Báo chí Thái: Giấc mộng vô địch SEA Games 25 lần thứ chín liên tiếp đã tan vỡ

Đưa tin và bình luận về trận thua tức tưởi trước Malaysia chiều 11/12, các tờ báo chính tại Bangkok nói rằng người hâm mộ Thái đã bị sốc mạnh và không thể tin nổi việc các tuyển thủ Thái Lan bị loại khỏi cuộc đua sau khi dẫn trước đối thủ 1-0 và kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu.

Đưa tin và bình luận về trận thua tức tưởi trước Malaysia chiều 11/12, các tờ báo chính tại Bangkok nói rằng người hâm mộ Thái đã bị sốc mạnh và không thể tin nổi việc các tuyển thủ Thái Lan – một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch bóng đá nam – lại bị loại khỏi cuộc đua sau khi dẫn trước đối thủ 1-0 và kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu.

 

Trang điện tử của nhật báo “Bưu điện Bangkok” thậm chí còn cay đắng dùng tít “Một trang đen tối xuất hiện trong lịch sử bóng đá Thái Lan” và nói rằng sấm chớp đã ập xuống SVĐ ở thủ đô Vientiane của Lào, nơi đội Thái Lan chỉ cần hòa là cùng với Việt Nam bước vào trận bán kết nhưng đã bị hất văng khỏi giải bởi hai bàn thắng quyết định mà các tuyển thủ Malaysia ghi vào những phút cuối. Còn báo “Dân tộc” và một số tờ báo khác nói rằng những người cuồng nhiệt môn bóng đá ở Thái Lan sẵn sàng “đánh đổi ngôi vị vô địch toàn đoàn SEA Games để lấy chiếc huy chương vàng mà họ đánh giá cao nhất là HCV bóng đá”.

Niềm vui các cầu thủ Malaysia là nỗi buồn của đội tuyển Thái Lan

 

Việc Malaysia lọt qua khe cửa hẹp sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan để lọt vào bán kết đã khiến một số cầu thủ và nhiều người hâm mộ bóng đá Thái bật khóc, vì trận thua cay đắng này đánh dấu lần đầu tiên trong 36 năm qua đội Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng đấu loại. Mọi người đều biết rằng kể từ năm 1993 đến nay, Thái Lan đã tám lần đứng trên bục cao nhất và tham gia SEA Games lần này với hy vọng sẽ tiếp tục bảo vệ danh hiệu vô địch tại SEA Games lần thứ 25, hiện đang diễn ra và dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 18/12 tới.

 

Công bằng mà nói Thái Lan là đội có lối chơi tốt hơn và đã vươn lên dẫn trước đầu hiệp hai nhờ công của Arthit Sunthornphit ở phút 56. Họ kiểm soát tốt trận đấu cho đến tận phút thứ 81, khi tuyển thủ Nasriq Baharom của Malaysia ghi bàn gỡ hòa. Sau đó đội Thailand chịu sức ép nhiều hơn trước sự hưng phấn của các tuyển thủ Malaysia và thảm họa đã giáng xuống vào phút thứ 90, khi Ahmad Fakri Saarani sút tung lưới Thái Lan. Đây là điều cực kỳ bất ngờ vì lâu nay đội Thái Lan được đánh giá có trình độ cao hơn các đội khác trong khu vực. Sự kiện này khiến không ít người đi xa hơn và đặt câu hỏi phải chăng “thời kỳ vàng son” về bóng đá của TháiLantạiSEA Games sắp kết thúc?

 

Có lẽ điều đáng tiếc đối với đối Thailand là tiền đạo hàng đầu Teerasil Dangda không có được thể lực tốt nhất, trong khi đấu pháp chiến thuật có thể cũng có vấn đề. Tuyển thủ Teerasil Dangda đã bị chấn thương trong trận hòa 1-1 với đội U-23 Việt Nam và được thay ra sau đó nhưng không góp mặt trong ba trận đấu tiếp theo của đội Thailand. Trong khi cầu thủ Sompong Soleb lại không thể ghi được bàn thắng nào trong cuộc so tài với hai đội mạnh là Việt NamMalaysia, dù có trong tay 6 bàn thắng. Thất bại này là một đòn giáng mạnh vào HLV Steve Darby, người khá am hiểu về bóng đá Malaysia và rất “để mắt” đến tiền đạo Fakri Saarani và tiền vệ Rahim Safiq của Malaysia. Hiệp hội bóng đá Thái Lan chắc sẽ sớm đưa ra quyết định liệu có tiếp tục để cho ông Darby làm HLV đội U-23 Thailand hay chỉ cho phép ông làm trợ lý HLV của HLV trưởng đội tuyển quốc gia Bryan Robson.

 

HLV Darby nói rằng ông rất thất vọng trước kết quả trên. “Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu cho tới phút 81 và lẽ ra mọi việc đã được giải quyết xong. Chúng tôi có cơ hội nhưng lại không thể tận dụng được. Và sau cùng, đội đã mất tập trung trong những thời điểm quan trọng.” Ông nói thêm ông sẽ chịu trách nhiệm và không trách cứ cầu thủ nào và sẽ lại chọn đội hình như đúng như thế (nếu được thi đấu lại), đồng thời đánh giá cao tinh thần quyết tâm thi đấu của các tuyển thủ Malaysia. Trợ lý HLV U-23 Kiatisak “Zico” Senamuong nói kết quả trên quả là điều khó được những người yêu trái bóng tròn Thái chấp nhận, và cho biết các tuyển thủ Thái chỉ tập trung tập luyện trong vòng mấy tuần trước khi đại hội diễn ra, trong khi các nước khác đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị. Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan Worawi Makudi được dẫn lời nói: “Các tuyển thủ đã thi đầu rất tốt nhưng không thể tin được rằng họ bị thua hai bàn trong vòng chưa đầy 10 phút cuối trận. Điều này không được phép xảy ra và đây là một bài học đối với Thái Lan”.

Nguồn: Theo Thể thao Văn hoá Online