VTV-T&T Cup 2006, U23 Iran U23 Australia 0-0: Tiếc cho U23 Iran

Chơi sắc nét, kiểm soát bóng nhiều hơn và cũng tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn, tuy nhiên may mắn đã không đứng về phía U23 Iran…

     Chơi sắc nét, kiểm soát bóng nhiều hơn và cũng tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn, tuy nhiên may mắn đã không đứng về phía U23 Iran khi xà ngang một lần từ chối bàn thắng của đội bóng Tây Á và Zatollah (13) không chiến thắng được thủ môn Vudovic. Chia điểm cùng U23 Australia, tuy nhiên U23 Iran đã sớm bộc lộ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.
 
Hai ứng cử viên cùng nhau chia điểm – Ảnh: Hà Xuân
 
Hai tên tuổi lớn của bóng đá châu Á gặp nhau trong trận đấu đầu tiên cuả giải đã khiến nhiều ý kiến cho rằng đây sẽ trận chung kết sớm tại VTV-T&T Cup. Nhận định đó không phải là không có cơ sở khi xét về thực lực, cả U23 Iran và U23 Australia đều nhỉnh hơn hẳn so với 2 đội bóng còn lại.
 
Danh tiếng của nhau đã khiến cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng và phải mất 15 phút đầu tiên của hiệp 1, U23 Iran mới mạnh dạn tăng tốc với lối chơi phối hợp nhỏ dựa trên nền tảng kỹ thuật vô cùng khéo léo.
 
Phút thứ 33, Alirezar (11) bị phạm lỗi trong vòng cấm và U23 Iran được hưởng một quả phạt đến. Zatollah (13) lãnh trách nhiệm trước chấm 11m. Tuy nhiên, cú dứt điểm quá đơn giản của anh đã không gây khó khăn cho thủ thành Vulovic (1), bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc cho U23 Iran.
 
Bàn thắng bất thành từ chấm 11m đó đã khiến sự hưng phấn của các cầu thủ Tây Á chùng xuống. Trong khi đó, U23 Australia  như sực tỉnh, siết chặt thêm hàng thủ và tổ chức phòng ngự từ xa khá tốt.
 
Sang hiệp 2, các cầu thủ U23 Iran vẫn là những người chơi ấn tượng hơn ở trên sân. Phút thứ 47, tỷ số suýt nữa dược mở cho các học trò của HLV Rene R. Abel nếu ngang không từ chối pha dứt điểm kỹ thuật của Safar (18).
 
Những phút còn lại của trận đấu thế trận diễn ra tương đối cân bằng và các chân sút cả hai đội đều không một lần đưa được bóng vào lưới đối phương. Mặc dù U23 Iran chỉ còn chơi với 10 người khi Jahansfi (15) nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 83 và mặc dù HLV Gram Arnold đã tung cả cầu thủ trẻ xuất sắc nhất A-League 2005 Nicholas Ward (10) vào sân, tuy nhiên U23 Australia vẫn không tạo được thế trận có lợi hơn và chấp nhận chia điểm cùng đội bạn.
 
VFF