Bóng đá nữ SEA Games 25: Việt Nam – Thái Lan 2-2: Tiếc…

Tiếc, đó là những gì người hâm mộ thốt lên sau trận đấu, bởi tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu hay hơn, dẫn bàn trước tới 2-0 ở phút 31, nhưng chỉ một phút sơ suất chúng ta đã vuột mất 3 điểm…

Tiếc, đó là những gì người hâm mộ thốt lên sau trận đấu, bởi tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu hay hơn, dẫn bàn trước tới 2-0 ở phút 31, nhưng chỉ một phút sơ suất chúng ta đã vuột mất 3 điểm…

Đội hình thi đấu ĐT nữ Việt Nam

 Thủ môn: Kiều Trinh (1)

Hậu vệ: Đào Thị Miện (8, C), Ngọc Anh (15), Hải Hòa (17) – Nguyễn Thị Nga (7) thay phút 33

Tiền vệ: Văn Thị Thanh (21), Lê Thị Thương (16), Mai Lan (5), Nguyễn Thị Muôn (13), Kim Hồng (23)

Tiền đạo: Minh Nguyệt (18), Lê Thị Oanh (19) – Kim Chi (14) thay phút 46.

Với 7 điểm trong tay và trận gặp Việt Nam là vòng đấu cuối cùng của Thái Lan, đội bóng xứ Chùa Vàng đã có 1 vé vào trận chung kết, nhưng họ đã nhập trận không tốt, nói đúng hơn là bị ĐTVN chơi ép sân hơn.

Có vẻ như HLV trưởng Trần Vân Phát không muốn bộc lộ quá sớm trước đối thủ nhiều khả năng sẽ gặp ở trận tranh HCV nên đội hình xuất phát đã có 2 điều chỉnh, đó là Hải Hoà được xếp đá chính thay Nguyễn Thị Nga và Minh Nguyệt thay Kim Chi.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn đối phương trong gần hết trận đấu và tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng các chân sút của ĐTVN chỉ tận dụng được 2 cơ hội.

Nguyễn Thị Muôn (13) chia sẻ niềm vui với đồng đội. Ảnh Phan Tùng

Ngay phút thứ 4, lưới của Waraporn (22, Thái Lan) đã bị khoan thủng bởi tân binh Nguyễn Thị Muôn (13), sau đường chuyền chọc khe của Minh Nguyệt (18). Bàn thắng như tiếp thêm sức mạnh cho các nữ tuyển thủ Việt Nam, giúp họ thi đấu hưng phấn hơn. Và trên khán đài, các cổ động viên của Việt Nam cũng như nước chủ nhà SEA Games 25 ngất ngây hạnh phúc. Niềm vui càng nhân lên khi phút 31, từ quả phạt góc bên cánh trái, Văn Thị Thanh đã nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, khi hiệp đấu chỉ còn 4 phút, lưới của Kiều Trinh bất ngờ bị “xé toang”, bởi cú sút của cầu thủ Thái Lan bất ngờ đập chân một hậu vệ của ĐTVN  đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành.

Vừa vào hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tiếp tục gây sóng gió về phía khung thành Thái Lan. Với mong muốn có bàn thắng san bằng tỷ số, đội nữ Thái Lan bắt đầu đá rắn khiến trọng tài người Hàn Quốc Kim Sook Hee liên tục phải nhắc nhở. Khi thời gian trôi về gần đến số 90 thì lưới của Kiều Trinh lại rung lên. Bàn thua này có phần lỗi của hàng hậu vệ khi bỏ ngỏ cho tiền đạo Sukunya (14) thoải mái đánh đầu ghi bàn.

Hoà nuối tiếc Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đang có 5 điểm và buộc phải chiến thắng đội tuyển chủ nhà vào chiều 13/12 (lúc 15h45) để vào chung kết cùng Thái Lan. Đội Myanmar sẽ gặp Malaysia lúc 18h00. Các trận đấu diễn ra trên sân Chao Anouvong và tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát (ĐTVN) cho biết ông hoàn toàn hài lòng về những gì các học trò đã thể hiện. Tuy nhiên, theo ông ở cuối hiệp 2 các cầu thủ có dấu hiệu chủ quan, khi bị phản công chưa về bọc lót tốt dẫn đến bàn thua thứ 2.

XH

Đội

Trận

T

H

B

H.Số

Điểm

1

Thái Lan

4

2

2

0

22-5

8

2

Việt Nam

3

1

2

0

11-3

5

2

Lào

3

1

1

1

7-5

4

4

Myanmar

3

0

3

0

4-4

3

5

Malaysia

3

0

0

3

0-27

0

Nguồn: VFF