SEA Games 27: Cuộc lột xác ngoạn mục

Làng VĐV SEA Games 27 như vừa trải qua một cuộc lột xác ngoạn mục khi trở thành một cơ ngơi khang trang và lộng lẫy, với cách phối màu vui mắt và hiện đại. Đến đây, ai cũng sẽ cảm nhận được sức nóng đang tăng lên từng ngày của ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.

Khu nhà ở của các VĐV Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

 
Khu nhà ở của các VĐV Việt Nam – Ảnh: Đức Cường

ĐẠI BẢN DOANH CỦA SEA GAMES!
Chỉ trong 20 ngày, Làng VĐV 
SEA Games 27 đã lột xác hoàn toàn. 3 tuần trước, khi đoàn phóng viên của báo Bóng đá tới, các ngôi nhà còn đang đóng cửa hoặc những công trình vẫn tiếp tục được xây dựng, nhưng giờ tất cả đã mang diện mạo khác hẳn. Những bức tường được hoàn thiện thô lúc trước giờ đã khoác lên mình bộ cánh đầy màu sắc với những chú linh vật, những poster cổ động và cờ của các quốc gia tham dự SEA Games… 

Những con đường đầy đất đá giờ đã được vệ sinh sạch sẽ và thông thoáng. Đặc biệt, khá nhiều đoàn thể thao đã có mặt và sinh hoạt, tập luyện tại đây, làm không khí thêm tấp nập và nhịp đập SEA Games được đẩy lên cao… Những chuyến xe buýt chạy trong Làng cũng đã đông kín người đi lại, cổng Làng cũng tấp nập người ra vào trong tiếng nhạc rạo rực của bài hát chính thức SEA Games. Ở trong Làng vài tiếng đồng hồ, chúng tôi có thể cảm nhận rõ ràng không khí SEA Games một cách chân thực mà không ngôn từ nào có thể tả được. 

Cờ của các nước tham dự SEA Games 27

Trưởng phòng thông tin của Làng, ông Htet Naing Lin, dành cho đoàn phóng viên báo Bóng đá sự đón tiếp rất trọng thị, thân tình và đưa chúng tôi đi thăm thú tất cả các địa điểm quan trọng để chứng kiến sự thay da đổi thịt thần kỳ. “Hàng nghìn người đã làm việc ngày đêm trong suốt thời gian qua để hoàn thành và bây giờ, Làng VĐV đã là đại bản doanh của SEA Games. Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp và phục vụ các đoàn thể thao với chất lượng cao nhất”, ông Htet Naing Lin phát biểu đầy tự tin. 

THỰC PHẨM SỐ 1, AN NINH LÀ… SỐ ĐẶC BIỆT
Các khu nhà ở Làng không khác gì một quốc gia thu nhỏ mà ở đó, ngoài nhà ở, nhà ăn cho các VĐV, mỗi đoàn thể thao còn có phòng nghị sự, phòng trưởng đoàn, phòng y tế và cả phòng cầu nguyện. Ngoài ra, rất nhiều khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí, khu ngân hàng, viễn thông, các siêu thị và chỗ tập luyện cho VĐV… cũng đã đi vào hoạt động. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy tận mắt, nghe tận tai về chế độ bảo vệ, về an ninh và đảm bảo an toàn thực phẩm cho các đoàn thể thao. 

Cụ thể, trong những ngày cao điểm, khi Làng phục vụ hơn gần 3.000 người cùng một lúc, từ 8 đến 10 tấn đồ ăn, thức uống sẽ được đưa vào. Trong 4 khu nhà ăn, 500 đầu bếp được huy động để sẵn sàng phục vụ 24/24h. Nhằm cung ứng được lượng thực phẩm khổng lồ đó, từ cách đây nửa năm, BTC  SEA Games 27 đã  tạo dựng những vùng thực phẩm để cung cấp cho các đoàn thể thao. Ngoài ra, rất nhiều thực phẩm cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài để đáp ứng yêu cầu về dinh dưỡng cho các VĐV. 

Điều kiện ăn ở tốt là thế, nhưng yêu cầu về an ninh được đặt lên hàng đầu. Dù là “người quen” với cả Trưởng Ban an ninh lẫn các quan chức của Phòng thông tin, Phòng điều hành Làng VĐV nhưng nhóm phóng viên của báo Bóng đá vẫn phải trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ để làm thủ tục “nhập cảnh”. Toàn bộ máy ảnh, máy quay phim đều bị thu lại mà theo cách giải thích của Trưởng phòng an ninh Nay Ko Aung là “Không ai được phép quay phim chụp ảnh trong Làng. Chúng tôi cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả mọi người!”. 

Đội xe phục vụ SEA Games 27 đã sẵn sàng

Tới Nay Pyi Taw, chúng tôi thấy Làng VĐV đúng là “Xanh, sạch và hữu nghị” như chính khẩu hiệu của SEA Games 27 vậy!

Đoàn thể thao Việt Nam nhận sim từ BTC

Đoàn Việt Nam đã được BTC SEA Games 27 tặng cho 750 sim điện thoại, tương đương với số thành viên tham dự. Tuy nhiên, tất cả số sim này đều không có số điện thoại đính kèm. Thế nên những ngày qua, các nhân viên của đoàn tiền trạm đành phải mở từng sim và kích hoạt khoảng hơn 100 số điện thoại cho các lãnh đạo đoàn và HLV của các đội tuyển để lưu vào danh sách, nhằm tiện cho việc liên lạc trong thời gian diễn ra đại hội. 
Nguồn: bongdaplus.vn