Tạm biệt Myanmar, hẹn gặp lại ở Singapore 2015

Sau hơn 20 ngày tranh tài sôi nổi trên đất Myanmar, đêm qua (22/12), SEA Games 27 đã khép lại với lễ bế mạc vô cùng hoành tránh và ấn tượng tại khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi, thủ đô Nay Pyi Taw.

Sau lễ bế mạc hoành tráng tại Nay Pyi Taw, lá cờ SEA Games đã được chuyển cho đại diện Singapore - nước chủ nhà SEA Games tiếp theo - Ảnh: Phan Tùng -

Sau lễ bế mạc hoành tráng tại Nay Pyi Taw, lá cờ SEA Games đã được chuyển cho đại diện Singapore – nước chủ nhà SEA Games tiếp theo 

HOÀNH TRÁNG
Hoành tráng và rực rỡ, đó là những gì mà hàng triệu người đã dõi theo và cảm nhận về lễ bế bạc 
SEA Games 27. Có thể nói, nước chủ nhà Myanmar đã khiến bạn bè khu vực đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người ta còn nhớ như in lễ khai mạc đã đi vào lòng người, khi các đạo diễn nước này “xây dựng” được một bức tranh đa sắc màu về đất nước, văn hóa và con người Myanmar. 

Và tối qua, dưới bàn tay nhào nặn của tổng đạo diễn nổi tiếng Zin Yaw Maung Maung, khán giả xem trực tiếp và chứng kiến qua màn ảnh nhỏ tiếp tục phải thán phục về độ hoành tráng và những thông điệp văn hóa, vẻ đẹp con người… mà đất nước Myanmar gửi gắm qua lễ bế mạc. 

Đương nhiên, không thể không nói đến sự lộng lẫy của đêm bế bạc được dư luận đánh giá là hoành tráng nhất từ trước đến nay khi “ngốn” tới 30 triệu USD của nước chủ nhà. Thực sự, buổi lễ “đáng đồng tiền bát gạo” này khiến hơn 30.000 người có mặt trên SVĐ Wunna Theikdi đã không phải thất vọng khi chen chân và bỏ ra một số tiền lớn để mua vé vào sân. Đặc biệt, các VĐV chẳng phải nuối tiếc khi đã nán đến phút giây cuối để chứng kiến những màn trình diễn đặc sắc, đầy “chất” Myanmar nhưng cũng mang cộng hưởng, sự hòa hợp giữa các nước Đông Nam Á.

HẸN GẶP NHÉ SINGAPORE 2015!

Ngoài vũ điệu âm thanh ánh sáng, những màn biểu diễn cũng in đậm dấu ấn của đất nước con người Myanmar. Lễ bế mạc SEA Games 27 còn để lại những hình ảnh đặc biệt về nước chủ nhà của SEA Games 28 năm 2015: Singapore.

Hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên đến từ đảo quốc Sư tử đã làm ngây ngất gần 3 vạn khán giả với màn “chào sân” SEA Games 28 vô cùng đặc sắc. Đó cũng là thông điệp tuổi trẻ với thể thao và tinh thần cao thượng mà đất nước xinh đẹp Singapore muốn gửi đến ở kỳ đại hội diễn ra sau đây 2 năm nữa. 

Sau những phút được tắm mình trong không khí của huyền thoại, của văn hóa và tình hữu nghị giữa các nước Đông Nam Á, cuối cùng giờ chia tay cũng đã đến, Phó Tổng thống Myanmar, ông U Nyan Tun tuyên bố bế mạc SEA Games 27. Những màn bắn pháo hoa rực rỡ khiến bầu trời Nay Pyi Taw trở nên lung linh, huyền ảo. 

Và cuối cùng, nước chủ nhà  Myanmar đã chuyển giao quyền đăng cai SEA Games 28 cho Singapore trong không khí trang trọng và hân hoan của các đoàn thể thao khu vực.

Tạm biệt Myanmar – đất nước đang thay da đổi thịt, với những chuyển biến kỳ vĩ về kinh tế xã hội. Xin cảm ơn về một kỳ SEA Games 27 thành công. Và xin chào Singapore bởi chỉ hai năm nữa thôi, ngọn lửa thiêng của đại hội thể thao lớn nhất khu vực sẽ lại được thổi bùng với những cuộc tranh tài mới, hứa hẹn đầy hấp dẫn và gay cấn.

Nguồn: bongdaplus.vn