Báo chí Singapore khen ngợi U23 Việt Nam

“Đẳng cấp cao hơn”, “có lối chơi tốc độ, sáng sủa” là những từ được phóng viên nước bạn dành cho đội tuyển của chúng ta sau trận bán kết môn bóng đá nam Sea Games 25.

“Đẳng cấp cao hơn”, “có lối chơi tốc độ, sáng sủa” là những từ được phóng viên nước bạn dành cho đội tuyển của chúng ta sau trận bán kết môn bóng đá nam Sea Games 25.

 

Trong bài báo có tựa đề “Giấc mơ bóng đá lại vỡ tan ở bán kết”, tác giả Chia Han Keong viết trên tờ Asian One: “Màu đỏ tràn ngập trên khán đài, nhưng đó không phải là diễn biến tại SVĐ quốc gia Singapore ở Kallang trong một ngày đẹp trời. Hôm qua, một đạo quân lên tới 7000 CĐV Việt Nam đã có mặt tại sân Chao Anu Vong của Lào”.

Màu đỏ ngập tràn các khán đài. Ảnh VFF

 

Han Keong nhận xét về trận đấu: ““Singapore đã tỏ ra non nớt trước một đối thủ sắc sảo, có đẳng cấp cao hơn. Với thất bại này, Singapore một lần nữa không thể lặp lại thành tích đoạt huy chương bạc tại kỳ Sea Games năm 1989″.

 

“Đẳng cấp cao hơn”, “có lối chơi tốc độ, sáng sủa” là những từ được phóng viên nước bạn dành cho đội tuyển của chúng ta sau trận bán kết môn bóng đá nam Sea Games 25.

 

Trong bài báo có tựa đề “Giấc mơ bóng đá lại vỡ tan ở bán kết”, tác giả Chia Han Keong viết trên tờ Asian One: “Màu đỏ tràn ngập trên khán đài, nhưng đó không phải là diễn biến tại SVĐ quốc gia Singapore ở Kallang trong một ngày đẹp trời. Hôm qua, một đạo quân lên tới 7000 CĐV Việt Nam đã có mặt tại sân Chao Anu Vong của Lào”.

 

Han Keong nhận xét về trận đấu: ““Singapore đã tỏ ra non nớt trước một đối thủ sắc sảo, có đẳng cấp cao hơn. Với thất bại này, Singapore một lần nữa không thể lặp lại thành tích đoạt huy chương bạc tại kỳ Sea Games năm 1989″.

Việt Nam lần thứ tư lọt vào một trận chung kết SEA Games khi họ đánh bại Singapore tới 4-1 trong trận bán kết thứ nhất trên SVĐ Chao Anuvong. Trước sự cổ động nhiệt tình của gần 10.000 CĐV, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi ép sân ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên và khi trận đấu kết thúc, fan của họ có nhiều lý do để ăn mừng. Đây có thể sẽ là một năm tuyệt vời với bóng đá Việt Nam bởi họ có cơ hội giành HC vàng đầu tiên ở một kỳ SEA Games. Ba trận chung kết trước, các cầu thủ Việt Nam luôn thất thủ trước kình địch Thái Lan nhưng năm nay đội bóng xứ Chùa Vàng đã không lọt được vào bán kết sau trận thua trước Malaysia“, tờ Goal nhận định.

 

Trong khi đó Channel News Asia lại nói về chiến thắng ấn tượng của thầy trò HLV Calisto theo một cách nhìn khác: “Hai giờ trước khi bóng lăn, HLV Terry Pathmanathan đứng dựa cửa phòng thay đồ của các học trò U23 Singapore, tay chống hờ và nở nụ cười tươi trong khi cả một biển CĐV Việt Nam ngồi trên khán đài phía sau ông hát hò nhảy múa”.

Theo báo chí Singapore, sức ép từ khán đài đã khiến các cầu thủ của họ bị ngợp… Ảnh VFF

 

“Ông nói rằng, ông rất tự hào về các học trò trước trận bán kết với Việt Nam. Cựu thủ quân một thời của tuyển Singapore chỉ muốn các cầu thủ của mình thư giãn và thoải mái trước trận quyết đấu mà cả hai bên đều khát khao chiến thắng, tiến vào trận chung kết và giành HCV”.

 

“Tuy nhiên, sức ép và cơ hội trên sân cộng với lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng và ý chí của U 23 Việt Nam khiến các học trò của ông Terry Pathmanathan bị ngợp và chịu thua 1-4. Trong suốt 90 phút thi đấu, tinh thần 11 cầu thủ Singapore khá căng thẳng và có gì đó mất tự tin, họ chơi chậm và dường như không hề có sự sáng tạo nào trong khi U 23 Việt Nam chủ động chơi nhanh với những đường chuyền sắc bén. Mặc dù Khairul Nizam giúp Singapore vượt lên dẫn trước ở phút 28 nhưng hai bàn thắng sau đó của Việt Nam ngay trong hiệp một giống như hồi chuông báo tử với đoàn quân của HLV Terry Pathmanathan. CĐV Việt Nam tràn vào sân sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và vài phút sau họ ăn mừng chiến thắng ngay trên sân và bên ngoài SVĐ. Ông Pathmanathan bước vào phòng thay đồ với khuôn mặt lạnh lùng”, Channel News Asia nhận xét về cục diện giữa hai đội trong trận đấu.


 

Nguồn: Theo VnExpress, Ngôi Sao.Net