Trưởng BTC sân Vinh kể chuyện chống Hooligan: Bây giờ mới được…ốm

“Từ hơn một tuần nay, tất cả các thành viên của BTC sân Vinh, đặc biệt là lực lượng an ninh làm việc căng thẳng đến quên thời gian để sẵn sàng cho mọi tình huống nhằm đảm bảo am toàn tuyệt đối cho trận đấu, cho CĐV. Ăn uống bữa thắt, bữa thẻo lại lâm vào tình trạng mất ngủ liên miên nên khi trận đấu kết thúc, lãnh đạo công an Tỉnh cũng như CLB đều…lăn ra ốm. Chúng tôi kệt sức vì khối lượng công việc quá lớn”. Trưởng BTC sân Vinh Hồ Văn Chiêm tâm sự với phóng viên vào chiều qua.

Giám đốc điều hành CLB SLNA, Hồ Văn Chiêm (áo sẫm) đi kiểm tra công tác an ninh.


Chủ tịch VFF cũng bị khám

Sự cố sân Vinh năm ngoái đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thành tích chung của SLNA, làm xấu đi hình ảnh của CLB, làm mất nhà tài trợ, lãnh đạo công an tỉnh, Sở TDTT bị cấp trên phê bình… Nhưng mất mát lớn nhất mà không gì có thể lấy lại được là tính mạng và sức khoẻ của chính những CĐV tới sân. Chính vì thế trong quá trình chuẩnt bị an ninh cho trận cầu từng là vết đen của BĐVN này, BTC sân Vinh truyền miệng nhau khẩu hiệu: “Không an toàn là chết”. Bất kỳ ai vào sân cũng phải trải qua 4 cửa khám xét và thậm chí chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ còn bị yêu cầu khám xét trước khi vào sân. Lực lượng an ninh gồm cảnh sát cơ động, công an và dân phòng đều được huy động. Bộ phận công an mật ngồi rải rác khắp các khán đài cũng được phân công nhiệm vụ. Không chỉ CĐV XM Hải Phòng bị “soi” mà những người ủng hộ SLNA cũng là tâm điểm quan tâm của lực lượng công an. Năm vòng bảo vệ được dựng lên từ ngoài đường, qua cổng, cửa vào, trên khán đài và dưới sân. Các CĐV nữ cũng bị kiểm tra và mảng công việc này do những nhân viên an ninh nữ đảm nhiệm. Từ 12h trưa, sau bữa cơm hộp nhanh chóng, toàn bộ lực lượng đã được phân công bắt đầu nhận nhiệm vụ. Công tác kiểm tra bắt đầu từ đầu giờ chiều và lực lượng an ninh đã hoạt động hết công suất trong khoảng 10h đồng hồ liên tục. Chính vì thế mà trận đấu diễn ra không có pháo sáng, không có ẩu đả và tất cả những người có mặt trên sân đều an toàn tuyệt đối.


Kiệt sức vì công việc

“ SVĐ lên đến hàng vạn người mà chỉ một chút lơ là là hậu quả nghiêm trọng ập tới. Đi theo nó là trách nhiệm của bao nhiêu người, là vận mệnh của đội bóng là hình ảnh của cả một tỉnh. Nhưng áp lực nhất là bao nhiêu tính mạng đặt trên vai mình. Sai một ly là đi cả trăm dặm ấy chứ. Chính vì thế tôi và các đồng chí trong tiểu ban an ninh đã làm việc cật lực, căng thẳng trong một tuần trời như vậy. Khi trận đấu kết thúc là lúc chúng tôi lo sợ nhất, bởi bạo lực có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là khi XM Hải Phòng thua trận. Chỉ khi, các CĐV đội bạn được đưa ra khỏi địa phận tỉnh Nghệ An, chúng  tôi mới thở phào một chút”, ông Chiêm kể lại những giây phút “thử thách độ dẻo dai của các dây thần kinh”.

Trong hơn một tuần qua, Trưởng Ban tổ chức sân Vinh Hồ Văn Chiêm lo lắng đến mất cả ngủ. Bình thường ông bị chứng khó ngủ và nguy cơ tái diễn bạo lực càng làm ông khó ngủ hơn. Mỗi lúc nhắm mắt, những hình ảnh ghê người mùa bóng trước lại ùa về, khiến ông không thể nào chớp mắt, dù đã uống thuốc ngủ. Tưởng rằng kết thúc trận đấu an toàn, SLNA lại thắng, ông Chiêm sẽ có một giấc ngủ ngon lành sau một tuần thức gần như trắng nhưng Trưởng BTC sân Vinh tiếp tục mất ngủ vì… sung sướng quá.

CĐV xếp hàng đi ra ngoài sân trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh.


Không được ốm khi chưa hoàn thành nhiệm vụ

Với BTC địa phương, họ chỉ mong đảm bảo an toàn tuyệt đối ở khu vực quanh sân Vinh nhưng công an tỉnh phải chịu trách nhiệm trên địa bàn của mình nên một kế hoạch trong đó huy động toàn lực lượng cho một “trận chiến thật sự cam go” đã được triển khai. Nhận định rằng CĐV hai đội sẽ không có đất quậy ở khu vực sân Vinh và những phần tử Hooligan cũng chẳng dại gì “lấy chứng trọi đá”nên một tuần trước trận đấu SLNA gặp XM Hải Phòng, lãnh đạo công an Nghệ An đã gửi công điện đến tất cả các huyện và yêu cầu tất cả phải triển khai lực lượng để sẵn sàng chiến đấu. Nhờ đó, những vụ va chạm hay gây sự của VĐV Hải Phòng ở huyện Diễn Châu hay ở trạm kiểm soát vé giao thông đã được dập tắt ngay trong trứng nước.

Tới sáng qua (14.4) công an Nghệ An đã tạm giữ 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi, 2 xe ô tô 24 chỗ ngồi gồm những hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, 13 quả pháo cùng chủ nhận của những “dụng cụ” trên để lập hồ sơ xử lý. Thượng tá công an Ngô Sỹ Sơn cho biết: “Ngoài dao và kiếm, đoàn xe của VĐV Hải Phòng còn mang cả pháo. Họ đã vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị 406 của Chính Phủ về vận chuyển trái phép pháo. Tất cả những người có liên quan sẽ bị xử lý nghiêm một cách kiên quyết”.

Trong suốt hơn tuần qua, lực lượng an ninh sân Vinh rất vất vả. Lãnh đạo công an Nghệ An không chịu nổi vì phải đứng quá lâu với tâm lý sẵn sàng ứng chiến. Sau trận đấu họ tiếp tục phải gánh trọng trách cách ly CĐV hai đội và “tiễn khách” hết địa phận tỉnh và chuẩn bị hồ sơ để đưa người vị phạm ra trước pháp luật. Hoàn thành xong nhiệm vụ, theo lời kể của ông Hồ Văn Chiêm, lãnh đạo công an tỉnh cũng các nhận viên an ninh mới được quyền…ốm.

 

 

Nguồn: Theo Thể thao 24H

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA