U23 Việt Nam quyết thắng trong cuộc đối đầu "sinh tử" với U23 Malaysia

Chiều nay (5/12), ĐT U23 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập chuẩn bị cho cuộc đọ sức với đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Malaysia trong cuộc đua tại Bảng A. Trước trận cầu “sinh tử”, sự căng thẳng cũng là điều dễ hiểu bởi các cầu thủ đều còn rất trẻ. Nhưng tựu chung, ai cũng đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trước U23 Malaysia để dọn đường vào Bán kết.

Chiều nay (5/12), ĐT U23 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập chuẩn bị cho cuộc đọ sức với đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Malaysia trong cuộc đua tại Bảng A. Trước trận cầu “sinh tử”, sự căng thẳng cũng là điều dễ hiểu bởi các cầu thủ đều còn rất trẻ. Nhưng tựu chung, ai cũng đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trước U23 Malaysia để dọn đường vào Bán kết.

Trọng Hoàng đã hoàn toàn hồi phục và tích cực tập luyện cùng các đồng đội – Ảnh:V.Thoa

 

Tại bảng A, bên cạnh Thái Lan thì Malaysia chính là đối thủ đáng ngại đối với U23 Việt Nam. Với sự chuẩn bị kỹ càng, họ đã đặt tham vọng rất lớn trong lần tham dự Đại hội kỳ này. HLV Calisto cũng đã nhận thấy rất rõ điều đó, và chính vì vậy ông đã đặt ra những yêu cầu rất cao đối với các học trò trong buổi tập chiều nay. Ông thường tỏ thái độ không bằng lòng một cách gay gắt mỗi khi các tuyển thủ thực hiện chưa đúng ý đồ của BHL. Điều này đã khiến không khí của buổi tập trở nên khá căng thẳng.

 

Nhưng đó là một sự căng thẳng cần thiết, bởi quan điểm của HLV trưởng Calisto, đá bóng không có nghĩa là chạy thục mạng trên sân cỏ, đá bóng cần phải có sự khôn khoan, tỉnh táo, biết cách chế ngự cảm xúc và chiến thắng chính bản thân mình.

Thanh Bình rất “có duyên” ghi bàn vào lưới Malaysia – Ảnh: V.Thoa

 

Đối với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, ở đội tuyển không bao giờ có khái niệm “ngôi sao”. Đội tuyển phải là một tập thể gắn kết và chiến thắng của đội tuyển cũng chính là chiến thắng của cả tập thể chứ phụ thuộc và bất cứ một cá nhân nào. Vì lẽ đó, dù đang rất cần một sự ổn định về lực lượng, nhưng thầy Tô cũng sẵn sàng thẳng tay phạt nặng bất kỳ cầu thủ nào tỏ ra chểnh mảng trong tập luyện hoặc tỏ ý không bằng lòng với sắp xếp của BHL.

 

Chiều nay, HLV Calisto từ chối trả lời phỏng vấn, nhưng ông lại cho phép các tuyển thủ được nói lên những suy nghĩ của mình trước ống kính báo chí. Và họ đã nói:

 

* Tiền đạo Thanh Bình: “Tôi thấy mình rất có duyên ghi bàn trong những trận đấu gặp Malaysia và nếu được vào sân thi đấu, tôi sẽ cố gắng tiếp tục sút tung lưới đội bạn. Bóng đá là một trò chơi tập thể và nếu nhận được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội, tôi tin rằng mình sẽ thực hiện được điều đó. Tôi đặt niềm tin vào các đồng đội của mình, bởi tất cả đều đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu này”.

 

* Tiền vệ Trọng Hoàng: “Hiện nay chấn thương của tôi đã hoàn toàn bình phục, nhưng phong độ mới chỉ đạt được 90%. Nếu được thầy Tô tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đây là một trận đấu mang tính quyết định đối với cả 2 đội vì vậy sẽ hứa hẹn rất căng thẳng, quyết liệt. U23 Malaysia có thể hình cao to, chơi bóng bổng tốt và khả năng tì đè cũng tốt. Nhưng với riêng cá nhân tôi, họ không có gì đáng ngại”.

 

* Hậu vệ Hoàng Quảng: “Trận gặp Malaysia là một trận đấu quan trọng. U23 Malaysia có lối chơi thiên về thể lực và khá mạnh trong bóng bổng, chuyền dài. Vì vậy chúng tôi cần phải dành sự tập trung tối đa trong toàn bộ thời gian của trận đấu và không được phép phạm sai lầm. Sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng tôi tin U23 Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm”.

 

* Thủ môn Tấn Trường: “Không khí của trận gặp Malaysia chiều mai sẽ căng thẳng hơn trận gặp Thái Lan rất nhiều bởi kết quả sẽ quyết định đến khả năng đi tiếp của cả hai đội. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải nỗ lực hết sức mình để giành chiến thắng”.

 

* Lịch thi đấu bảng A, ngày 6/12.

15h00

SVĐQG Lào, U23 Việt Nam – U23 Malaysia

 

17h45

SVĐ Chao Anouvong, U23 Đông Timor – U23 Campuchia

 

VFF (từ Vientiane)