Hoàng Đình Tùng – niềm tự hào của xứ Thanh

Từ một người đóng thế khi Mai Tiến Thành dứt áo ra đi, ít ai ngờ giờ đây, Đình Tùng trở thành một chân sút không thể thiếu với đội Thanh Hóa.

Từ một người đóng thế khi Mai Tiến Thành dứt áo ra đi, ít ai ngờ giờ đây, Đình Tùng trở thành một chân sút không thể thiếu với đội Thanh Hóa.

Chiều cao khiêm tốn (1m66), nhưng bù lại, Đình Tùng có những bước chạy của một VĐV điền kinh 100m (chạy 100m dưới 12 giây). Đến đầu mùa bóng 2008, anh mới được trao cho cơ hội đá chính thức và bắt đầu nổi lên như một tài năng trẻ triển vọng.

Ngay ở mùa giải đầu tiên, cầu thủ nhỏ con này đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và ghi 4 bàn thắng quan trọng mang lại cho Thanh Hóa 10 điểm trong tổng số 33 điểm mà đội đạt được. Nói không ngoa khi cho rằng, chính Đình Tùng là vị cứu tinh giúp Thanh Hóa trụ hạng thành công năm 2008.

Đình Tùng trong màu áo XMCT Thanh Hoá

Điểm mạnh nhất của Tùng là sự nhanh nhẹn, chọn vị trí tốt, dám chủ động cầm bóng đột phá. Để cản được những bước chân thoăn thoắt của Tùng, đối phương chỉ còn cách phạm lỗi. Với phong độ chói sáng, Đình Tùng được gọi ngay vào đội tuyển U.22 VN. Sau đó Tùng đã chơi khá hay tại giải U.21 quốc tế. Chính anh đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Singapore giúp VN giành HCĐ.

Tại giải Merdeca Cup 2008 (Malaysia), cái tên Đình Tùng mang đến những cảm xúc mới mẻ trong lối chơi của Olympic VN, anh góp công lớn giúp VN giành được chiếc cúp danh giá đó. Bước vào mùa giải 2009, hàng loạt cầu thủ trụ cột như Hoàng Đảm, Huy Thái, Trọng Hải, Xuân Hợp, Anh Tuấn và các ngoại binh… đã “tháo chạy”. Dù mất đi những đồng đội luôn chơi ăn ý, nhưng với độ “quái” bẩm sinh, Đình Tùng vẫn luôn trở thành nỗi hoảng sợ của hàng thủ đối phương.

Sau 18 vòng đấu, Đình Tùng đã ghi 8 bàn (gấp đôi số bàn ghi được cả mùa giải 2008) và là một trong những tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất. Đáng tiếc là khi Thanh Hóa lâm vào cơn khủng hoảng trầm trọng, một mình “sóc nhỏ” Đình Tùng không thể làm nên chuyện, dù anh vẫn luôn thi đấu hết mình…

HLV Nguyễn Văn Tiến nhận xét về Đình Tùng: “Dù còn trẻ, nhưng Tùng đã tỏ ra là một người có tính kỷ luật tốt cả trong sinh hoạt lẫn tập luyện, thi đấu. Đáng ngạc nhiên là lối chơi của cầu thủ này hoàn thiện rất nhanh. Chắc chắn Tùng sẽ còn tiến xa…”. Khi được hỏi về dự định của mình, Tùng đáp: “Tôi chưa có bất cứ dự định nào. Trước mắt tôi chỉ biết thi đấu hết mình thôi…”.

Nắm trong tay một “viên ngọc quý”, hẳn lãnh đạo CLB Thanh Hóa phải biết làm gì để giữ gìn, bảo vệ. Bởi hơn ai hết, họ từng đã nếm trải vị đắng mất quân.

Nguồn: Theo Thể thao TPHCM

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA