Vientiane trầm lắng trước thềm SEA Games 25

Vientiane – thủ đô thơ mộng bên dòng sông Mekong – vẫn giữ sự yên bình và mộc mạc vốn có, dù chỉ còn ít ngày nữa Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực sẽ chính thức bắt đầu.

Vientiane – thủ đô thơ mộng bên dòng sông Mekong – vẫn giữ sự yên bình và mộc mạc vốn có, dù chỉ còn ít ngày nữa Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực sẽ chính thức bắt đầu.

 

Dù Chính phủ Lào công bố đầu tư hơn 6 tỷ kíp cho kế hoạch làm đẹp thủ đô và quảng bá sự kiện, tuy nhiên ngoại trừ một số tuyến đường chính như Lane Xang, Anouvong, Fa-ngum… còn mang chút hơi thở của SEA Games với các băng-rôn, khẩu hiệu chào mừng sự kiện và hình ảnh giới thiệu 25 môn thể thao, không khí SEA Games ở Vientiena nhìn chung còn khá trầm lắng.

Vientiane vẫn rất trầm lắng, dù SEA Games 25 đã cận kề. Ảnh VFF

 

Sự yên ả của thành phố bên bờ Mekong chỉ có đôi chút xao động kể từ khi có sự hiện diện của thầy trò HLV Calisto, kèm theo sự đổ bộ của hơn 30 phóng viên thể thao Việt Nam tháp tùng đội tuyển xuống sân bay Wattay. Số lượng phóng viên Việt Nam sang Lào tác nghiệp nhiều khả năng cũng sẽ tăng đột biến trong những ngày tới, bởi theo ghi nhận của Uỷ ban Olympic QG, đã có hơn 200 phóng viên Việt Nam đăng ký thẻ tác nghiệp tại SEA Games 25. Một con số đủ để khiến các nhà tổ chức kinh ngạc, đồng thời cũng cho thấy sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Việt Nam đối với sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Sự có mặt sớm của các phóng viên Việt Nam đã khiến cho không khí SEA Games 25 ở Vientiane hối hả hơn. Ảnh VFF

 

Sự có mặt của ĐT U23 Việt Nam và lực lượng khá hùng hậu của các phóng viên Việt Nam ít nhiều cũng tạo ra cú hích mới để “tăng nhiệt” cho bầu không khí SEA Games ở xứ Triệu Voi. Người Lào đã và đang cảm thấy rõ hơn sức nóng của Đại hội thể thao Đông Nam Á tổ chức trên  chính đất nước mình. Họ hối hả tăng tốc các công việc hậu cần để kịp hoàn tất khâu chuẩn bị cho ngày khai mạc cũng như trong công tác tiếp đón các đoàn thể thao đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Hơn 50 xe bus còn nguyên mùi sơn mới chuyên dụng cho SEA Games đã bắt đầu được vận hành. Bên cạnh đó, do ở Lào không có taxi nên BTC đã linh động bố trí hơn 30 xe 4 chỗ phục vụ ở Vientiane. Số xe taxi “bất đắc dĩ” này sẽ chỉ dùng để phục vụ cho SEA Games 25.

Làng VĐV SEA Games 25 đã sẵn sàng phục vụ Đại hội. Ảnh VFF

 

Làng VĐV SEA Games với sự “trực chiến” của gần 100 tình nguyện viên cũng đã mở cửa đón chào các đội tuyển thể thao tới ăn ở và tập luyện. Tuy nhiên, theo phản ánh của các tuyển thủ U23 Việt Nam, hệ thống phòng ốc tại đây vẫn chưa được trang bị một các đầy đủ, chưa có điều hoà, chưa có tivi và thậm chí còn chưa có cả bình nóng lạnh. Rất may cho thầy trò HLV Calisto là đồ ăn tại Làng VĐV khá ngon và hợp khẩu vị, bên cạnh đó, đội tuyển cũng được phía bạn Lào nhiệt tình hỗ trợ, bố trí tập luyện trên các mặt sân có chất lượng rất tốt.

Các phóng viên Việt Nam “xông đất” trung tâm báo chí. Ảnh VFF

 

Cho đến ngày hôm nay, Trung tâm báo chí phục vụ SEA Games 25 đã ở tư thế sẵn sàng chào đón phóng viên các nước tham gia tác nghiệp tại Vientiane. Nhưng với số lượng bàn ghế khá khiêm tốn, khả năng quá tải tại Trung tâm trong những ngày thi đấu là rất dễ có thể xảy ra.

Trung tâm báo chí có số lượng bàn ghế khá khiêm tốn. Ảnh VFF

 

Một số hình ảnh của Vientiane trước thềm SEA Games 25:

BTC đã bố trí các xe phục vụ SEA Games 25

 

Nhưng với các phóng viên, tuk-tuk

hoặc thuê xe máy tự chạy mới là phương tiện di chuyển chính. Ảnh VFF

Do chưa có môn nào thi đấu nên hàng ngày các phóng viên Việt Nam chỉ có 2 địa điểm chính: sân tập của đội U23 Việt Nam và Trung tâm báo chí. Ảnh VFF

Nguồn: VFF (Nhật Đoàn gửi từ Lào)