Thầy trò HLV Falko Götz khởi động nhẹ nhàng cho trận gặp U23 Lào

Đặt một chân vào bán kết sau thắng lợi với tỷ số đậm 8-0 trước U23 Brunei và dù vẫn còn 4 ngày để chuẩn bị cho lượt trận đấu cuối cùng gặp U23 Lào, nhưng HLV Falko Götz không cho phép các học trò có tư tưởng chủ quan, lơ là. Đó chính là lý do sáng nay (13/11), ông yêu cầu toàn đội tiếp tục xỏ giầy ra sân tập nhằm đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giữ vững ngôi vị số 1 tại bảng B.

Đặt một chân vào bán kết sau thắng lợi với tỷ số đậm 8-0 trước U23 Brunei và dù vẫn còn 4 ngày để chuẩn bị cho lượt trận đấu cuối cùng gặp U23 Lào, nhưng HLV Falko Götz không cho phép các học trò có tư tưởng chủ quan, lơ là. Đó chính là lý do sáng nay (13/11), ông yêu cầu toàn đội tiếp tục xỏ giầy ra sân tập nhằm đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giữ vững ngôi vị số 1 tại bảng B.

 

Nhóm cầu thủ không thường xuyên đá chính tích cực tập luyện trước sự giám sát của HLV trưởng Falko Götz

“Theo ông, chiến thắng 8-0 của U23 Việt Nam trước U23 Brunei là do đối thủ quá yếu hay do chúng ta chúng ta quá mạnh?”, một phóng viên đã đặt câu hỏi như vậy đối với HLV Falko Götz. Đáp lời, ông thầy người Đức chỉ khẽ mỉm cười: “Tôi nghĩ có lẽ là cả hai”. Đây có thể xem là sự chia sẻ rất chân thật của HLV Falko Götz. Ông ghi nhận các học trò của mình đã có một trận đấu rất tốt, nhưng trên thực tế ông cũng hiểu rõ rằng U23 Brunei chưa phải là đối thủ xứng tầm để buộc U23 Việt Nam phải bộc lộ ra những nhược điểm. Vì vậy, chặng đường đến tấm HCV tại SEA Games 26 đối với U23 Việt Nam vẫn còn đầy khó khăn, thử thách, đòi hỏi thầy trò HLV Falko Götz phải dành sự tập trung tối đa ở mọi thời điểm. HLV Falko Götz nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để có thể đạt được thành tích cao nhất, nhưng điều đầu tiên là phải chắc chắn giành được ngôi đầu bảng. Vì vậy, trước khi nghĩ tới đối thủ nào tại bán kết thì trận đấu gặp U23 Lào sắp tới vẫn là quan trọng nhất. Tôi muốn các cầu thủ luôn tự tin và hưng phấn nhưng tất cả phải giữ được đôi chân dưới mặt đất”.

Các cầu thủ chủ chốt vận động với cường độ vừa phải và được ưu tiên nghỉ sớm

 

Trung thành với quan điểm trên, HLV Falko Götz đã sớm kéo các học trò trở về với thực tại bằng hơn 60 phút rèn luyện trên sân Soemantri Brodjonegoro, nằm cách nơi đóng quân của đội tuyển chừng 20 phút xe bus. Tuy nhiên, HLV Falko Götz dành sự ưu tiên cho các cầu thủ thường xuyên góp mặt trong đội hình chính được tập nhẹ và nghỉ sớm. Trong khi đó, tất cả các cầu thủ còn lại đều phải thực hiện các bài tập kỹ chiến thuật trước sự giám sát khắt khe của HLV Falko Götz. Ý tưởng của nhà cầm quân người Đức rất rõ ràng: Tất cả các vị trí đều phải đạt trạng thái sẵn sàng khi được yêu cầu vào sân thi đấu.

 

Giữ lời hứa với các học trò sau thắng lợi đậm trước U23 Brunei, buổi chiều cùng ngày, HLV Falko Götz cho phép toàn đội xả trại thư giãn bằng chuyến dã ngoại và mua sắm tại trung tâm thương mại Senayan City.