Giới thiệu gương mặt vào ĐTQG: “Sóc con” Nguyễn Đức Thiện

21 tuổi, về B. Bình Dương có nhiều tiền đạo giỏi, thế mà có lúc “sóc con” Đức Thiện lại lấy suất đá chính và ghi bàn đều đặn…

21 tuổi, về B. Bình Dương có nhiều tiền đạo giỏi, thế mà có lúc “sóc con” Đức Thiện lại lấy suất đá chính và ghi bàn đều đặn…

Một pha đi bóng dũng mãnh rồi động tác chèn người với một trung vệ ngoại của Nam Định, tiếp đó là gảy bóng qua cả thủ môn Quang Huy và sút ấn định 3-0, Đức Thiện buộc nhiều người phải thốt lên “Hắn là ai thế?”, “Hắn từ đâu đến?”.

Từ hạng nhì lên thẳng V-League

Nói rằng Nguyễn Đức Thiện từ bóng tối bước ra ánh sáng cũng chẳng sai. Năm 2004, cậu bé Thiện mới 16 tuổi, ở huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai xách giỏ lên Trung tâm Năng khiếu bóng đá Đồng Nai học đá bóng mà trong túi chỉ có 50.000 đồng làm lộ phí. Ở nơi mới, Thiện học các kỹ năng chơi bóng cơ bản cùng lứa năng khiếu U-17 Đồng Nai. Chỉ trong vòng một tháng ở đấy, nhóc Thiện lại phải từ giã quê hương lên đầu quân cho đội Thành Long. Lúc thì đầu quân cho đội trẻ Thành Long, khi được phái sang đội CLB TP.HCM tham dự các giải trẻ.

“Sóc con” Đức Thiện từ hạng nhì lên khoác áo U-22 Việt Nam rồi đá V-League.

Thành công đến với Đức Thiện bắt đầu từ năm ngoái khi khoác áo Thành Long chơi tại giải hạng nhì dưới quyền HLV Nguyễn Thanh Giang. Sau đó Thiện trở thành trung phong chủ lực của U-21 CLB TP.HCM do HLV Lưu Quốc Tân dẫn dắt vào đến chung kết U-21 toàn quốc tại Quy Nhơn năm 2008 và chỉ chịu thua SHB Đà Nẵng trong loạt luân lưu. Tiếp theo, Thiện vào thẳng đội U-22 quốc gia và đoạt cúp Merdeka 2008 tại Malaysia.

Cũng trong năm 2008, Thành Long không lên được hạng nhất. Thấy “nhóc” Thiện đá tốt mà “nhốt” mãi ở Thành Long thì uổng, thế là bầu Hưng chấp nhận chuyển nhượng cho Bình Dương với giá trên một tỷ đồng với hy vọng Thiện có điều kiện phát triển.

Về đấy, Thiện may mắn được HLV Vital tung ra sân trong trận khai mạc V-League trong màu áo nhà vô địch B.Bình Dương và liền ghi bàn.

Thầy Chiến và bước đường thành công

Suốt bốn năm ở Thành Long, chính HLV Trần Minh Chiến là người mài giũa “viên ngọc” Đức Thiện.

Sau vài bài kiểm tra cùng vài buổi tập, HLV Trần Minh Chiến biết ngay Thiện là một tiền đạo có những tố chất bẩm sinh. HLV này nhận xét: “Những pha đi bóng tốc độ theo kiểu độc diễn một mình qua hàng loạt cầu thủ đối phương để hạ thủ môn là thuộc mẫu tiền đạo hiếm. Ở Thiện có những kỹ năng cần thiết của một tiền đạo. Rất nhanh và cũng rất kỹ thuật…”.

Bốn năm làm thầy, không những phát huy hết những tố chất bẩm sinh của Thiện, HLV Trần Minh Chiến còn chỉ dẫn cho Thiện nhiều kỹ năng xử lý tình huống.

Chính Đức Thiện nhìn nhận: “Quá trình trưởng thành và những gì em được như hôm nay là nhờ thầy Chiến bày vẽ rất nhiều…”.

Thật vậy, cách chơi của cậu học trò Đức Thiện ngày nay có nhiều nét hao hao giống Trần Minh Chiến ngày xưa. Đó là tốc độ cao, xử lý bóng nhanh với sự tinh tế của đôi chân và cái đầu.

Đến nay “sóc con” Đức Thiện cũng đã có hai bàn thắng rất đẳng cấp vào lưới Nam Định ở vòng một và trận thắng SLNA ở vòng sáu.

Năm ngoái, Đức Thiện là một trong những trụ cột U-23 cùng với Phan Thanh Bình đá hàng công và đã mang về chiếc cúp Merdeka. Thiện ghi hai bàn thắng vào lưới tuyển Myanmar và tuyển Malaysia. Riêng hai trận bán kết và chung kết cúp Merdeka phải giải quyết bằng loạt đá 11 m, Đức Thiện đều hoàn thành các quả luân lưu.

Bước đường hình thành một tiền đạo giỏi vẫn còn ở phía trước nhưng những gì Đức Thiện thể hiện cho thấy đây là một tiền đạo có triển vọng.

HLV đội tuyển quốc gia Calisto: Cậu ấy có những phẩm chất đầy hứa hẹn, song mọi điều tốt lành còn phụ thuộc vào bản thân Đức Thiện phía trước. Thiện cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa về sức bền và sức mạnh để có thể những phẩm chất khác được phát huy tốt hơn.

HLV đội B.Bình Dương Vital: Tôi rất hài lòng về những gì Đức Thiện thể hiện. Song để được thể hiện nhiều hơn nữa trong đội Bình Dương, Đức Thiện cần phấn đấu nhiều hơn nữa.

Chân dung “sát thủ: Lazaro

Ghi được 6 bàn thắng trong 4 trận liên tiếp, cùng Amida (SHB ĐN) dẫn đầu danh sách dội bom, Lazaro đã khiến người hâm mộ thành Vinh ngả mũ thán phục.

Từ một kép phụ thời còn ở giải hạng Nhất, mùa này cầu thủ Brazil đã thể hiện được giá trị của mình với lối chơi xông xáo và hiệu suất ghi bàn cao góp phần mang lại thành công cho QK4. Không ngoa nếu nói rằng chính ân tình của xứ Nghệ đang thấm dần vào sự thành công của tuyển thủ này. Và Lazaro ngày càng xứng đáng với “đồng tiền, bát gạo” mà QK4 đang chắt chiu.
 

Lazaro thi đấu rất cố gắng trong khi đang bị chấn thương
 

* Chào Lazaro! Vì sao anh lại quyết định ở lại với QK4, với môi trường quân đội trong khi nhiều đội khác rất quan tâm đến anh?
 
Vì ở đây tôi đã có tất cả. Với tôi QK4 như một gia đình lớn, sống vì cái tình cái nghĩa vì thế nơi đây là lựa chọn hàng đầu cho sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của tôi. Hơn nữa môi trường quân đội, đặc biệt trong QK4 kỷ luật cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp tạo cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái. Lãnh đạo cũng đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi làm việc và cống hiến.
 
* Anh đánh giá thế nào về tình trạng các bàn thắng của QK4 đều do ngoại binh lập nên. Thành tích cá nhân của anh là 6/8 bàn đã là tốt nhất chưa?
 
Ở môi trường QK4 là một tập thể đoàn kết kỷ luật nhưng nội binh chưa thật xuất sắc nên cũng không gì ngạc nhiên khi các bàn thắng đều do chúng tôi (ngoại binh) ghi được. Nhưng đây là thành công của cả tập thể, của đội bóng chứ không phải của riêng ai. Chúng tôi luôn tuân theo chiến thuật của HLV và BHL cho từng trận. Ghi được 6/8 chỉ là khởi đầu thôi tôi sẽ tiếp tục ghi bàn.

* Mục tiêu trong trận tới gặp HAGL?

 
Cố gắng ghi bàn, có thể nâng lên 7 bàn hoặc 8 bàn cho riêng minh.
 
* Anh đánh giá thế nào về mục tiêu trụ hạng của QK4 tại V-League 2009?
 
Chúng tôi sẽ trụ hạng thành công, có thể đạt kết quả khả quan nữa.
* Sau những năm tháng chơi bóng tại Việt Nam anh đánh giá đội bóng nào là mạnh nhất V-League thời điểm này?
 
Mặc dù không hiểu hết các đội bóng Việt Nam nhưng theo tôi mạnh nhất hiện nay có HAGL và SHB Đà Nẵng. Cả hai đều có lực lượng mạnh và đặc biệt là ngoại binh rất chất lượng nên họ rất mạnh.
 
* Nhắc đến HAGL là đội có nhiều tuyển thủ quốc gia và được đầu tư lớn, nên họ được xem là ứng cử viên vô địch. Vậy theo anh QK4 sẽ chơi như thế nào để giành thắng lợi?
 
+ Về lối chơi và chiến thuật chúng tôi luôn theo sự chỉ đạo của BHL đặc biệt của HLV Vũ Quang Bảo. Riêng tôi nếu được vào sân tôi sẽ “chiến đấu” hết minh và chơi với 120% sức lực để QK4 giành chiến thắng.
 
* Vâng xin cảm ơn anh. Chúc anh thành công trong trận tới!

Tiền đạo Công Vinh vượt qua cột mốc 50 bàn thắng- Kỳ tích tại V-League

Mới chỉ 2 lần lập công cho T&T Hà Nội ở mùa này, nhưng đó lại là những bàn thắng quan trọng giúp Công Vinh đạt đến con số 50 và 51 bàn thắng tại V-League. Đây là thành tích cực kỳ ấn tượng nếu biết rằng mới chỉ có 2 chân sút ngoại làm được điều tương tự và chưa có chân sút Việt Nam nào đạt được con số 30 bàn.

Khởi đầu thuận lợi

Tuy không có tài năng thiên phú như Phạm Văn Quyến, nhưng Lê Công Vinh cũng được các thầy để mắt đến và đưa lên đội 1 từ rất sớm (khi chưa đầy 18 tuổi). Giải đấu lớn đầu đời của Vinh là Cúp JVC – Báo Thể thao năm 2003, giải mà Vinh toả sáng rực rỡ với danh hiệu “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Đây là bệ phóng đưa Vinh tiến thẳng lên ĐT U.23 QG dự SEA Games 22 trên sân nhà.

Tiền đạo Lê Công Vinh nhận giải thưởng Quả Bóng Vàng 2006

Tuy nhiên, khi trở về đội SLNA, Vinh phải đối mặt với cuộc cạnh tranh không dễ dàng với 2 trong số những chân sút xuất sắc nhất V-League thời đó là Văn Quyến và Julien. Thật may là HLV Nguyễn Thành Vinh đã tìm ra phương án tốt nhất để có thể sử dụng cả 3 chân sút này khi kéo Julien lùi xuống để làm bóng cho bộ đôi tiền đạo trẻ Văn Quyến – Công Vinh. Và cũng nhờ đó, người ta mới được chứng kiến những bàn thắng liên tiếp mang thương hiệu CV9.

Bàn thắng đầu tiên ở V-League của Công Vinh được ghi vào lưới Đồng Tháp vào ngày 8/2/2004. Đó chỉ là bàn nâng tỉ số lên 3-0 khi trận đấu đã đi về những phút cuối, nhưng cũng đủ làm Vinh sướng phát điên. Gánh nặng được giải toả và từ đó Vinh liên tục nhả đạn để dần trở thành một trong những chân sút hay nhất trong lịch sử V-League.

Sẽ khoan thủng cột mốc 100?

Kể từ khi lên đội 1 năm 2004, chỉ có một mùa giải Công Vinh ghi được ít hơn 10 bàn thắng (7 bàn tại V-League 2005), còn lại Vinh luôn ghi được từ 10-11 bàn mỗi mùa (2004: 11 bàn; 2006: 10 bàn; 2007: 10 bàn; 2008: 11 bàn), đồng thời luôn là một trong những chân sút nội hay nhất giải. Điều đó cho thấy sự ổn định của Vinh là rất cao, một điều hiếm thấy với bất cứ chân sút nào.

Ngoài ra, khi đã vào “phom”, Vinh có thể bùng nổ rất mạnh mẽ để liên tiếp ghi được những bàn thắng quan trọng. Chẳng hạn như ở V-League 2004, Vinh từng ghi tới 8 bàn chỉ trong 6 trận đấu cuối mùa của SLNA. Đây là tốt chất rất cần thiết đối với các tay săn bàn thượng hạng.

Trong BXH các chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League, Công Vinh đứng ở vị trí thứ 2 với 51 bàn, chỉ sau “Cỗ máy ghi bàn” Almeida của SHB.Đà Nẵng. Chỉ riêng việc Vinh là chân sút Việt Nam duy nhất trong top 10, bên cạnh những chân sút ngoại xuất sắc khác như: Antonio Carlos, Amaobi, Kesley, Kiatisak, Elenildo De Jesus… cũng là điều đáng tự hào. Các chân sút nội khác như Hồ Văn Lợi, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Minh Hải… đều có số bàn thắn xấp xỉ 30 bàn nên không có nhiều cơ hội đuổi kịp Vinh.

Sau khi vượt qua con số 50, vốn là rào cản quá khó khăn đối với các chân sút nội, Công Vinh sẽ còn hướng đến những mục tiêu cao hơn để trở thành “bất tử” ở V-League. Năm nay Vinh mới 24 tuổi, tức là chớm bước vào thời kỳ đỉnh cao của 1 tiền đạo, nên anh hoàn toàn có thể đạt được phong độ đỉnh cao trong 5-6 năm nữa.

Với hiệu suất ghi bàn trung bình khoảng 10 bàn thắng/ mùa giải như hiện nay thì khả năng phá thủng cột mốc 100 bàn ở V-League là nằm trong tầm tay của Vinh.

Tin mới

Từ một người đóng thế khi Mai Tiến Thành dứt áo ra đi, ít ai ngờ giờ đây, Đình Tùng trở thành một chân sút không thể thiếu với đội Thanh Hóa….

<!–

    –>

    Tướng mạo bình thường, khuôn mặt rạm nắng, thân hình rắn chắc và trông hiền lành. Đó là thủ môn Ngọc Tân ngoài đời. Ngọc Tân đang được đánh giá là thủ môn tốt…

    <!–

      –>

      HLV Calisto đã gọi cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam là Đinh Hoàng La (tên Ukraine của anh là Mykola) vào ĐTVN. Sau Santos, đây là thủ môn nhập quốc tịch Việt Nam thứ 2 được gọi vào ĐTVN. Anh…

      <!–

        –>

        Lối chơi chững chạc hơn so với tuổi 22, trung vệ trẻ Cao Cường được xem là nhân vật có khả năng kế thừa Như Thành, Phước Tứ bởi tố chất của một trung vệ chơi bóng bằng cái đầu… Trao đổi với…

        <!–

          –>

          TĐ.CS.Đồng Tháp, Văn Ngân không phải là mẫu nhạc trưởng như Duy Quang ngày trước, cũng không có mác tuyển thủ…

          <!–

            –>

            21 tuổi, về B. Bình Dương có nhiều tiền đạo giỏi, thế mà có lúc “sóc con” Đức Thiện lại lấy suất đá chính và ghi bàn đều đặn…

            <!–

              –>

              Ghi được 6 bàn thắng trong 4 trận liên tiếp, cùng Amida (SHB ĐN) dẫn đầu danh sách dội bom, Lazaro đã khiến người hâm mộ thành Vinh ngả mũ thán…

              <!–

                –>

                Mới chỉ 2 lần lập công cho T&T Hà Nội ở mùa này, nhưng đó lại là những bàn thắng quan trọng giúp Công Vinh đạt đến con số 50 và 51 bàn…

                <!–

                  –>

                         6   7 

                  Tin xem nhiều

                  Không quá khi cho rằng, Trọng Hoàng là cầu thủ có màn ra quân ấn tượng nhất trong số các cầu thủ tên tuổi ở V-League. HLV Lê Thụy Hải cũng có thể xoa tay mãn nguyện khi niềm tin của ông đã được đặt đúng chỗ, bởi không ai khác ngoài tiền vệ này ở B.BD có thể đảm nhiệm một cách hiệu quả nhất vai trò hộ công phía sau Abass. 

                  Tuấn Anh, Xuân Trường giờ đã thi đấu đỉnh cao và đã gia nhập hàng ngũ những tiền vệ tổ chức được chờ đợi nhất V-League, bên cạnh những Văn Quyết, Tấn Tài. Vai trò của những cầu thủ này hiện rất quan trọng đối với những đội bóng mà họ đang đầu quân.

                  CLB Anyang FC (Hàn Quốc) đã gửi lời đề nghị tới Hà Nội T&T nhằm muốn sở hữu chữ ký của tiền vệ Phạm Thành Lương.

                  Phút 20 ở trận Than Quảng Ninh – Thanh Hóa trên sân Cẩm Phả, ông Đinh Cao Nghĩa tung Mạc Hồng Quân vào sân thay Nguyễn Hải Huy vừa dính chấn thương. Tuyển thủ Olympic Việt Nam xuất hiện và chơi trám vào đúng vị trí người đồng đội để lại: tiền vệ trung tâm.

                  Chiều qua, dù Patrick Da Silva ghi bàn giúp Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Than.QN, nhưng trung vệ Danny van Bakel mới là người nhận được nhiều lời khen ngợi nhất sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

                  Theo nghiệp bóng đá không chỉ là sở thích, đam mê đơn thuần mà với Đỗ Hùng Dũng, đó cũng là cách tiền vệ trẻ này đền đáp lại ước nguyện, niềm tin của người mẹ dành cho cậu con trai.

                  ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                  Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                  Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                  Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                  © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                  Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                  Phát triển bởi: Thiết kế website

                  Nguồn: Theo Pháp luật HCM

                  NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA