Bên lề trận Việt Nam – Thái Lan: Khi trọng tài nhầm

Trận này BTC giải đã bố trí nữ trọng tài người Hàn Quốc điều hành và không đội bóng nào có ý kiến gì về những quyết định của bà. Tuy nhiên, trọng tài bàn người Myanmar lại liên tục nhầm khi giơ biển báo cầu thủ của tuyển Việt Nam rời sân

* Nhầm. Căn cứ vào yêu cầu của Lãnh đội đội tuyển nữ Việt Nam, trận này BTC giải đã bố trí nữ trọng tài người Hàn Quốc điều hành và không đội bóng nào có ý kiến gì về những quyết định của bà. Tuy nhiên, trọng tài bàn người Myanmar lại liên tục nhầm khi giơ biển báo cầu thủ của tuyển Việt Nam rời sân. Đầu tiên ở phút 33, khi Nguyễn Thị Nga (7) vào thay Hải Hoà (17) thì vị trọng tài này giơ biển báo số 12 Từ Thị Phụ ra sân, trong khi cô đang ngồi trên băng ghế dự bị. Việc nhầm lẫn này không hề được trọng tài bàn phát hiện, chỉ khi BHL đội tuyển Việt Nam chạy ra đề nghị kiểm tra lại giấy thay người thì cô mới phát hiện. Chưa hết, phút 46 khi Kim Chi (14) vào thay Lê Thị Oanh (19) thì trọng tài này lại giơ biển báo cầu thủ số 7 Nguyễn Thị Nga ra sân. 

* Tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên sân nhà. Giống như đội tuyển U23 Việt Nam, đội nữ Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ trên khán đài của các cổ động viên Việt Nam sang và các fan của nước chủ nhà Lào. Mỗi khi người khởi xướng của CĐV Thái Lan hô “Thái Lan” thì lập tức các CĐV Việt Nam và Lào cùng hô to “Việt Nam vô địch”. Một tình nguyện viên nước chủ nhà cho biết, em rất yêu quý Việt Nam và chỉ cổ vũ cho các cô gái Việt Nam để ĐTVN giành chiến thắng.

CĐV nhí nhiệt tình của ĐTVN trên SVĐ trường Đại học quốc gia Lào. Ảnh VFF

Trong khi đó, “nhạc trưởng” của CĐV Thái Lan phải rất vất vả đi tìm đồng minh nhưng số lượng quá ít.

Trong khi đó, “nhạc trưởng” của CĐV Thái Lan phải rất vất vả đi tìm đồng minh nhưng số lượng quá ít.

Cổ vũ cho Thái Lan nhé! Ảnh VFF

 

* Giá trông xe tăng chóng mặt. Nếu như các địa điểm xung quanh làng VĐV SEA Games 25 chỉ thu 2.000 kip/xe máy thì nhà xe tại SVĐ trường đại học quốc gia Lào nhận thấy nhu cầu gửi xe của người hâm mộ và các thành phần làm nhiệm vụ tại SEA Games 25 khá lớn nên đã tăng giá trông xe từ 5.000 kip (tương đương 12.000 VND) lên 10.000 kip (tương đương 24.000 VND). Dù không hài lòng nhưng các phóng viên Việt Nam ngày nào đến tác nghiệp tại đây cũng đành móc túi để trả vì để xe bên ngoài nhỡ mất thì đền khoảng 1.200 USD còn tốn hơn. 

* Đố ai hiểu. Không rõ quy định của BTC môn bóng đá nữ thuộc SEA Games 25 thế nào nhưng trận nào phiên dịch của HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cũng chỉ chuyển tải từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Thái cho các phóng viên nhà hiểu, còn các phóng viên Việt Nam thì ngồi ngẩn ngơ.

HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan chỉ nói tiếng Bồ Đào Nha, còn phiên dịch chỉ chuyển sang tiếng Thái Lan. Ảnh VFF

* Cool Air sốt ruột vì chưa được trao thưởng. Đại diện cho nhãn hiệu kẹo cao su Cool Air tâm sự rất muốn trao tặng đội tuyển nữ Việt Nam 3 triệu đồng cho một trận thắng nhưng trận mang tiền đi lại mang về vì đội nữ hoà Myanmar và Thái Lan. Trước ngày đội nữ lên đường, tại lễ xuất quân, đại diện nhãn hiệu này đã công bố thưởng cho đội tuyển nữ 50 triệu đồng nếu đoạt Huy chương Vàng.

* SEA Games 25 không khói thuốc. BTC nước chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á 2009 đã rất tích cực tuyên truyền về một kỳ SEA Games không khói thuốc. Trên SVĐ trường Đại học quốc gia Lào chiều nay (11/12) đã xuất hiện các biển cấm hút thuốc và các tình nguyện viên đội mũ tuyên truyền nội dung trên đi khắp các khán đài.

Nguồn: VFF