nên trạng thái có căng cứng. Rất may là phút 70 chúng ta đã có được bàn thắng thứ 2. Đấy mới là bàn thắng giải toả áp lực thực sự. Trận gặp lại Thái Lan chiều mai chắc chắn sẽ thoải mái hơn!


Nguồn: VFF