Phóng viên Singapore bi quan trước trận gặp U23 Việt Nam

U23 Singapore được chính HLV Calisto đánh giá là đội khó chơi nhất tại bán kết. Nhưng trao đổi với chúng tôi, số đông phóng viên Singapore có mặt tại Vientiane đều dự báo cửa thắng dành cho U23 Việt Nam lớn hơn.

U23 Singapore được chính HLV Calisto đánh giá là đội khó chơi nhất tại bán kết. Nhưng trao đổi với chúng tôi, số đông phóng viên Singapore có mặt tại Vientiane đều dự báo cửa thắng dành cho U23 Việt Nam lớn hơn.

U23 Việt Nam mới thắng Singapore 1-0 ở giải giao hữu tại sân Mỹ Đình hồi tháng 11. Ảnh: Hoàng Hà.

U23 Việt Nam mới thắng Singapore 1-0 ở giải giao hữu tại sân Mỹ Đình hồi tháng 11. Ảnh: Hoàng Hà.

Trực tiếp dự khán, theo dõi U23 Singapore thắng Myanmar 2-1 và xem xét cẩn thận băng ghi hình hai trận trận còn lại của đối thủ này ở vòng bảng, HLV Calisto đánh giá rất cao đội quân của HLV Terry Pathmanathan: “Đó là một đội bóng trẻ nhưng có thể hình, thể lực tố và được tổt chức quy củ. Họ dùng sơ đồ 4-5-1 với tuyến giữa đá thấp, phòng ngự khu vực tuyệt vời và phản công nhanh rất khó chịu”.

Khi được chúng tôi kể lại nhận định của HLV Calisto, Tan Huay Koon – cây bút của tờ Singapore Sport News chỉ đồng ý một phần. “Quả thực, đội bóng của chúng tôi chơi như vậy. Nhưng đánh giá của Calisto chỉ đúng trong điều kiện lý tưởng nhất, còn thực tế, U23 Singapore vẫn còn còn nhiều tồn tại cả về mặt con người lẫn lối chơi”.

Trong số 20 cầu thủ mà HLV Pathmanathan đem sang Vientiane lần này, chỉ có 3 gương mặt là trụ cột ở ĐTQG Singapore, gồm thủ quân Isa Halim, Harris Harun và Shaiful Esah. So với U23 Việt Nam chỉ có mình Thành Lương, 3 là con số tương đối nhiều. Tuy nhiên, theo Tan, ngoài 3 cái tên nổi trội ấy, phần còn lại U23 Singapore có chất lượng không tương xứng. “Các cầu thủ còn lại quá trẻ, không có nhiều kinh nghiệm. Điểm yếu này không dễ được khắc phục dù họ được hỗ trợ rất nhiều từ Isa, Harris và Shaiful”.

Quan sát các trận đấu tại SEA Games lần này, U23 Singapore hầu như không có bài phối hợp tấn công nào thật sự đặc biệt. Họ thường phản công nhanh, kiếm lấy một quả phạt góc hoặc phạt trực tiếp rồi trông chờ cả vào Shaiful Esah, cầu thủ được mệnh danh như chuyên gia bóng chết, thực hiện các pha đá phạt. 3 trong 4 bàn thắng mà họ có được tại vòng bảng đều xuất phát từ những tình huống này.

Tan không phủ nhận sự thuần thục của đội nhà trong các pha phối hợp đá phạt của Shaiful nhưng cũng đồng thời chỉ ra mặt trái: “Nếu HLV Calisto có biện pháp hạn chế tối đa các pha phạm lỗi và phong tỏa tốt các đường bóng bổng vào vòng cấm từ Shaiful, U23 Singapore sẽ hết bài. Tôi cũng không yên tâm với Shaiful, cậu ấy sở hữu một cái chân trái rất khéo và đá phạt tốt, nhưng lại hỗ trợ phòng ngự rất kém. Cầu thủ đá cánh của đối phương thường dễ dàng qua người Shaiful để gây sức ép lớn lên hàng thủ”.

Jonathan Wong, phóng viên của Singapore Press Holding, thì lo ngại về hàng công: “HLV Pamanthan chỉ mang đến Vientiane 3 tiền đạo thực thụ. Nhưng tất cả đều im tiếng cho đến trước vòng bán kết và ít nhiều có vấn đề cá nhân. Fadhil Noh chỉ là một tiền đạo trung bình ở giải S-League vừa qua. Shafiq Ghani thì có triển vọng nhưng lại quá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, sự lựa chọn số một Khairul Nizam lại đang bị ảnh hưởng bởi một chấn thương ở háng”.

Một yếu tố nữa khiến Jonathan không lạc quan trước trận đấu giữa đội nhà với U23 Việt Nam hôm nay là sự vắng mặt của HLV lão luyện Raddy Avramovich: “Avramovich có thừa hiểu biết và lọc lõi để giúp U23 Singapore đối phó với đội bóng của HLV Calisto. Nhưng ông ấy đang có quá nhiều việc với ĐTQG sắp tranh tài ở vòng loại Asian Cup 2011 và không thể đến với SEA Games lần này. Pathmanathan cũng là một nhà cầm quân có tài, nhưng ông ấy chưa có kinh nghiệm làm việc ở những sân chơi khắc nghiệt SEA Games. Trong khi đó, tất cả đều rõ HLV Calisto giỏi thao lược như thế nào”.

Chính vì những lý do trên, Jonathan rất dè dặt khi dự đoán về cơ hội cho đội nhà trước U23 Việt Nam chiều nay: “Đây là thách thức quá lớn cho đoàn quân trẻ của Pathmanathan. Tôi chỉ hy vọng họ cầm cự được và trông chờ vào vận may trong loạt đá luân lưu. Nhưng có lẽ khả năng này cũng rất khó xảy ra”. Tan thì thậm chí còn bi quan hơn: “Tôi nghĩ U23 Singapore sẽ thua 0-1 hoặc 0-2. Với đội bóng hiện nay, vào được bán kết đã là một thành công lớn”.