“Chảo lửa” Gelora Bung Karno sôi sục trước giờ bóng lăn

Cùng chung cơn khát “vàng”, CĐV Việt Nam và người hâm mộ Indonesia đều nóng lòng chờ đợi các cấu sẽ giành vé vào trận Chung kết. Mỗi nhóm CĐV có cách cổ vũ riêng, nhưng đích đến chỉ có một là “tiếp lửa” giúp đội nhà thêm vững tin chiến thắng.

Cùng chung cơn khát “vàng”, CĐV Việt Nam và người hâm mộ Indonesia đều nóng lòng chờ đợi các cấu sẽ giành vé vào trận Chung kết. Mỗi nhóm CĐV có cách cổ vũ riêng, nhưng đích đến chỉ có một là “tiếp lửa” giúp đội nhà thêm vững tin chiến thắng.

 

3 giờ trước trận bán kết U23 Indonesia – U23 Việt Nam, không khí bóng đá đã tràn ngập khắp xung quanh các con phố dẫn về “thánh đường” bóng đá Gelora Bung Karno. Sân có sức chứa đến gần 100.000 khán giả, nhưng đông đảo CĐV vẫn cố gắng đến thật sớm để mau chóng ổn định chỗ ngồi.

 

Màu áo truyền thống của Indonesia cũng là màu đỏ, nên tất cả khuôn viên sân Gelora Bung Karno đều như được nhuộm một gam màu. Trong sự đông đảo vượt trội của CĐV chủ nhà vẫn dễ dàng nhận ra những người hâm mộ Việt Nam, với lá cờ đỏ sao vàng trên tay và nụ cười rất tự tin.

 

Chỉ có khoảng gần 1000 CĐV trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno, các CĐV Việt Nam vẫn biết cách “truyền lửa” cho thầy trò HLV Falko Goetz bằng những tiếng hô vàng tự hào “Việt Nam, Việt Nam”.

 

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả chủ nhà và các CĐV Việt Nam đang tạo ra bầu không khí bóng đá sôi sục trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno.

 

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật trên sân Gelora Bung Karno trước giờ bóng lăn

 

Các CĐV Việt Nam đến  Gelora Bung Karno tiếp sức cho tuyển Việt Nam

 

Ngoài áo, cờ…, các CĐV không quên chuẩn bị “năng lượng” để đủ sức tiếp lửa

 

 

Cổ vũ bóng đá nhưng không quên quảng bá Hạ Long

 

 

Việt Nam cố lên

Trên khán đài, các CĐV Việt Nam tuy ít nhưng cổ vũ không thua khán giả Indonesia

Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam…

 

 

Nguồn: Theo Dân Trí