HLV Rajagopal (U23 Malaysia): Chúng tôi không hề e ngại khi tái đấu với U23 Việt Nam

Dù thua trận 1-3 trước U23 Việt Nam tại vòng bảng, nhưng HLV Rajagopal khẳng định ông và các học trò của mình không hề e ngại khi tái đấu cùng U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Dù thua trận 1-3 trước U23 Việt Nam tại vòng bảng, nhưng HLV Rajagopal khẳng định ông và các học trò của mình không hề e ngại khi tái đấu cùng U23 Việt Nam trong trận chung kết.

 

HLV Rajagopal – U23 Malaysia

HLV Rajagopal nói: “Thất bại trước U23 Việt Nam tại vòng bảng đã giúp chúng tôi rút ra những bài học quí giá và học hỏi được nhiều điều. Các cầu thủ của tôi đang rất sung sức và háo hức chờ đợi cuộc tái đấu với U23 Việt Nam”.

 

Ông Rajagopal cũng tỏ ra rất tự tin khi đánh giá về cơ hội của U23 Malaysia: “Trong trận đấu với U23 Việt Nam tại vòng bảng, lẽ ra chúng tôi đã có thể có một kết quả khả quan hơn nếu không bị quả phạt đền mà tôi cho là rất oan uổng. Tình huống thổi phạt của trọng tài đã tạo ra những bất ổn về tâm lý đối với các cầu thủ và khiến họ không chơi được với đúng sức của mình. Nhưng mọi thứ sẽ khác trong lần tái đấu, chúng tôi đang hướng tới một chiến thắng lịch sử và hy vọng thành công sẽ đến”.

 

Nếu như U23 Việt Nam bước vào trận chung kết với khát vọng vô địch sau 50 chờ đợi, thì U23 Malaysia cũng khát khao không kém khi bùng lên giấc mơ đoạt HCV SEA Games sau tròn 2 thập kỷ kể từ lần đăng quang trên sân nhà ở SEA Games 1989. HLV Rajagopal cho rằng 20 năm chờ đợi cho một tấm HCV là quãng thời gian quá dài. U23 Malaysia không muốn bỏ lỡ cơ hội và quyết đưa bóng đá Malaysia bước sang một trang sử mới.

 

HLV Rajagopal cho biết: “Tôi chắc chắn các cầu thủ sẽ đạt phong độ tốt nhất và chơi hết mình trong trận chung kết. Việt Nam là một đối thủ rất mạnh nhưng chúng tôi không hề e ngại. Chúng tôi không được phép bỏ lỡ cơ hội lịch sử này. Hãy chờ xem chúng tôi có thể làm được gì ở trận chung kết”.

VFF (từ Vientiane)