Bóng đá nữ SEA Games 25, Thái Lan – Myanmar 2-2

Hai lần bị các cầu thủ Myanmar dẫn bàn trước nhưng với sự nỗ lực không biết mệt mỏi,  các tuyển thủ nữ Thái Lan đã có bàn gỡ hoà 2-2 ở những phút bù giờ. Có thể coi đây là trận hòa may mắn của ĐKVĐ

Hai lần bị các cầu thủ Myanmar dẫn bàn trước nhưng với sự nỗ lực không biết mệt mỏi,  các tuyển thủ nữ Thái Lan đã có bàn gỡ hoà 2-2 ở những phút bù giờ. Có thể coi đây là trận hòa may mắn của ĐKVĐ.

Bàn thắng mở tỷ số của Myanmar được ghi do công của chân sút lão luyện Khin Marlar Tun (10) ở phút 17. Sau bàn thua này, Thái Lan đã đẩy đội hình sang phần sân của đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Phải đến phút 66, đội trưởng Suphaphon Kaeobaen (16) mới ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển nữ Thái Lan.


Bàn thắng mở tỷ số của Myanmar được ghi do công của chân sút lão luyện Khin Marlar Tun (10) ở phút 17. Sau bàn thua này, Thái Lan đã đẩy đội hình sang phần sân của đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Phải đến phút 66, đội trưởng Suphaphon Kaeobaen (16) mới ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển nữ Thái Lan.

Thái Lan (vàng) đã rất vất vả để có 1 điểm trước Myanmar.

Ảnh Phan Tùng

Sau bàn gỡ trên, thế trận cân bằng trở lại. Tuy nhiên, với sự tiếp sức của khá đông khán giả (các quan chức và VĐV) trên khán, Myanmar đã chơi rất cố gắng và một lần nữa họ lại vượt lên dẫn ĐKVĐ ở phút 80, người lập công vẫn là tiền đạo  Khin Marlar Tun. Bàn thua như gáo nước lạnh dội vào đội tuyển nữ Thái Lan, buộc họ phải tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Và sự mong đợi của Thái Lan đã thành công ở phút 90+: trong pha cản phá, hậu vệ Myanmar phạm lỗi trong vòng cấm, từ chấm 11m Sunisa Srangthaisong (10) sút bóng trúng người thủ môn Myanmar bật ra, nhưng rất nhanh cầu thủ này đã có mặt sút bồi, gỡ hoà 2-2 cho đội tuyển nữ Thái Lan.

Ngay sau trận đấu, các cổ động viên trong thành phần đoàn thể thao Myanmar đã phản ứng gay gắt trọng tài vì cho rằng tình huống đó không đáng để thổi phạt đền. Thậm chí, một thành viên của đoàn TT Myanmar đã chạy từ khán đài xuống khiến lực lượng an ninh phải có mặt ngăn cản.

Cảnh sát đã phải vào sân can thiệp các thành viên của Myanmar.

Ảnh VFF

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Woll Aye Kyu của Myanmar cho biết: “Trận đấu trước (gặp Lào) chúng tôi đã có vấn đề với trọng tài và trận này lại tiếp tục. Tất cả đã chứng kiến sự việc trên sân nên chúng tôi không nhắc lại. Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã nóng giận. Nếu như Myanmar thắng hôm nay thì đã khác. Việc bị thua đã khiến chúng tôi rơi vào tình thế khó khăn, nhưng Myanmar sẽ không lùi bước”.

Trong khi các phóng viên mong chờ ý kiến của HLV trưởng ĐT Thái Lan Frederico (quốc tịch Brazil) thì vị HLV này nói bằng tiếng Brazil và phiên dịch của đội chỉ chuyển ngữ qua tiếng Thái cho các phóng viên của họ.