Nét mới Hàng Đẫy!

Mùa bóng hạng Nhất năm 2007, Thể Công đổi sân để đổi vận thăng hạng nên quyết định rời sân Hàng Đẫy đi thuê sân Mỹ Đình, và miễn phí vào sân cho khán giả.

Mùa bóng hạng Nhất năm 2007, Thể Công đổi sân để đổi vận thăng hạng nên quyết định rời sân Hàng Đẫy đi thuê sân Mỹ Đình, và miễn phí vào sân cho khán giả.

Đội bóng quân đội đoạt chức vô địch và thăng hạng. Năm rồi, đội T&T cũng lấy sân Mỹ Đình làm sân nhà, cũng miễn phí vào sân và đã thành á quân giải hạng Nhất để lên chơi ở giải VĐQG năm 2009.

 

Trong khi hai đội hạng nhất Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội vẫn trung thành với sân Hàng Đẫy thì vào mùa bóng năm nay, 2 đội Thể Công và T&T đều quay về với SVĐ Hàng Đẫy vì theo tiêu chuẩn đội bóng chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thì CLB phải “tự nuôi mình”. Trở lại sân Hàng Đẫy, Thể Công sẽ có nhiều khán giả hơn hẳn sân Mỹ Đình vì những cổ động viên nhiệt thành của đội đều ở nội thành, nên đến sân Hàng Đẫy tiện hơn đến sân Mỹ Đình. Đội T&T mới ra đời chưa lâu, chưa có nhiều khán giả của mình nênđã đầu tư sửa sang lại sân Hàng Đẫy để làm sân nhà, thu hút người xem. Trên 4 góc khán đài của sân này đã được trang trí dòng chữ lớn T&T.

 

Có 4 đội lấy sân Hàng Đẫy làm sân nhà, giới hâm mộ bóng đá Thủ đô có rất nhiều cơ hội xem các trận đấu được dự đoán thú vị hơn mùa trước nhờ các đội bóng trên đều đã thu nạp rất nhiều hảo thủ như Công Vinh, Hồng Sơn, Phước Tứ – những người hùng ở AFF Cup.

Khán giả đến sân Hàng Đẫy trong ngày khai cuộc V-League Petro Vietnam Gas 2009. Ảnh Báo Bóng Đá

 

Điều đó đã thấy được ngay ở ngày khai cuộc V-League Petro Vietnam Gas 2009. Tuy sân Hàng Đẫy mới được khai thác một nửa công suất của các khán đài có sức chứa 2 vạn người xem, nhưng các bãi gửi xe quanh sân đã quá tải. Phố Trịnh Hoài Đức tắc nghẽn trước và sau trận đấu cả tiếng đồng hồ. Dân phe vé suýt xoa vì không tinh tường trong dự tính để “sổng” mất một cơ hội làm ăn khi các quầy bán vé đông nghịt người mua đến mức BTC sân phải kéo dài thời gian bán vé đến gần nửa giờ sau khi bóng lăn.

 

Sự trống trơn của các khán đài mấy mùa bóng qua đã bị xóa bởi những sắc áo lính cổ vũ cho Thể Công và những màu áo vàng của cổ động viên T&T đem lại sự khởi sắc cho sân Hàng Đẫy. Các cổ động viên cũng được thỏa mãn bằng một trận cầu có chất lượng chuyên môn khá cao, dù trận đấu bất phân thắng bại. Hai đội thi đấu hết mình, cũng như cách đó một ngày trước các cầu thủ HP.HN và HN.ACB ở giải hạng Nhất ganh đua quyết liệt vì màu cờ sắc áo.

 

Năm ngoái, sân mở cửa tự do mà khán giả cũng chỉ lơ thơ, lèo tèo. Nay, người hâm mộ đến thật đông để cùng cổ vũ cho Thể Công và T&T HN trong khát vọng chiếm lĩnh đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Sân Hàng Đẫy rồi đây sẽ còn “vui” hơn nữa, khi những đội mạnh như Bình Dương, Hàng Anh Gia Lai, Hải Phòng, Đà Nẵng… tới thi đấu. Người dân Hà thành sẽ được chứng kiến những trận cầu hấp dẫn, sẽ được thưởng thức bóng đá có chất lượng chuyên môn cao.

Nguồn: Theo Kinh tế đô thị

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA