Tình yêu của người đất mỏ

Với danh hiệu “Hội CĐV xuất sắc nhất V-League 2014” ngay lần đầu đội bóng con cưng Than Quảng Ninh có mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt, những người yêu bóng đá đất Mỏ muốn tiếp tục khẳng định tình yêu bóng đá của họ là bền chặt, không phải là nhất thời!

Sự cuồng nhiệt của các CĐV đã tiếp thêm sức mạnh cho đội Than.QN

DANH HIỆU CHỈ LÀ SỰ GHI NHẬN…

Ngay lần đầu đội nhà có mặt tại V-League, CĐV Quảng Ninh đã khiến khán giả cả nước bất ngờ vì độ máu lửa, thậm chí họ giành luôn danh hiệu “Hội CĐV xuất sắc nhất” khi vượt qua những “đối thủ” sừng sỏ đến từ SLNA, Thanh Hóa, ĐT.LA, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng… Đây đó đã có những ý kiến không phục, bởi so về tầm ảnh hưởng cũng như việc cổ động rộng khắp cả nước thì CĐV đất Mỏ vẫn chưa thể sánh được với các đồng nghiệp xứ Nghệ hay xứ Thanh. 
 
Anh Nguyễn Chính Hải, một thành viên của Hội CĐV Than Quảng Ninh, thừa nhận: “Đúng là các CĐV chúng tôi luôn rất đông và “nóng” trên sân Cẩm Phả, nhưng đến sân khách thì số lượng không thể sánh được với CĐV SLNA và Thanh Hóa. Thực tế, người dân gốc Nghệ An và Thanh Hóa có mặt đông đảo ở các địa phương khác, nên việc các đội bóng của họ luôn có lượng CĐV hùng hậu nơi đất khách cũng chẳng lạ. Tuy nhiên, việc Hội của chúng tôi đoạt danh hiệu từ BTC V-League chỉ là sự ghi nhận, điều quan trọng nhất là tình yêu mà chúng tôi đã và đang dành cho đội bóng của mình!”.
 
Về tình yêu ấy, có lẽ các cầu thủ Than Quảng Ninh là những người cảm nhận rõ hơn ai hết. Hậu vệ Trọng Nghĩa, cầu thủ đến từ Hải Phòng, đã thừa nhận: “Nếu thiếu các CĐV, có lẽ Than Quảng Ninh đã không thể trụ vững vì những khó khăn ở mùa giải 2014. Sự yêu thương và chăm sóc của người hâm mộ nơi đây khiến tôi và các đồng đội rất xúc động. CĐV Quảng Ninh sống rất tình cảm và theo tôi, đây là Hội CĐV tuyệt vời nhất cả nước!”.
 
 
…TÌNH YÊU LÀ MÃI MÃI
Mùa 2015, Than Quảng Ninh đã có sự đổi mới về nhiều mặt và đang được xem là “nhân tố bí ẩn”. Điều này khiến CĐV Quảng Ninh rất phấn khích và rốt ráo chuẩn bị  “tiếp sức mùa giải” cho đội nhà. Theo đó, Hội CĐV Quảng Ninh vừa tuyển chọn ra 6 người để lập thành đội trống cổ động và Đức Lai, một tay trống nổi danh trên sân Mỹ Đình, được mời về hướng dẫn tập luyện cho đội. Hội CĐV Quảng Ninh còn đang may thêm rất nhiều cờ phướn mới để cổ động… 
 
Được biết, mỗi trận đấu của Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả sẽ được các CĐV tạo ra những màn cổ động với sắc màu mới lạ, có dấu ấn riêng để giúp các cầu thủ của họ thêm hưng phấn. Ngoài ra, Hội CĐV đất Mỏ đang kêu gọi mọi người tiếp sức từ xa cho Than Quảng Ninh ở sân khách trong mùa giải năm nay.
 
Anh Nguyễn Chính Hải chia sẻ: “Khi đến sân cổ vũ đội nhà, chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đoạt danh hiệu này, giải thưởng kia. Chắc là các CĐV SLNA, Thanh Hòa, SHB Đà Nẵng… cũng nghĩ như chúng tôi. Nói thế, vì tất cả đến sân chỉ nhằm mục tiêu tiếp sức cho đội nhà và để các cầu thủ thấy rằng, chúng tôi luôn ở bên họ trong mọi hoàn cảnh. Tình yêu chúng tôi dành cho đội bóng là mãi mãi, đấy mới là quan trọng nhất!”.
 
Dựng màn hình LED “thị oai”
Hội CĐV Than Quảng Ninh đang cho dựng một màn hình LED có diện tích 20m x 1,2m tại khán đài B sân Cẩm Phả với dòng chữ “Hội CĐV Than Quảng Ninh”. Đây được xem như một cách “thị oai” với các đối thủ khi đến sân Cẩm Phả và đó là điều chưa từng có ở các sân cỏ Việt Nam!
Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA