CĐV Việt Nam tại Vientiane: Vui quá đêm nay!

Gần 5.000 CĐV Việt Nam đã có mặt trên sân để cổ vũ cho U23 Việt Nam, Chao Anuvong đã trở thành sân nhà của đội tuyển U23 Việt Nam chiều nay (14/12).

Mặc dù 18 giờ trận bán kết giữa U23 Việt Nam với U23 Singapore mới diễn ra nhưng từ 13 giờ, các ngả đường dẫn đến sân vận động Chao Anuvong đã rực màu cờ đỏ của các cổ động viên Việt Nam. Có vẻ như cái nắng oi bức như thiêu người giữa trời trưa của Vientiane chỉ làm cho sự háo hức của các CĐV Việt Nam tăng thêm.

 

Thật bất ngờ khi có gần 5.000 CĐV Việt Nam đã có mặt trên sân để cổ vũ cho U23 Việt Nam, Chao Anuvong đã trở thành sân nhà của đội tuyển U23 Việt Nam chiều nay (14/12). Có lẽ chưa bao giờ, trừ trận đấu của đội chủ nhà U23 Lào – U23 Indonesia ngày 7/12 kín sân. Khắp các khán đài ngập tràn cờ Tổ quốc và các khẩu hiệu cổ suý đội tuyển U23 Việt Nam, hình ảnh HLV trưởng Calisto và tên các cầu thủ… Hoà cùng các CĐV Việt Nam là các CĐV Lào tranh thủ ra cổ vũ cho U23 Việt Nam trong hiệp 1 rồi tất cả lại vội vã sang SVĐQG để cổ vũ cho đội nhà, bởi ai cũng mong muốn chủ nhà sẽ gặp đội U23 Việt Nam ở trận chung kết. Bởi một lý do đơn giản, Việt- Lào là anh em!

 

Hơn 90 phút trận đấu diễn ra, các CĐV đã 4 lần được ăn mừng và khi tiếng còi của trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung Jin báo hiệu trận đấu kết thúc, khán giả từ khắp các khán đài đã xuống sân chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây có thể coi là trái ngọt cho thầy trò HLV Calisto và là quà tặng ý nghĩa cho các khán giả Việt Nam, nhất là những người đã không quản ngại đường xa, di chuyển vất vả để có mặt tại Vientiane “tiếp sức” cho đội bóng quê nhà.

 

Dưới đây là một số hình ảnh bên lề của trận bán kết giữa U23 Việt Nam – U23 Singapore:

 

Từ 13 giờ các CĐV Việt Nam đã tập trung vào sân

Khắp các khán đài rực một màu đỏ

Việt – Lào là anh em

Niềm vui của các khán giả khi U23 Việt Nam dẫn trước 1-0

Niềm vui của các khán giả khi U23 Việt Nam giành thắng lợi 4-1 vào chung kết