Futsal nữ SEA Games 21, Việt Nam – Philippines 4-1: Món quà mừng thầy

Với tổng số 9 điểm có được sau 4 trận đấu, tuyển nữ Futsal Việt Nam đã khép lại vòng bảng với vị trí thứ nhì và chính thức có mặt trong trận chung kết tranh Huy chương vàng với nữ Thái Lan chiều 22/11.

Với tổng số 9 điểm có được sau 4 trận đấu, tuyển nữ Futsal Việt Nam đã khép lại vòng bảng với vị trí thứ nhì và chính thức có mặt trong trận chung kết tranh Huy chương vàng với nữ Thái Lan chiều 22/11.

 

Nhằm giữ sức cho đội hình chính trong trận chung kết nên HLV trưởng Trương Quốc Tuấn đã để Thuỳ Trang (8) và Nguyễn Thị Duyên (5) trong danh sách 2 cầu thủ không đăng ký thi đấu, thủ môn Kim Ngân (1) dự bị.

Tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào thi đấu chung kết cùng Thái Lan. Ảnh VFF

 

Đội hình xuất phát: Thuý An (4), Hải Yến (14, TM), Ngọc Hoa (3), Nguyễn Thị Châu (7), Nguyễn Thị Thành (11).

Đội hình 2: Kim Thoa (6), Kim Ngân (1, TM, đội trưởng), Thuỳ Trinh (9), Thanh Phương (13), Ái Duyên (10), Nguyễn Thị Lan (12), Lệ Thu (2).

 

Xuyên suốt trận đấu, đội tuyển nữ Futsal Việt Nam là người nắm giữ thế trận, tổ chức được nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn đối phương, tuy nhiên, do nôn nóng ghi bàn và đôi lúc bị căng cứng tâm lý nên các pha xử lý thiếu chính xác, thậm chí có lúc tạo sơ hở cho Philippines tận dụng. Hiệp 1, đội Việt Nam có khá nhiều cơ hội nhưng chỉ tận dụng được 2 tình huống để chuyển hoá thành bàn thắng ở phút thứ 7 do công của Nguyễn Thị Thành (11) và Ái Duyên (10) phút 13.

 

Nửa đầu hiệp 2, tuyển Việt Nam vẫn chơi thiếu sáng tạo. Phút 34, sau pha phản công nhanh, Honey (8) đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Sau khi bị rút ngắn khoảng cách, cùng với sự động viên, chỉ đạo xuyên suốt trận đấu của BHL đã giúp cho các cầu thủ bừng tỉnh, thi đấu tự tin hơn. Các pha phối hợp ăn ý hơn và phút 36, Nguyễn Thị Thành (11) đã ghi bàn thắng thứ 2 của cô trong trận đấu, cũng là bàn thắng thứ 3 cho tuyển Việt Nam. Chưa đầy 1 phút sau, Nguyễn Thị Châu (7) nâng tỷ số lên 4-1. Đây cũng là kết quả của trận đấu.

 

Nhận xét về trận đấu này, HLV trưởng Trương Quốc Tuấn cho biết vì mật độ thi đấu khá dày (1 ngày/trận) nên các VĐV đã bị mất sức nên trận đấu hôm nay đã bị ảnh hưởng. Đội trưởng Kim Ngân cũng đồng quan điểm với thầy.

Nguyễn Thị Thành cảm ơn BHL và toàn đội đã nhớ đến sinh nhật của cô

 Ảnh VFF

 

Ngay sau trận đấu, toàn đội đã cùng chúc mừng Nguyễn Thị Thành nhân sinh nhật. Ngày 20/11 cũng là ngày Nhà giáo Việt Nam, đội trưởng Kim Ngân thay mặt các VĐV chúc mừng các thầy và cảm ơn BHL luôn tận tình hướng dẫn cho các cầu thủ.

 

Theo kế hoạch, sáng mai (21/11), đội có buổi tập chuẩn bị trận chung kết; chiều tới nhà thi đấu Cibubur cổ vũ đội tuyển nam thi đấu bán kết.

 

Trận đấu giữa Philippines – Thái Lan (12h45) chỉ có tính chất thủ tục, bởi đã xác định được 2 đội nữ Futsal vào chung kết là Thái Lan và Việt Nam; cặp đấu giữa Indonesia và Myanmar (10h00) sẽ quyết định chiếc HCĐ, vì vậy chắc chắn trận đấu này sẽ khá căng thẳng, bởi đội thắng sẽ đứng thứ 3.

Ở trận đấu lúc 10 giờ, Thái Lan đã thắng Myanmar 14-8.

Xếp hạng tạm thời ngày 20/11

XH

Đội

ST

T

H

B

Bàn Thắng

Bàn Thua

+/-

Điểm

1

Thái Lan

3

3

0

0

24

9

15

9

2

Việt Nam

4

3

0

1

14

4

10

9

3

Myanmar

3

1

0

2

15

20

-5

3

4

Indonesia

3

1

0

2

10

16

-6

3

5

Philippines

3

0

0

3

6

20

-14

0

 

Nguồn: VFF (Từ Jakarta)