Thầy trò HLV Calisto đã đặt chân tới Vientiane

Khởi hành từ sân bay Nội Bài – Hà Nội lúc 8h40 sáng nay (28/11), sau 1 giờ bay ĐT U23 Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Vientiane của nước bạn Lào. Chính thức gia nhập hành trình chinh phục SEA Games 25.

Khởi hành từ sân bay Nội Bài – Hà Nội lúc 8h40 sáng nay (28/11), sau 1 giờ bay ĐT U23 Việt Nam đã đặt chân tới thủ đô Vientiane của nước bạn Lào. Chính thức gia nhập hành trình chinh phục SEA Games 25.

 

Trước giờ lên đường, thầy trò HLV Calisto đã được khá đông các cổ động viên chờ tiễn tại sân bay Nội Bài và gửi theo bước chân toàn đội lời nhắn nhủ: Hãy tự tin và chiến thắng!

Khá đông CĐV đã tới sân bay Nội Bài để tiễn chân thầy trò HLV Calisto – Ảnh: VFF

 

Trước tấm lòng và sự nhiệt tình của người hâm mộ, HLV trưởng Calisto xúc động nói: “Tôi và các học trò của mình đều hiểu rằng ĐT U23 QG đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn của hàng triệu trái tim hâm mộ Việt Nam. Sứ mệnh của chúng tôi là phải đi trọn cuộc hành trình tại SEA Games 25 và chúng tôi sẽ nỗ lực với 200% sức mình để đạt được mục tiêu đó. Các bạn cũng biết rằng, trong bóng đá không thể khẳng định trước điều gì, điều chắn chắn duy nhất là chúng tôi có thể khẳng định, đó là sẽ thi đấu cống hiến hết mình trong từng trận đấu”.

Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn cũng nhận được lời động viên chân thành của người hâm mộ – Ảnh: VFF

 

Đội trưởng Thành Lương cũng thay mặt toàn đội gửi lời tri ân tới khán giả nhà, đồng thời đặt quyết tâm cùng các đồng đội vượt qua những thử thách đang đón chờ phía trước, cố gắng góp mặt trong trận đấu cuối cùng tại SEA Games năm nay.

 

Trong khi đó, tiền vệ Trọng Hoàng, một trong những gương mặt được kỳ vọng sẽ toả sáng tại SEA Games 25 cũng tỏ ra rất hứng khởi: “Mặc dù chấn thương của tôi vẫn chưa thật sự hồi phục, nhưng hiện tại tôi đã cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết. Nếu được thầy “Tô” tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để góp phần cùng toàn đội gặt hái thành công”.

Chào mừng ĐT U23 Việt Nam đã tới Vientiane và chuẩn bị bước vào mục tiêu Vàng tại SEA Games 25- Ảnh: VFF

 

Rời Việt Nam mang theo niềm tin son sắt của người hâm mộ, 9h45 cùng ngày, toàn đội đã đặt chân tới thủ đô Vientiane và được BTC SEA Games 25 tổ chức đón tiếp chu đáo. Thủ tục nhập cảnh được thực hiện rất nhanh gọn và chỉ mất chưa đầy 15 phút kể từ khi đặt chân xuống sân bay Vientiane, thầy trò HLV Calisto đã được đưa ra xe bus, thẳng tiến về Làng VĐV SEA Games – nơi đóng quân của các đội tuyển thể thao đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

 

Nếu không có gì thay đổi, ngay chiều nay, ĐT U23 QG sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất bạn.

VFF (từ Vientiane)