Danh thủ Hồng Sơn: “Tôi tiếc cho Thể Công”

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, phóng viên Vnmedia đã có cuộc phỏng vấn nhanh với cựu tiền vệ Thể Công và đội tuyển quốc gia Nguyễn Hồng Sơn về trận đấu của đội nhà với T&T Hà Nội.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, phóng viên Vnmedia đã có cuộc phỏng vấn nhanh với cựu tiền vệ Thể Công và đội tuyển quốc gia Nguyễn Hồng Sơn về trận đấu của đội nhà với T&T Hà Nội.

 

Cựu tiền vệ Thể Công Nguyễn Hồng Sơn đã tiếc cho đội nhà khi để T&T Hà Nội gỡ hoà trong những phút cuối cùng của trận đấu.

Theo anh, đây là một trận đấu mà Thể Công đã tự làm đánh mất cơ hội dành chiến thắng của mình. “ Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Thể Công đã không giữ đuợc nhịp độ của trận đấu như trong hiệp 1 và đã để các cầu thủ T&T lấn lượt và chiếm giữ khu trung tuyến. Với tình cảnh không có gì để mất, T&T Hà Nôi lúc cuối trận đã chơi với 4 tiền đạo và việc họ ghi bàn không phải là quá khó”.

 

Khi được hỏi về khán giả trong trận đấu này, Hồng Sơn cũng rất vui mừng khi lượng khán giả đến cổ vũ đã chật kín cả hai khán đài A và B. Và đó là một tín hiệu đáng mừng cho V-League 2009 nói riêng và cho bóng đá Việt Nam trong tương lai nói chung. Lý do mà Thể Công lấy SVĐ Hàng Đẫy làm sân nhà cho mùa giải này mà không phải là Mỹ Đình như mùa giải trước, theo sự giải thích của Hồng Sơn thì ban huấn luyện muốn đội Thể Công “gần gũi” hơn với khán giả thủ đô khi SVĐ nằm ngay giữa trung tâm và thuận tiện cho việc đi lại của khán giả. Và với độ lớn của Hàng Đẫy cũng sẽ đủ cho CĐV đội nhà để có thể truyền lửa cho những đôi chân của các cầu thủ Thể Công.

 

Kết thúc vòng 1 của V-league, người hâm mộ cũng thấy được sự cố gắng của BTC trong vấn đề an ninh khi không có sự cố nào xảy ra từ phía khán giả. Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi một V-league 2009 đẹp mắt và ấn tượng sắp tới.

Nguồn: Theo VnMedia

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA