Huỳnh Kesley Alves: Mọi phiền muộn qua đi nhờ vợ con

Hôm qua, Kesley đã trở lại sân tập. Anh đã chiến thắng stress và “tạm ổn” chấn thương. Thành công ấy là từ hậu phương gia đình.

 

Năm nay là năm đầu tiên Kesley thi đấu cho B.Bình Dương với quốc tịch Việt Nam. Kesley ôm niềm hy vọng sẽ thi đấu tốt để góp công cho đội bóng và được gọi vào ĐTQG. Nhiều người kỳ vọng tiền đạo từng giành danh hiệu Vua phá lưới V.League này sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo B.Bình Dương, sau khi chính thức là một cầu thủ Việt Nam. Nhưng mùa bóng này dường như không phải của Kesley khi anh gặp chấn thương và bệnh tật phải vắng mặt trong nhiều trận đấu của đội nhà. 

Tình yêu của vợ và con là sức mạnh để  Kesley chiến thắng stress và chấn thương 

Stress chứ không phải “rối loạn tiền đình”

Loạt trận vừa qua của B.Bình Dương, Kesley không thể ra sân thi đấu. Anh thường chỉ có mặt trên khán đài để dự khán mỗi khi B.Bình Dương thi đấu trên sân nhà. Còn trong những chuyến làm khách, Kesley thậm chí không đi theo đội để ở nhà dưỡng sức. Cái tin Kesley bị “rối loạn tiền đình” khiến không ít fan lo lắng. Rối loạn tiền đình theo y học mô tả với những triệu chứng dễ sợ như “Nôn thốc nôn tháo, chóng mặt đến lao đao, chuệnh choạng, thậm chí phải nằm liệt, mọi vật như đảo lộn, quay cuồng…”.  “Thật may là anh ấy không bệnh nặng như người Việt mình thường phán đoán.

 

Sau khi có triệu chứng mệt mỏi về tinh thần, chồng tôi đã đi khám bác sĩ nước ngoài. Bác sĩ đã chẩn đoán anh Kesley bị stress thôi chứ không phải là rối loạn tiền đình”, chị Lệ Lộc, vợ của tiền đạo Kesley, tâm sự. Nhưng một cầu thủ có vợ đẹp, con khôn lại đang suôn sẻ trong sự nghiệp tại sao lại bị stress? Kesley cho biết, cũng có thể áp lực từ đội bóng khiến tinh thần của mình xấu dần đi. Nhưng đó chỉ có thể là một phần lý do, theo anh thì cuộc sống có những áp lực vô hình mà đến lúc nào đó một người có thể bị căng thẳng quá độ.

 

Những tưởng khi mà bệnh dần hồi phục thì có thể ra sân thi đấu, nhưng rồi trở lại tập với đội vài ngày Kesley lại bị đau ở gối. Tiếp đó, Kesley lại phải tiếp tục xa bóng đá khi bị cảm cúm không thể ra sân. Có hôm bác sĩ phải truyền  nước biển để bổ sung dưỡng chất cho anh. Những căn bệnh và chấn thương liên miên tưởng như có thể đánh gục Kesley…

 

Con là sức mạnh của cha

Đã tròn bốn tháng từ khi Kelvin Huỳnh Alves, quý tử của Kesley chào đời. Kelvin càng lớn càng kháu khỉnh. Cu cậu cũng mạnh mẽ như cha mình. Chị Lệ Lộc khoe: “Kelvin hay cười lắm, lại ít khóc nhè nữa. Mới bốn tháng tuổi mà Kelvin hiếu động lắm, cứ muốn đứng dậy để tập đi hoài”. Sau này khi con lớn lên, hai vợ chồng định để cho Kelvin tự định hướng nghề nghiệp. Thế nhưng bây giờ Kelvin đã tỏ ra “mến” quả bóng lắm, suốt ngày đùa chơi với nó khiến ba Kesley rất vui.

 

Kesley cho biết bệnh tình mình chóng khỏi cũng là nhờ vợ chăm sóc chu đáo và bé Kelvin rất ngoan. Từ khi bé Kelvin chào đời, những lần gặp khó khăn trong tập luyện và thi đấu thì Kesley thường nghĩ về gia đình thân yêu của mình. Thế là mọi buồn phiền lại nhanh chóng qua đi. Tiếng cười của bé Kelvin mỗi khi đón ba trở về khiến bao mệt nhọc trong anh tan biến.

 

Hôm qua, Kesley đã khỏi bệnh và chấn thương cũng gần bình phục hẳn. Anh đến sân tập cùng đội để được tiếp tục say sưa với quả bóng tròn. Người hâm mộ hy vọng Kesley có thể trở lại ngay trong trận đấu giữa B.Bình Dương với K.Khánh Hòa vào chiều mai.

 

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA