Thanh Bình tưởng tượng ghi bàn vào lưới U-23 Malaysia

Rất tự tin, tiền đạo Phan Thanh Bình tuyên bố "sẽ ghi bàn vào lưới U-23 Malaysia và giúp U-23 VN chiến thắng"

(VTC News) Rất tự tin, tiền đạo Phan Thanh Bình tuyên bố “sẽ ghi bàn vào lưới U-23 Malaysia và giúp U-23 VN chiến thắng”.

“Tôi có một niềm mãnh liệt, rằng sẽ sút tung lưới U-23 Malaysia. Đó sẽ là bàn thắng mở tỷ số mở đầu cho chiến thắng của U-23 VN”, Phan Thanh Bình phát buổi sau buổi tập nhẹ chiều 30/11.

“Nhiều người cho rằng U-23 Singapore mạnh hơn, khó chơi hơn U-23 Malaysia. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Ví dụ như 2 kỳ SEA Games gần đây nhất, họ đều lọt vào bán kết trong khi U-23 Singapore thì đều bị loại”, Bình nhận định.


“Có một điều tôi hơi thắc mắc và thấy vui vui khi nói đến U-23 Malaysia. Không hiểu sao, 2 kỳ SEA Games liên tiếp họ đều gặp U-23 VN và chịu thua với tỷ số sát sao. Đó đều là những trận đấu căng thẳng, cuối cùng U-23 VN chiến thắng còn U-23 Malaysia dừng bước”.

“Tôi và các đồng đội khi nói chuyện với nhau về đối thủ U-23 Malaysia đều rất thoải mái. Chúng tôi thấy tự tin và không có gì phải lo ngại. Chỉ cần chơi đúng khả năng, chúng ta sẽ thắng”.

“Tôi đã từng ghi bàn vào lưới U-23 Malaysia. Đó là bàn thắng cực kỳ quan trọng, tới mức thỉnh thoảng tôi vẫn nói đùa với bạn bè đó là bàn thắng thay đổi cuộc đời, đưa sự nghiệp của tôi sang một trang khác.

Đến bây giờ, tôi vẫn không thể nhớ được khi lắc đầu và nhìn thấy lưới tung lên mình đã nghĩ gì, làm gì. Lúc đó cứ lâng lâng, không còn biết gì cả”. Thanh Bình ôn lại kỷ niệm cũ và nhắc lại pha đánh đầu kinh điển mang về chiến thắng 4-3 cho U-23 VN ở bán kết SEA Games 22.

“Bây giờ, tôi lại mơ một bàn thắng như thế. Nhưng chưa chắc đã là quả chạy cắt mặt sở trường đánh đầu sượt, có thể sẽ là một cú sút. Mà không cần biết, miễn là ghi bàn và U-23 VN có 3 điểm là được”, Thanh Bình cười vui vẻ.

“Tôi tưởng tượng U-23 VN sẽ cầm chịch trận đấu, tấn công và bàn thắng sẽ đến ở nửa cuối hiệp 1. Hiệp 2 chúng ta sẽ dễ đá hơn và có nhiều đường bóng phản công”.

Công Vinh thận trọng: Người đá cặp với Thanh Bình thì chỉ nhẹ nhàng: “Tôi không quan trọng lắm chuyện ghi 1, 2 bàn thắng hay chẳng có bàn nào. Chỉ cần tôi chơi tốt và U-23 VN chiến thắng là ok”.

Vinh không có cách nhìn nhận giống Bình về đối thủ trận khai mạc: “Sẽ khó đá với U-23 Singapore đấy. U-23 Malaysia khỏe, chạy nhiều và đá kỷ luật, để khoan thủng hàng thủ của họ không dễ đâu mà phải cần sự nhẫn nại”.

Về phần mình, Vinh cho biết: “~ một giải đấu lớn, được kỳ vọng nhiều như SEA Games, càng đến sát giải tôi càng thấy “sung” và quên hết mệt mỏi. Tôi không dám đánh giá mình đang ở trạng thái nào, có đạt 100% phong độ hay không mà chỉ hứa, sẽ chơi hết mình và góp phần vào chiến thắng của U-23 VN”.

Theo VTC News