Khai mạc SEA Games 25: Khát vọng đoàn kết và vươn cao của thể thao khu vực

Tối nay (9/12), ngọn lửa của SEA Games 25 đã chính thức được thắp sáng tại Thủ đô Vientiane của nước bạn Lào, trong một buổi khai mạc giản dị nhưng mang đậm bản sắc đất nước Triệu Voi, đồng thời thể hiện sâu sắc khát vọng đoàn kết, hội nhập và vươn cao của thể thao khu vực.

Tối nay (9/12), ngọn lửa của SEA Games 25 đã chính thức được thắp sáng tại Thủ đô Vientiane của nước bạn Lào, trong một buổi khai mạc giản dị nhưng mang đậm bản sắc đất nước Triệu Voi, đồng thời thể hiện sâu sắc khát vọng đoàn kết, hội nhập và vươn cao của thể thao khu vực.

 

Lễ khai mạc kỳ SEA Games lần đầu tiên tổ chức trên đất nước Triệu Voi đã vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, Thủ tướng Campuchia Hunsen, Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao, Thủ tướng Myanmar Thein Sein đã đến dự.

Vì một ASEAN đoàn kết và phát triển – Ảnh: Hà Xuân

 

Sau màn kéo cờ SEA Games 25, cờ nước chủ nhà và cờ thể thao châu Á, Phó Thủ tướng Thường trực Lào Somvasat Lengsavad đọc lời phát biểu bày tỏ mong muốn các nước trong cộng đồng ASEAN, sẽ cùng nhau đoàn kết, thi đấu trung thực để vươn tới những thành tích thể thao cao nhất. Đồng thời, thông qua đại hội này, các dân tộc trong cộng đồng ASEAN sẽ hiểu thêm về con người, văn hóa đặc sắc của dân tộc Lào.

 

Tiếp đó, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đã tuyên bố chính thức khai mạc SEA Games 25, bắt đầu hơn một tuần đua tài của khoảng 4.200 vận động viên ở 25 môn thể thao với 379 bộ huy chương.

 

Ấn tượng đầu tiên trong Lễ khai mạc là màn rước đuốc của các vận động viên Lào. Ngọn đuốc đường truyền qua tay những VĐV đã từng giành HCV tại các kỳ đại hội trước thể hiện sự kế thừa và khát vọng vương cao của các vận động viên trước khi thắp sáng lên ngọn lửa SEA Games 25 qua mũi tên tài tình của một nghệ sĩ Lào.


 

Ngọn lửa SEA Games 25 đã bừng cháy – Ảnh: Hà Xuân

 

Phần Hội rộn ràng và tràn ngập âm thanh, sắc màu, tái hiện truyền thuyết vua Phà Ngùm quy tụ các bộ tộc Lào từ thuở khai sơ lập quốc và hướng tới tương lai tương sáng với sự vươn lên của thể hệ trẻ, những người sẽ làm chủ công nghệ, làm chủ cuộc sống, sức khỏe để đem đất nước Lào tiến lên, cùng bạn bè quốc tế chung tay xây dựng một thế giới đoàn kết và thịnh vượng.

Các thiếu nữ Lào với cánh hoa Champa – Ảnh: Hà Xuân

 

Lễ khai mạc kết thúc bằng màn trình diễn pháo hoa ấn tượng và lời bài hát chính thức của SEA Games 25 “The Spirit of the flame” vẫn còn mãi ngân vang: “Không điều gì có thể làm chùn bước ta đi. Bởi chúng ta vẫn luôn sát cánh bên nhau. Ngày hôm nay chúng ta là một. Ngày hôm nay sẽ trở thành ngày của chúng ta: SEA Games 25 và Lào và tất cả mọi người…”.