Sốt vé trận Lào – Malaysia

Hàng nghìn cổ động viên Lào hôm qua đã thức dậy từ rất sớm để đi xếp hàng mua vé vào xem trận bán kết bóng đá giữa Lào và Malaysia. Thậm chí, có những người đã đi xếp hàng từ 1 giờ sáng hoặc 4 giờ sáng với mong muốn có được chiếc vé vào sân.

Hàng nghìn cổ động viên Lào hôm qua đã thức dậy từ rất sớm để đi xếp hàng mua vé vào xem trận bán kết bóng đá giữa Lào và Malaysia. Thậm chí, có những người đã đi xếp hàng từ 1 giờ sáng hoặc 4 giờ sáng với mong muốn có được chiếc vé vào sân.

 

“Tôi đã rất ngạc nhiên, chúng tôi không nghĩ là có nhiều người đến xếp hàng mua vé sớm như vậy, vì 8 giờ đại lý mới bắt đầu bán vé” – ông Phankham – Giám đốc công ty Vongkhanty cho biết.

 

Ông Phankham, người quản lý số vé trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 25, cho biết thêm đến 9 giờ 30 sáng thì công ty quyết định bán vé tại các địa điểm: SVĐ Chao Anuvong, SVĐQG, Millicom Lao (Tigo), Fangum và nhà hàng Xangpheuek.

 

Đã có 4.000 vé được bán ở Millicom và 3.000 vé ở các địa điểm khác.

 

“Chúng tôi sẽ tính toán lại cách thức bán vé, làm sao để người hâm mộ có thể mua vé tốt hơn” – giám đốc Marketing của Millicom Lào, ông Khamsouk Komouthaphong cho biết.

 

“Chúng tôi chỉ có thể bán 2 vé/người. Với sức mua như vậy, có lẽ sẽ chỉ có thể bán 1 vé/người vì vẫn còn nhiều người đang xếp hàng chờ”.


 

Nguồn: VFF