U23 Việt Nam thoải mái tập dượt trước trận gặp U23 Đông Timor

Sau khi bất phân thắng bại với kỳ phùng địch thủ Thái Lan sau 90 phút căng thẳng và đầy nỗ lực trong trận khai màn SEA Games 25 , chiều nay (3/12), thầy trò HLV Calisto trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp U23 Đông Timor.

Sau khi bất phân thắng bại với kỳ phùng địch thủ Thái Lan sau 90 phút căng thẳng và đầy nỗ lực trong trận khai màn SEA Games 25 , chiều nay (3/12), thầy trò HLV Calisto trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp U23 Đông Timor.

 

Các tuyển thủ U23 Việt Nam thoải mái tập dượt trước trận gặp U23 Đông Timor – Ảnh: VFF

Vạn sự khởi đầu nan, nên giành được 1 điểm trước ứng cử viên vô địch U23 Thái Lan có thể xem là một kết quả khá thuận lợi đối với U23 Việt Nam. Áp lực của ngày đầu ra trận đã phần nào được giải toả và các tuyển thủ đã trở nên thoải mái, tự tin hơn rất nhiều. Sự thoải mái và tự tin đó đã được thể hiện rõ nét trong buổi tập chiều nay trên SVĐ Chao-Anu-Vong, không phải vì đối thủ ngày mai U23 Đông Timor tỏ ra quá yếu khi thất bại với tỷ số 0-11 trước U23 Malaysia, mà vì các tuyển thủ đã tự lượng được sức mình có thể đi sẽ đi trọn hành trình tại SEA Games năm nay.

Đình Tùng biểu diễn kỹ thuật trước các đồng đội – Ảnh: VFF

 

Đội trưởng Thành Lương tâm sự: “Hiện giờ toàn đội đều rất hưng phấn và thoải mái về tinh thần. Trận đấu với Thái Lan chỉ là sự khởi đầu của SEA Games và chúng tôi tin tưởng và tương lai phía trước. Hôm qua, toàn đội rất xúc động khi chứng kiến các khán đài tràn ngập cờ đỏ sao vàng. Điều này đã nhắc nhở chúng tôi cần phải nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ”.

 

HLV trưởng Calisto cũng tỏ ra vui hơn thường lệ. Ông dành nhiều thời gian hơn để phân tích cho các học trò những nhiệm vụ cần phải được thực hiện tốt trên sân cỏ. Tuy chỉ là một buổi tập nhẹ mang tính hồi phục, nhưng thuyền trưởng người Bồ Đào Nha vẫn rất nghiêm khắc và liên tục thị phạm cho các học trò từ cách di chuyển, giữ bóng, chuyền bóng, tranh cướp bóng, cho đến những tình huống phối hợp nhóm ít chạm. Tất cả “chỉ thị” của thầy Tô đều được các học trò răm rắp thực hiện với một sự tin tưởng tuyệt đối.

HLV Calisto dành nhiều thời gian phân tích tình huống cho các học trò – Ảnh: VFF

 

Trong buổi tập chiều nay, Công Minh và Thái Dương vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương gặp phải tại trận gặp Thái Lan và phải chườm đá. Nhưng bác sỹ đội tuyển cho biết, chấn thương của Công Minh và Thái Dương chỉ đơn giản là đau phần mềm do va chạm và không ảnh hưởng nhiều tới khả năng ra sân của 2 tuyển thủ này.

 

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Đông Timor tại lượt trận thứ hai bảng A sẽ diễn ra vào 17h45 chiều mai (4/12) trên SVĐ Chao-Anu-Vong.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng tới sân tập để động viên thầy trò HLV Calisto – Ảnh: VFF

 

Phó TTK Dương Nghiệp Khôi hỏi thăm tình hình chấn thương của Công Minh – Ảnh: VFF

Đội trưởng Thành Lương trong vòng vây báo chí – Ảnh: VFF

Thầy trò cùng vui đùa sau buổi tập – Ảnh: VFF

VFF (từ Vientiane)