HLV Steve Darby (U23 Thái Lan): Tôi “nể” ông Calisto

Không có vẻ ngoài theo kiểu “phớt” Ăng-lê như những người đồng nhiệm tới từ Anh quốc, HLV S.Darby luôn luôn tỏ ra “nhiệt” khi cầm quân thi đấu hay trả lời bất cứ câu hỏi thẳng thắn nào. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông thầy người Anh chia sẻ những chuẩn bị của đội bóng xứ chùa Vàng trước thềm Sea Games 25…

Không có vẻ ngoài theo kiểu “phớt” Ăng-lê như những người đồng nhiệm tới từ Anh quốc, HLV S.Darby luôn luôn tỏ ra “nhiệt” khi cầm quân thi đấu hay trả lời bất cứ câu hỏi thẳng thắn nào. Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông thầy người Anh chia sẻ những chuẩn bị của đội bóng xứ chùa Vàng trước thềm Sea Games 25…

U23 Thái Lan không có nhiều thời gian để chuẩn bị…

* Xin chào ông Darby! Hiện nay ông đang chuẩn bị kế hoạch ra sao cho đội U23 Thái Lan trước khi SEA Games chính thức bắt đầu?

– Trong suốt thời gian vừa qua, tôi chủ yếu sinh sống và làm việc tại Bangkok. Ngoài việc theo dõi các cầu thủ đang thi đấu tại T-League, tôi cũng chuẩn bị một số kế hoạch tập luyện trước khi giải đấu bắt đầu. Sự thực thì U23 Thái Lan cũng không có được kế hoạch tập huấn chất lượng trong thời gian dài. Ngoài ra việc các đội bóng không chịu nhả quân do bận thi đấu tại giải VĐQG cũng khiến tôi khá bị động cho việc chuẩn bị. Tới giờ tôi mới hoàn thành lịch tập huấn thật kỹ lưỡng nhằm giúp đội nhà là vì thế.

* Ông có thể nói rõ hơn về các giải đấu mà Thái Lan đã và đang tham dự không?

– Vì kế hoạch bất khả kháng nên chúng tôi không thể tham dự giải Tiền SEA Games tổ chức tổ chức trong tháng 10 này. Mấy tháng rồi, U23 Thái cũng mới chỉ có trận giao hữu quốc tế với ĐT New Zealand. Trận hòa (2-2) khiến tôi hài lòng về mặt tỷ số và lối chơi. Dù tập trung trong thời gian ngắn nhưng các em vẫn tạo được một sự gắn kết và nhuần nhuyễn trong lối chơi. Về cơ bản trong thời gian tới, U23 Thái Lan sẽ tham dự giải giao hữu nhỏ tại Phuket trong tháng 10. Sau đó, toàn đội sẽ sang Hà Nội tham dự Cúp VFF 2009 từ ngày 3/11 tới 7/ 11. Khoảng 24/10, các cầu thủ tốt nhất của tôi sẽ tập trung đầy đủ để tham dự giải đấu quan trọng nhất này.

* Bản thân ông có hài lòng với những đối thủ sắp tới sau khi lướt qua lịch thi đấu hay không?

– Về phía tôi cũng chưa hài lòng cho lắm vì muốn các đối thủ cọ xát phải mạnh hơn mình. Nếu U23 Việt Nam sẽ đụng độ một đội bóng hàng đầu tại K-League như Chunnam Dragons, thì U23 Thái Lan cũng phải có được những đối thủ mạnh như thế. Song bối cảnh hiện tại quá ít điều kiện để lựa chọn khi giải VĐQG ở Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc đang vào giai đoạn cao điểm. Đành phải bằng lòng với điều kiện hiện tại thôi.

* Ông có đủ tự tin để biến đội U23 Thái Lan trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới không?

– Tôi là một HLV chuyên nghiệp nên sớm có những chuẩn bị để phù hợp với điều kiện sẵn có. Các cầu thủ trẻ của Thái có cái “nền” sẵn, tôi chỉ việc điều chỉnh sao cho các cầu thủ vào chung nhịp. Sau đó mới có những bổ sung thêm về thể lực và chiến thuật. Tôi không những tự tin và còn tin tưởng rằng sẽ cùng các học trò đứng vị trí số 1 ở giải đấu tới đây.

Bóng đá Thái Lan vẫn là số 1 khu vực!

* Nhìn vào danh sách tập trung lần này mà LĐBĐ Thái Lan (FAT) tuyên bố, nhiều nhà chuyên môn đánh giá BĐ Thái không có được đội hình mạnh như những kỳ SEA Games trước thì phải…

– Tôi là người nắm rõ nhất về tình hình đội nhà nên khẳng định chuyện đó không hề có. Tất nhiên là nền bóng đá nào cũng có thời gian chuyển giao thế hệ. Do thế hệ trước đó như Kosin, Nataporn, Samana, Sutee, Phitchiphong hay Teerathep Winothai nổi quá sớm nên mọi sự quan tâm từ giới truyền thông đều dành cho họ cả. Với thế hệ hiện tại, U23 Thái Lan sở hữu nhiều thần đồng mới không thua kém đàn anh. Hay hơn nữa là họ không bị sức ép vì sự nổi tiếng. Đây chính là thời điểm để họ bước ra sân chơi khu vực thay thế đàn anh.

 

HLV Steve Darby (U23 Thái Lan): Tôi “nể” ông Calisto.

 
* Nhưng ngoài những cái tên khá nổi tiếng, những cầu thủ còn lại còn quá trẻ và ít kinh nghiệm có ảnh hướng tới phong độ của đội bóng không?

– Với sự có mặt của Kawin (TM) , Saiwaeo, Arthit, Hemdaeng (HV), Lahso (TV) và Dangda (TĐ) từ ĐTQG, U23 Thái Lan có dư thừa những cầu thủ kinh nghiệm. Họ sẽ là thủ lĩnh và là người dìu dắt cho những cầu thủ bên cạnh. Những cầu thủ còn lại đồng đều và mạnh mẽ không thua kém đàn anh. Sao không nghĩ tôi đang có một thế hệ vàng mới trong tay nhỉ (cười)?

Họ sẽ là một đội bóng mạnh nếu FAT (LĐBĐ Thái Lan) đầu tư đúng hướng và có trọng điểm. Đó cũng sẽ là những đối thủ lớn nhất cạnh tranh với BĐVN trong các giải tới. Đấy là điều tôi chắc chắn.

* Còn những trợ lý của ông như Kiatisak, Tawan hay Surachai Jaturapat cũng nhằm đưa đội bóng lên ngôi vị quán quân tại Lào năm nay?

– Họ đều là những cầu thủ giỏi và đang thể hiện tốt khả năng cầm quân tại T-League. Ngoài tiếng nói trọng lượng với đàn em, các cầu thủ này sẽ là người uốn nắn và chỉ bảo cho các cầu thủ trẻ. Các bạn cũng đang có những điều đó khi HLV Calisto bận việc thì HLV Nguyễn Văn Sỹ hay Lê Huỳnh Đức cáng đáng thay đấy thôi. Nói chung tôi rất vui vì có những cộng sự trẻ tuổi đứng bên cạnh mình như lúc này.

* Tức là FAT cũng như bản thân ông coi việc giành HCV tại SEA Games 25 là mục tiêu phải thực hiện cho bằng được?

– Mặc dù BĐVN có những bước tiến quan trọng trong thời gian 2 năm trở lại đây nhưng rõ ràng BĐ Thái Lan vẫn tạo khoảng cách nhất định. Đội U22 VN vừa giành Merdeka Cup, ĐTVN lọt vào 4 đội mạnh nhất châu lục tại Asian Cup 2007 hay là ĐKVĐ tại khu vực. Nhưng trong nhiều năm qua, BĐTL thống trị ở cấp tuyển hay giải trẻ nhờ kinh nghiệm quản lý và sự chuẩn bị dài hơn và có tính kế thừa liên tục. Chuyện các bạn vươn lên là lẽ đương nhiên nhưng BĐ Thái cũng không yếu đi. Tôi nhìn nhận thẳng thắn là ĐT Thái vẫn là mạnh nhất ĐNA. Tất nhiên là về mặt chuyên môn chứ không phải do nhận lương của họ mà nói thế.

* Còn về khả năng giành vàng của U23 Việt Nam hay Thái Lan tại giải đấu sắp tới?

– Hiện nay, cả hai đều đứng chung vạch xuất phát về kế hoạch tập trung hay tập luyện mà thôi. Chúng tôi cũng đâu có được dư dả thời gian mà tập huấn dài ngày. Phải điều chỉnh trong từng thời điểm cộng với kinh nghiệm và may mắn. Sau thất bại tại AFF Cup 2008, FAT và tôi đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng hơn tránh đi vào vết xe đổ. Các bạn sẽ rõ hơn về câu nói của tôi khi chứng kiến sức mạnh của U23 Thái Lan tại VFF Cup sắp tới.

Sẽ có nhiều Công Vinh “mới” cho BĐVN

* Bàn thêm về đội U23 Việt Nam, ông đánh giá sao về sức mạnh của thầy trò ông “Tô”?

– Dù sao tôi cũng từng làm HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, chưa kể tôi làm rể Việt Nam. Ngoài chuyện quan tâm vì đó là đối thủ lớn nhất của U23 Thái Lan, tôi luôn dõi theo sự thay đổi của các bạn như những người Việt khác. Tôi “nể” ông Calisto vì cái tâm và sự nhiệt thành cho BĐVN. Các cầu thủ trẻ thì nhiệt huyết và được cú hích sau một kỳ AFF Cup thành công. Đó là cái “vốn” khiến chúng tôi e ngại các bạn thật sự chứ không phải nói cho sướng miệng.

* Còn chuyện Công Vinh là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam hay cả ĐNA lần đầu tiên có mặt ở giải đấu hàng đầu ở châu Âu? Ông có buồn không khi các học trò của ông vẫn chưa làm được như thế?

– Tôi nghĩ Công Vinh sẽ thành công tại Bồ Đào Nha thôi. Ngoài chuyện có năng lực, kiên nhẫn và được tin tưởng trao cơ hội. Nhiều cầu thủ đi trước ở Thái Lan hay Việt Nam không có được điều đó vì họ không được trao được niềm tin. Vinh đã phá vỡ được định kiến đó và phải biết nắm bắt cơ hội trong tay. Cái gì cũng cần có thời gian cả. Bây giờ cầu thủ gốc Á đang dần được để ý và thi đấu tại Anh, Đức, Ý hay Pháp đó thôi. Ngoài Vinh, tôi nghĩ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Bảo Khanh cũng chơi được ở Âu châu. Còn chuyện cầu thủ Thái chưa có được điều đó cũng vì nhiều lý do khách quan. Tôi không có gì phải suy nghĩ về điều đó cả.

* BĐVN đã có những nỗ lực để đuổi kịp Thái Lan. Ông nghĩ sao khi B. Bình Dương đánh bại 2 đội bóng mạnh nhất Thái Lan tại AFC Cup 2009 ?

– Tôi thường liên lạc và trao đổi với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ hay TTK Trần Quốc Tuấn. Các bạn đang có giải đấu VLeague giàu cạnh tranh và quy mô đấy. Muốn vươn lên hay lột xác phải thông qua những sự đầu tư to lớn và mạnh tay. Các CLB ở Việt Nam rất chịu chơi nên BĐVN mạnh hơn cũng đúng thôi. Việc B. Bình Dương giành ưu thế vẫn chỉ là chuyện tức thời. Chứ các CLB Việt Nam thường thua đậm các đội bóng ở Nhật Bản hay Hàn Quốc. Song các CLB ở Thái thi đấu nghiêm túc và hết sức mình khi ra đấu trường quốc tế. Vì thế chuyện thay đổi trong tư tưởng cũng rất quan trọng. Không thể dùng đồng tiền để “kích” chất lượng lên được đâu.

* Liệu ông sẽ rời Thái Lan để trở lại Việt Nam nếu nhận được một lời mời hấp dẫn hay không?

– Tôi à ? Tất nhiên là có rồi. Ai chẳng muốn được làm việc ở một môi trường giàu tính cạnh tranh và hấp dẫn chứ. Tôi cũng chủ yếu nắm các ĐTQG trong những năm qua nên cũng “khoái” chuyển qua làm một CLB để thử sức mình. Nhưng hiện tại tôi là người của FAT, nên việc giành HCV ở kỳ đại hội này là rất quan trọng. Kế đó nữa là một việc để quảng cáo mình với những chủ tịch CLB hay LĐBĐ khác cũng không có gì là lạ. Bóng đá chuyên nghiệp là phải thế.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: Theo TTVH