Lee Nguyễn chỉ định ghi 1 bàn tại V.League 2009

Sau khi lập 2 cú hat-trick ở ngày thử việc và trận chính thức đầu tiên cho HA.GL, Lee Nguyễn tiết lộ mục tiêu của anh ở V.League 2009 chỉ là… 1 bàn thắng! Và theo như lời Lee Nguyễn thì màn trình diễn “khủng khiếp” ở Cúp Quốc gia cuối tuần trước cũng chỉ là 75% phong độ của anh.

Sau khi lập 2 cú hat-trick ở ngày thử việc và trận chính thức đầu tiên cho HA.GL, Lee Nguyễn tiết lộ mục tiêu của anh ở V.League 2009 chỉ là… 1 bàn thắng! Và theo như lời Lee Nguyễn thì màn trình diễn “khủng khiếp” ở Cúp Quốc gia cuối tuần trước cũng chỉ là 75% phong độ của anh.

– Anh cảm thấy thế nào khi một lần nữa là tâm điểm của mọi sự chú ý khi lập hat-trick ngay trong trận chính thức đầu tiên trong màu áo HA.GL?

Tất nhiên tôi rất vui khi ghi bàn. Tuy nhiên niềm vui trên hết là đội giành chiến thắng. Hôm nay tôi ghi nhiều bàn thắng nhưng có được thành tích ấy là nhờ các đồng đội đã hỗ trợ rất tốt. Tôi đang chơi cho một tập thể mạnh, hướng đến lối đá đẹp và giành chiến thắng.

Lee Nguyễn lập hai hat-trick trong hai trận đầu tiên đá cho HA.GL.


– Có lẽ, anh cũng biết những kỳ vọng và chú ý mọi người đặt lên anh trước trận đấu. Anh có thấy áp lực không?

Tôi thấy bình thường. Tôi từng chơi cho những đội bóng lớn tại châu Âu, trong những trận cầu lớn, với những SVĐ hàng vạn khán giả cuồng nhiệt. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đã quen với những điều ấy từ nhỏ nên khá thoải mái khi bước ra sân.

– Đá 2 trận làm liền 2 cú hat-trick. Điều đó có ý nghĩa gì với anh?

Tôi không chú ý nhiều việc ấy. Khi ra sân, việc tôi hay ai ghi bàn không quan trọng bằng việc đội giành chiến thắng. Điều khiến tôi vui nhất lúc này là nhận được những hỗ trợ rất lớn từ các đồng đội trên sân. Thonglao có những đường tỉa bóng rất tuyệt giúp tôi có nhiều cơ hội lập công. Sakda là chỗ dựa vững chắc ở khu trung tuyến… Giành được niềm tin yêu của các đồng đội, đấy chính là thành công lớn nhất của tôi đến lúc này.

– Anh đặt ra kế hoạch sẽ ghi bao nhiêu bàn tại V.League mùa tới?

Một bàn. Tôi đặt chỉ tiêu ghi 1 bàn tại V.League 2009 nhưng HA.GL phải vô địch. Chỉ cần đội vô địch thì việc tôi ghi bao nhiêu bàn cũng không còn quá quan trọng. Nếu tôi ghi ít bàn thắng, nhưng cùng các đồng đội tạo ra một HA.GL đá đẹp và chiến thắng thì đấy mới là thành công lớn nhất.

– Vậy còn mục tiêu ngắn hạn của anh?

Tôi phải tập luyện nhiều hơn nữa để lấy lại phong độ cũng như hòa nhập hoàn toàn vào lối chơi của đội. Đến lúc này tôi mới đạt đến 75% khả năng mà thôi. Ít nhất phải 3-4 trận nữa, tôi mới có phong độ tốt nhất.

– Xin cám ơn anh!

Nguồn: Theo VTC

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA