Những phút thư giãn của đội nữ

Theo sắp xếp của BTC, sáng nay (5/12), đội tuyển nữ không có buổi tập nên Lãnh đội và BHL quyết định cho các tuyển thủ thư giãn trước khi bước vào những ngày thi đấu căng thẳng tại môn bóng đá nữ SEA Games 25.

Địa danh đầu tiên mà đội tuyển nữ ghé đến là That Luong – ngôi chùa nổi tiếng ở Vientiane. Tuy lịch trình của đội bất ngờ nhưng đã có khá đông các phóng viên kịp cập nhật tin và có mặt để ghi lại những hoạt động của đoàn. Rời That Luong, đội tuyển nữ đến thăm quan Tượng đài chiến thắng cách đó vài phút. Điểm đến cuối cùng của đội là chợ Morning, hay còn gọi là chợ Sáng để thăm quan trong 40 phút, sau đó trở về làng VĐV nghỉ trưa và chiều lại ra sân tập luyện. Webiste VFF đã ghi lại những hoạt động của đội tuyển bóng đá nữ:

ĐTQG nữ chụp ảnh tại That Luong

và tại Tượng đài chiến thắng

Tại chợ Sáng, đồ trang sức làm bằng bạc Lào là quan tâm số 1 của các thành viên đội tuyển nữ

tiếp đó là các sản phẩm thời trang như túi và trang phục của Lào

Trong lúc các phóng viên mải tác nghiệp, đội tuyển nữ đã kịp ghi lại hình ảnh vui này

Nguồn: VFF