Lào sẽ là đối thủ đáng gờm tại SEA Games 25

Hai trận đấu, số lần ra quân ít ỏi ấy khó để đánh giá mọi mặt về một đội bóng. Nhưng cũng có khi, chỉ cần qua chừng ấy trận đấu, một đội bóng đã có thể thể hiện được mình. U.23 Lào là đội bóng như vậy, chỉ mới qua 2 trận đấu, đội bóng chủ nhà SEA Games 25 đã thể hiện hai bộ mặt khác hẳn nhau, đủ để làm ngạc nhiên giới chuyên môn.

Lamnao khiến thủ môn đội U.19 Thái Lan phải vào lưới nhặt bóng

Ở trận đấu khai mạc với U.19 VN, việc lần đầu tiên thi đấu trên SVĐ Quốc gia mới, nơi sẽ là “sân khấu” của mình trong vai trò chủ nhà tại SEA Games sắp đến, đã khiến các cầu thủ U.23 Lào bị áp lực tâm lý. Chính áp lực này đã khiến U.23 Lào gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi, dù chỉ phải đối đầu với một đội bóng đàn em. Có đủ những yếu tố cần thiết trong đội hình để áp dụng lối chơi tấn công biên khi có những cầu thủ chạy cánh năng động và một tiền đạo luôn tỏ ra nguy hiểm trong vòng cấm địa, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn tỏ ra bế tắc khi những pha lên cánh và tạt bóng của họ thường bị đánh chặn từ xa.

Khi “bài tủ” bị bắt bài, U.23 Lào không còn phương án tấn công nào khác. Thế nhưng khi lối chơi sở trường này được phát huy, lối chơi của U.23 Lào lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cùng một lối chơi, nhưng sự thay đổi về tính hiệu quả của các cầu thủ U.23 Lào ở trận gặp U.19 Thái Lan đã khiến giới chuyên môn ngạc nhiên. Phối hợp đoạn ngắn rất ăn ý, triển khai bóng từ hai cánh rất tốc độ, những tình huống tấn công biên của U.23 Lào bỗng trở nên sắc bén hơn hẳn. Trên cái nền của lối chơi ăn ý ấy, từng cá nhân trong đội hình U.23 Lào đã tỏa sáng.

Chơi không thật nổi bật trong trận khai mạc nhưng ở trận gặp U.19 Thái Lan, Lamnao Singto đã thể hiện vai trò dẫn dắt lối chơi của mình, khi anh ghi một bàn thắng và đóng góp một đường chuyền “dọn cỗ” giúp đồng đội ghi bàn mở tỷ số. Một thời gian ngắn sau khi được Riedl dẫn dắt, lối chơi của U.23 Lào đã có nhiều thay đổi. Chắc chắn U.23 Lào sẽ là một đối thủ đáng gờm với bất kỳ đối thủ nào ở SEA Games 25.

Điều ngạc nhiên thứ hai ở giải lần này chính là ĐKVĐ giải U.19 ĐNÁ 2009 Thái Lan. Hai tháng trước tại Việt Nam, U.19 Thái Lan đã lên ngôi vô địch đầy thuyết phục sau khi vượt qua U.19 Úc trong trận chung kết. Thế nhưng ở giải lần này, U.19 Thái Lan lại chơi rất thiếu thuyết phục. Ở trận đầu, mặc dù chơi ép sân nhưng các chân sút U.19 Thái Lan lại không có nhiều cơ hội tiếp cận được khung thành U.21 Malaysia trong khi hàng phòng ngự chơi không chắc chắn nên luôn phải ở thế rượt đuổi tỷ số và chỉ giành được 1 điểm nhờ một quả phạt đền và bàn cân bằng tỷ số vào đúng phút 90 của trận đấu. Ở trận thứ 2 gặp U.23 Lào, những điểm yếu của U.19 Thái Lan càng lộ rõ, khi mà các cầu thủ chủ nhà chủ động chơi phản công bằng những pha lên bóng biên sắc bén của mình. Rõ ràng, HLV Chalemvud Sangnapol còn rất nhiều việc phải làm trước khi đưa quân sang VN dự giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên sắp đến.

Nguồn: Theo Thanh Niên