Chùm ảnh bên lề trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines

Chiều nay (3/11), ĐT U23 Việt Nam chính thức bước vào hành trình tại SEA Games 26 bằng cuộc đọ sức với U23 Philippines. Dù phải thi đấu tại đất khách quê người, nhưng thầy trò HLV Falko Götz không hề đơn độc, bởi phía sau họ luôn có sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ cũng như giới truyền thông theo chân đội tuyển tác nghiệp tại Jakarta. Sự tiếp sức đáng quý đó đã giúp U23 Việt Nam luôn giữ được tinh thần quyết thắng và vượt qua U23 Philippines với tỷ số 3-1 trong ngày đầu ra trận.

 

Một tiếng trước giờ bóng lăn, các CĐV Việt Nam đã tập trung khá đông tại sân Gelora Bung Karno với cờ đỏ sao vàng và băng rôn cổ động cho đội tuyển.

 

Đa phần trong số họ là các sinh viên đang theo học tại trường đại học President, nằm cách sân Bung Karno khoảng 40 phút xe bus.

 

Anh Sáng “Củ Chi” và anh Hoàn “say”- 2 VĐV nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam cũng từ quê nhà sang Indonesia, mang theo mũ tai bèo và chân dung Bác Hồ tham gia chiến dịch SEA Games cùng U23 Việt Nam

Chọn kèn cổ động cho U23 Việt Nam

Sự hiện diện của khá đông các CĐV Việt Nam đã thu hút sự chú ý của các “phe vé” tại sân Bung Karno. Tuy nhiên, do chưa phải là trận đấu “hot” và vé đẹp trong quầy còn rất nhiều nên họ chỉ nhận được những cái lắc đấu, dù giá chênh lệch là không nhiều.

Nộp tiền nhanh lên để tớ còn đi mua vé nào…

Phấn khích trước sự sôi nổi của các CĐV Việt Nam, một phóng viên truyền hình của nước chủ nhà cũng cầm cờ búa liềm hòa theo nhịp cổ vũ, quên cả ghi hình, phỏng vấn

Mặc dù không phải là trận đấu có sự hiện diện của đội tuyển Indonesia, nhưng BTC vẫn huy động rất đông lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động để đảm bảo tối đa an ninh, an toàn cho trận đấu.

Các phóng viên Việt Nam vẫn là lực lượng báo chí hùng hậu nhất tại SEA Games 26. Không chỉ tham gia đưa tin sự kiện, họ cũng là một trong những điểm tựa tinh thần đối với U23 Việt Nam

Trong vai trò cố vấn kỹ thuật của ĐT U23 Lào, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam A.Riedl cũng có mặt trên khán đài, vừa theo dõi U23 Việt Nam thi đấu, vừa trao đổi kinh nghiệm cùng đồng nghiệp người Áo- ông Hans Schaller, HLV trưởng ĐT U23 Lào.

Mặc dù lọt thỏm giữa mênh mông khán đài của SVĐ có sức chứa hơn 8 vạn người, nhưng sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam cũng đủ mang tới bầu khí sôi động cho trận đấu. Chính nhờ sự cổ vũ tinh thần không mệt mỏi này, các cầu thủ U23 Việt Nam đã không ngừng nỗ lực và giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trước U23 Philippines