Xứ Nghệ sẽ phủ vàng sân Gò Đậu

Trong 2 mùa giải gần đây, mỗi lần SLNA đá ở Gò Đậu, không khí đều như ngày hội. Điều đặc biệt là sắc màu chủ đạo trên khán đài không phải của đội chủ nhà mà là đội khách, với màu vàng phủ khắp các khán đài.

Năm 2014, gần 20.000 CĐV xứ Nghệ kéo đến Gò Đậu và sân suýt vỡ, hàng nghìn khán giả xứ Nghệ không thể vào được sân. Một năm sau đó, với giấc mơ tạo ra “sân khấu ngoại hạng” ở Gò Đậu, hơn 10.000 khán giả đã có mặt và với băng rôn, khâu hiệu, tranh vẽ, họ tạo nên một hình ảnh ấn tượng, cảm động trong cơn mưa tầm tả.

Trận đấu ở mùa giải này rơi vào giữa tuần nên thực sự là trở ngại với không ít CĐV. Dù vậy, để thể hiện sự nhiệt thành và tình cảm với đội bóng quê hương, nhiều công nhân đã viết đơn xin nghỉ; các thành phần khác cũng thu xếp thời gian để có mặt. Theo ước tính, có khoảng gần 1 vạn CĐV xứ Nghệ chiều nay sẽ có mặt ở Gò Đậu.

SLNA

Trận đấu này, NH Bắc Á sẽ hỗ trợ CĐV 30 triệu đồng, bao gồm chi phí mua trống, kèn, áo…và một phần chi cho ăn uống, đi lại. Một thành viên của Hội CĐV phía Nam cho biết, chi phí để cổ vũ riêng trận đấu ở Gò Đậu sẽ xấp xỉ 100 triệu đồng. Được biết, sau trận đấu này, dù thắng hay thua, khoảng hơn 200 CĐV sẽ tập trung ở một nhà hàng lớn gần SVĐ và tiến hành giao lưu với BHL và các cầu thủ xứ Nghệ.

Phải đầu tư tiền bạc, công sức và thậm chí, có những hy sinh nhưng với tình cảm giành cho đội bóng quê hương, người Nghệ yêu bóng đá sẽ làm tất cả những gì có thể. Chiều nay, các con đường dẫn vào sân Gò Đậu lại ngập sắc vàng và trên sân, người Nghệ cũng sẽ lại biến đội chủ nhà thành đội khách.

Nguồn: thethao24h

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA