Sao trẻ niềm tin và sự kỳ vọng

Có thể nói từ rất lâu rồi V-League mới nở rộ nhiều tài năng trẻ đến như thế. Họ xuất hiện mang rất nhiều niềm tin và cả những kỳ vọng cho bóng đá nước nhà vốn luôn thiếu tài…

Chàng trai 26 tuổi, người Sài Gòn sau bốn năm ở đất cảng đã đổi giọng Bắc đặc sệt nhưng cái kiểu nói rất thẳng và rất thật thì không thể thay đổi được…

Có thể nói từ rất lâu rồi V-League mới nở rộ nhiều tài năng trẻ đến như thế. Họ xuất hiện mang rất nhiều niềm tin và cả những kỳ vọng cho bóng đá nước nhà vốn luôn thiếu tài năng suốt nhiều mùa bóng qua.

Tất nhiên, rất nhiều không có nghĩa đội bóng nào, vị trí nào cũng có những cá nhân kiệt xuất, ở đây rất nhiều chỉ mang tính tương đối và so sánh với việc tài năng trẻ “như lá mùa đông” trong những mùa bóng gần đây mà thôi.


Niềm tin

Bắt đầu từ đội bóng xứ Nghệ, nơi luôn sản sinh ra những tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà, địa phương luôn được coi là “ông chủ” ở những giải đấu trẻ toàn quốc trong rất nhiều năm qua.

Thanh Phúc (áo cam) và Đắc Khánh (áo trắng) những cầu thủ trẻ đang thi đấu rất nổi bật.Ảnh: Phương Tuyên.

Sau sự cố SEA Games 23 dẫn tới việc ngôi sao sáng nhất là Văn Quyến phải rời xa sân bóng, Quốc Vượng rơi vào vòng lao lý, rất nhiều người tưởng chừng như vận của SLNA đã hết.

Nhưng sau 2 mùa bóng, TCDK.SLNA vẫn khẳng định tiếp một điều tài năng trẻ ở nơi đây chưa bao giờ thiếu. Cứ tưởng tượng, giờ Huy Hoàng, Công Vinh hay trẻ hơn là Lâm Tấn, Như Thuật đang thuộc hàng “trưởng lão” ở đội bóng này thì đủ hiểu.

Và thành tích của đội bóng xứ Nghệ trong suốt lượt đi vừa qua, không chỉ có công của những cầu thủ trên, hay của những ngoại binh mà còn phải kể tới lứa cầu thủ U21 mới giành ngôi á quân tại giải U21 báo TN hồi tháng 10.

Và trong số đó, 2 gương mặt sáng giá nhất phải kể tới Trọng Hoàng và Văn Bình, những người đã có quãng thời gian tiến bộ cực nhanh để trở thành một trong những trụ cột nơi đội bóng xứ Nghệ.

Có rất nhiều nét tương đồng với người đàn anh đi trước Quang Trường, từ khuôn mặt, thể lực rất khoẻ cho tới lối chơi máu lửa chính vì thế người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ không ngần ngại đặt cho Trọng Hoàng cái tên Hoàng “bò” nhằm so sánh với Trường “trâu” thủa nào.

Chơi năng nổ bên cánh phải, và càng chơi càng lên chân Hoàng “bò” đang khẳng định vị trí vững chắc nơi hành lang cánh phải của đội bóng xứ Nghệ, không những thế tiền vệ mới tròn đôi mươi này đang có 3 bàn thắng cho mùa bóng đầu tiên chơi tại V-League.

Nếu như Trọng Hoàng nổi bật nơi hành lang cánh phải, thì Văn Bình luôn được xếp đá ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, không to cao thế nhưng bù lại Văn Bình có lối chơi cực kỳ thông minh, cũng như khả năng đeo bám người rất tốt.

Bộ đôi này, cùng với các gương mặt trẻ khác là Đắc Khánh, Đình Đồng… đang khiến cho lối chơi của TCDK.SLNA tươi mới hơn rất nhiều khi họ truyền vào đó lửa của những người trẻ lần đầu chơi ở giải đấu đỉnh cao.

Không chỉ tại đội bóng xứ Nghệ, có thể nói mùa bóng năm nay do việc thiếu vắng nội binh có chất lượng cao ở hầu hết các đội bóng đang thi đấu tại V-League nên những cầu thủ trẻ có cơ hội thử lửa nhiều hơn. Và cũng chính từ việc được ra sân nhiều như thế đã khiến cho các nội binh trẻ này khẳng định được mình một cách nhanh chóng.

Hàng loạt cái tên đã được đặt trong tầm ngắm của các nhà tuyển trạch cho ĐT Olympic, cũng như ĐTQG ở tương lai như Ngọc Duy, Phước Tứ, Quang Vinh của Thể Công, Thành Tài, Thanh Sang của Boss.BĐ.

Chưa kể còn 1 số cái tên đã xuất hiện và chơi tốt từ mùa bóng trước như Quang Cường, Thanh Hưng (SHB.ĐN), Tăng Tuấn (HA.GL) hay Danh Ngọc, Văn Duyệt ở lò Nam Định rồi tới Quang Hải (K.KH)…

Những cái tên này sẽ cùng với Thành Lương, Long Giang hay Thanh Phúc với tuổi đời còn rất trẻ và đang chơi rất hay trong màu áo CLB của mình nhưng vẫn chưa có duyên với ĐT thì xem ra tương lai của BĐVN cũng có phần lạc quan hơn trước khá nhiều.


Sự kỳ vọng

Sau giải U16 châu Á năm 2000, rất nhiều người ngỡ rằng lứa cầu thủ năm đó sẽ trở thành những ngôi sao lớn của bóng đá nước nhà chỉ vài năm nữa. Thế nhưng ngoài những cái tên đến từ SLNA như Văn Quyến, Lâm Tấn, Minh Đức thì những người còn lại giờ chẳng biết ở đâu.

Hoàng Văn Bình trong màu áo ĐT U20 VN.Ảnh: Gia Khánh

Thực tế ngôi sao sáng nhất và được đánh giá cao nhất ở VCK năm đó không phải là Văn Quyến, mà là Ánh Cường và Như Thuật. Thế nhưng, Ánh Cường sau nhiều mùa ở Hà Tĩnh cũng đã thoát ra được và đầu quân cho K.KH rồi HP.HN.

Nhưng giờ đây, cầu thủ có cái chân trái khá khéo này chơi trận được, trận không và gần như không để lại dấu ấn lớn lao nào như khi khoác áo ĐT U16 VN tham dự giải châu Á vài năm về trước.

Còn với Như Thuật, đã có lúc nhiều chuyên gia ví anh sẽ là một Hồng Sơn thứ hai của bóng đá nước nhà. Nhưng kỳ vọng lớn bao nhiêu thì tất cả đều thất vọng bấy nhiêu bởi ở SLNA dù vẫn được thi đấu thường xuyên, nhưng chờ Thuật “phát” như mong đợi thì có lẽ chẳng bao giờ nữa.

Nói như thế có nghĩa rằng, bóng đá VN dường như việc nuôi dưỡng tài năng chưa bao giờ được quan tâm một cách tử tế, dù ở mỗi giải đấu trẻ nào cũng có 1 đội hình tiêu biểu.

Dù ở cuộc họp nào những người có trách nhiệm cũng cam đoan sẽ đặt việc nuôi dưỡng tài năng bóng đá lên hàng đầu trong chiến lược phát triển bóng đá nước nhà, nhưng nói xong thì…để đấy.

Chính bởi thực trạng toả sáng trong một thời gian ngắn rồi tắt hẳn đã khiến cho những người quan tâm tới bóng đá nước nhà tiếc nuối rất nhiều. Càng xót hơn khi mỗi lần đọc dòng tin chuyển nhượng nội binh lên đến hàng tỷ đồng, dù thực tế rất nhiều người chỉ đáng 1/10 số tiền đó.

Có ai đảm bảo rằng, hết mùa bóng năm nay Trọng Hoàng, Đình Đồng, hay Thành Lương bỗng nhiên biến mất khỏi bóng đá nước nhà bởi một những lý do rất thường thấy của bóng đá VN đó là chăm chút tài năng chưa được thoả đáng.

Chưa hết, những tấm gương mới đây nhất là Hồng Việt dính tới ma tuý, hay việc các cầu thủ có mặt tại động lắc càng khiến cho người hâm mộ lo lắng cho những tài năng sớm nở, nhưng bỗng chốc tàn héo bởi mặt trái của việc kiếm tiền quá dễ, và quá nhanh.

Chúng ta đã có niềm tin vào một tương lai sáng lạn từ những tài năng trẻ đang ngày càng nở rộ, chúng ta kỳ vọng vào họ sẽ góp phần làm thay đổi vị thế của bóng đá VN trong tương lai.

Nhưng bên cạnh những điều đó, chúng ta cũng kỳ vọng họ sẽ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp thực sự từ sân bóng tới ngoài đời tránh xa những vết xe đổ của những đàn anh đi trước.

Chỉ có thế, bóng đá Việt Nam mới thực sự phát triển, các cầu thủ mới thực sự chuyên nghiệp trong một nền bóng đá đang tiến lên chuyên còn rất nhiều bất cập.

Và với những bài học rất gần, nhưng giá trị thì còn rất xa ngay trước mắt của những đàn anh Quốc Vượng, Văn Quyến…hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ nhận ra được và rút ra những bài học cần thiết cho riêng mình. Khi đó, sự tin tưởng và kỳ vọng vào lứa cầu thủ trẻ ở trên là hoàn toàn có cơ sở.

Chân sút xuất sắc của Hải Phòng: Ngọc Thanh – đen và đỏ
Chàng trai 26 tuổi, người Sài Gòn sau bốn năm ở đất cảng đã đổi giọng Bắc đặc sệt nhưng cái kiểu nói rất thẳng và rất thật thì không thể thay đổi được…

Nguyễn Ngọc Thanh hóm hỉnh: “Em ăn cơm, uống nước ở Hải Phòng nhiều quá rồi nên giọng đổi theo luôn đấy anh à! Nhưng chắc chắn là sau khi hết sức chơi bóng đá đỉnh cao, em sẽ trở về lại Sài Gòn làm ông chủ… quán cà phê”.

Bỏ đại học theo bóng đá

Một buổi chiều năm 2000, HLV Nguyễn Thanh Long rong ruổi các sân bóng phong trào tìm quân cho đội Thành Long. Ông chợt thấy thằng bé đen đen, dong dỏng, mảnh mai mà chơi bóng cho phường 19, Tân Bình như cháy hết mình trên sân Cây Sộp. Ông xin về luôn. Anh sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh, Đại học Công nghệ TP.HCM về Trung tâm Thành Long được ban huấn luyện đặc cách cho chơi bóng một buổi, đi học một buổi.

Một năm sau, thời HLV Đạt Hùng còn huấn luyện, Công an TP.HCM đá giao hữu với Thành Long hai trận. Ông đã để ý đến chân sút mảnh mai tên Ngọc Thanh. Mấy ngày sau, ông Hùng tìm đến xin Thanh “đen” về. Thằng bé mừng rơn, bởi ao ước khoác chung màu áo với Huỳnh Đức, Liêm Thanh, Hoàng Hùng, Gonzalez, David Serene… đâu phải dễ. “Hồi ấy, em đã học xong đại cương nhưng mê đá bóng quá!” – Thanh “đen” kể. “Mà hình như cái nghiệp quần đùi áo số nó vận vào em rồi. Em nói thật, khi về Công an TP.HCM, em chỉ mơ ước làm dự bị thôi chứ sao cạnh tranh nổi với các anh” – Ngọc Thanh nhớ lại. Khi ấy, Thanh băn khoăn giữa sự nghiệp bóng đá với tương lai cử nhân kinh tế. Về hỏi ý kiến gia đình, mẹ Thanh lẫy: “Con lớn rồi, tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, con ạ! Khôn con nhờ, khờ ráng chịu”. Ông bố trung tá quân đội trầm ngâm không nói gì, hai đứa em Thanh “đen” thì nhỏ quá… Đến lúc vác ba lô lên đội, bố Thanh chỉ khuyên con trai cả: “Vào sống tập thể rồi, con đối nhân xử thế sao cho phải phép. Nghèo cho sạch, rách cho thơm con nhé!”.

Thanh “đen” bỏ đại học theo nghiệp bóng đá với hành trang là những lời dặn dò như hờn dỗi của mẹ, như rút ruột của bố và đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của hai đứa em…

Thanh “đen” người Sài Gòn giờ đã thành danh ở đất cảng. Ảnh: NGUYÊN HUY

Lời nói thật không mất lòng

Năm 2004, HLV Nguyễn Thành Vinh về nắm Ngân hàng Đông Á sau khi đội sắp rã đám vì nghi án quyền lực đen. Mới lên đội lớn chưa đầy năm, giờ phải làm lại, Ngọc Thanh hoang mang lắm. Càng buồn hơn nữa khi HLV Letard gọi Thanh “đen” lên dự tuyển U-23, chưa đá trận nào đã đau cổ chân, phải chia tay đội. Hỏi Thanh “đen” có hình dung ra quyền lực đen có… màu gì không và từng bao giờ nghe lời đề nghị khiếm nhã nào chưa, chân sút này tròn mắt: “Em nhỏ tuổi thật nhưng dám thề với anh là nếu ai mua chuộc bán độ, em mắng vào mặt đấy!”.

Nhưng hồi ấy Ngân hàng Đông Á thay đổi nhiều quá và sự cải cách của tân HLV trưởng với dàn cầu thủ Sông Lam Nghệ An dần đẩy Ngọc Thanh lên ghế dự bị. Thanh “đen” không nản, cứ miệt mài khổ luyện mà vẫn không thể thay đổi quan niệm của thầy Vinh. Nhưng nếu bỏ đội về nhà thì ăn nói làm sao với bố mẹ đây…

Một hôm, thầy Vinh gọi riêng Ngọc Thanh lên phòng rồi nói rất thật: “Cháu không phù hợp ý đồ chiến thuật của chú. Ngay bây giờ, cháu có thể lựa chọn cho mình một đội bóng mới, chú sẵn sàng giúp cháu”. Thanh “đen” thoáng buồn nhưng trấn tĩnh lại ngay: “Cảm ơn chú, cho con suy nghĩ thêm”.

Suốt mấy đêm khó ngủ, Ngọc Thanh xin về Hải Phòng mà không dám nói lên suy nghĩ táo bạo ấy với gia đình. “Ngồi ngẫm nghĩ lại, em mới thấy mình liều lĩnh thật. Mấy đội bóng gần nhà như Bình Dương, Cần Thơ mời, em lắc đầu. Không phải vì sợ, thật sự em muốn tìm quên và muốn làm mới mình ở một nơi xa rất xa” – Thanh “đen” bùi ngùi. “Em không hề buồn chú Vinh đã không sử dụng mình, ngược lại rất quý chú vì những lời nói thẳng thắn và xem học trò như bạn bè mới chia sẻ thế. Chính lời nói thật ấy giúp em lớn hơn và bản thân luôn tự nhủ phải nỗ lực chứng tỏ cho mọi người biết Thanh “đen” có thể đá bóng tốt”.

Thanh “đen” đã trở thành người Hải Phòng như thế nào?

Thêm một lần nữa, bố mẹ Thanh “đen” phải ngỡ ngàng vì quyết định về Hải Phòng của đứa con trai lớn. Bốn năm biền biệt, cô em gái giờ đã thành giáo viên dạy sử, đứa em trai út học lớp tám nghe giọng Bắc của anh trai như người ở xa lâu lắm rồi.

Những ngày đầu về đất cảng, Thanh “đen” chẳng quen ai, chỉ biết mỗi tiếng Tô Đức Cường cỡ tuổi như mình đã nổi đình nổi đám. Ngày tập còn ríu rít với anh em, đêm về một mình ở nơi đóng quân, Thanh “đen” buồn lắm. Đồng đội ai cũng về nhà ở Hải Phòng, mỗi Ngọc Thanh làm bạn với mấy đĩa nhạc, vài tờ báo thể thao giết thời gian. Ra đường chỉ biết uống cà phê, còn chiêu “tán gái” Thanh “đen” tự thú là “kém nhất nước”. Tôi trêu: “Có tính làm rể Hải Phòng luôn không?”. Ngọc Thanh giật mình rồi cười giả lả: “Em cưa cẩm mãi mà chưa đổ. Cô ấy người Hải Phòng, chắc chưa biết gì đâu, nhỡ không thành em xấu hổ lắm…”.

Nhưng cái gật đầu gắn bó với Hải Phòng đến 2010 thì không phải do “người ấy”. Thanh kể: “Trận play-off với Huế năm 2006, em chính là tội đồ của bóng đá Hải Phòng. Em còn nhớ rất rõ mình đá hỏng quả thứ ba, anh Trường Giang sút hỏng quả cuối cùng. Hải Phòng rớt hạng, trời đất trước mắt em như đổ sụp. Suốt cả năm sau, em vẫn còn nguyên cảm giác ngại ngùng và nỗi ám ảnh tội đồ như thế. Ra đường, nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ lẫm và đầy nghi ngờ”.

Thế là hết mùa 2007, Thanh “đen” xin gia hạn hợp đồng thêm ba năm nữa chỉ để trả món nợ sân cỏ sau cú sút hỏng penalty và mối ân tình của những nhà làm bóng đá lẫn giới hâm mộ Hải Phòng.

“Nhờ trời thương, nửa giai đoạn mùa này Thanh “đen” đang “đỏ” anh ạ. Em đã lấy lại lòng tin và tình yêu thương của bóng đá đất Cảng rồi!”. Chân sút người Sài Gòn hứa hẹn: “Đá năm trận giai đoạn hai nữa, em phải cố gắng chơi tốt hơn, may ra kiếm một suất lên đội tuyển quốc gia. Em rất biết ơn Hải Phòng đã tin tưởng và nuôi dưỡng em cho đến ngày hôm nay. Giờ em chỉ biết cống hiến cho bóng đá đất cảng, chơi hết sức và tích lũy vốn rồi giải nghệ luôn, về lại Sài Gòn làm ông chủ quán cà phê cũng vui, anh nhỉ!”.

Tiền vệ Lê Tấn Tài được K. Khánh Hoà gia hạn hợp đồng tới năm 2011

Tiền vệ Lê Tấn Tài được CLB K. Khánh Hoà gia hạn hợp đồng tới năm 2011. Cùng với trường hợp của Tấn Tài, K. Khánh Hoà sẵn sàng đàm phán với các cầu thủ trụ cột của đội sẽ hết hạn vào cuối năm nay như Trọng Bình, Thiện Hảo, Tấn Điền…

Giải vô địch Futsal TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 25/4 đến 10/5 với 13 đội tham dự chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn để chọn ra hai đội đầu bảng vào tứ kết. Kết thúc giải, Sở TDTT TP.HCM sẽ chọn 2 đội Nhất, Nhì chuẩn bị cho giải vô địch toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 10 tới.

Thể Công Viettel đang tiến hành thử việc 2 ngoại binh Châu Phi ở vai trò tiền đạo và tiền vệ. Mặc dù cặp tiền đạo này chưa thuyết phục được BHL nhưng họ vẫn được ký hợp đồng ngắn hạn trong tuần tới.

ĐPM. Nam Định sẽ trả lại Maussa Saib cho V. Ninh Bình. Nhiều khả năng Saib sẽ lấp vào vị trí của  Kingsley vừa được HLV Trường Giang thanh lý hợp đồng. Tiền vệ Maussa Saib đã thi đấu khá thành công ở nửa mùa giải 2008 trong màu áo ĐPM. Nam Định

– Dù đã tìm được 2 ngoại binh thay thế cho giai đoạn 2 nhưng tân HLV trưởng HP.HN Vicszko vẫn chưa có thuận lợi về mặt lực lượng khi cầu thủ nội liên tiếp dính phải chấn thương như Hoàng Gia, Sỹ Vịnh, Ngọc Tú.

– Để kiểm tra chiến thuật và sát hạch ngoại binh, Hà Nội ACB đã thi đấu giao hữu với QK4 tại Nam Định. Kết quả 1-1 làm vừa lòng cả hai.

Tiền đạo Kesley vẫn ở lại B. Bình Dương nhưng anh sẽ không thể thi đấu ở giai đoạn 2 vì chấn thương. Trước tình hình trên, B. Bình Dương đã bổ sung tiền đạo Fabio de Sousa. Cầu thủ này đã ra mắt thành công ở vòng tứ kết Cúp Quốc Gia. Ngoài ra, Bình Dương đã cho SHS Tiền Giang mượn hai cầu thủ Marcio và Salatiel

Trung vệ Lương Trung Tuấn đã chuyển từ B. Bình Dương về HAGL

– Trung vệ Lương Trung Tuấn đã chuyển từ B. Bình Dương về tập luyện cùng đội bóng HAGL kể từ đầu tuần này.

V.Ninh Bình sẽ thi đấu giao hữu với Xi măng Hải Phòng để kiểm tra chất lượng ngoại binh đồng thời sát hạch phong độ và duy trì cảm giác thi đấu cho các cầu thủ. Hai đội sẽ thi đấu vào tuần tới trên sân Lạch Tray – Hải Phòng.

– Trở về sau chuyến làm khách tại Pleiku, đội bóng thành Nam đã phải đón hung tin khi tiền đạo chủ lực Darlinton dính chấn thương nặng, nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết giải. Trưởng đoàn bóng đá M. Nam Định Nguyễn Hưng Thái cho biết mọi kế hoạch cuả đội đ bị đảo lộn hoàn toàn khi hai ngoại binh chủ lực là Emanuel và Darlinton bị chấn thương nặng. Nhiều khả năng ĐPM. Nam Định sẽ tìm kiếm thêm ngoại binh để chuẩn bị cho giai đoạn 2. 

 

– Chuẩn bị cho giải U19 Q.tế Báo TTVN, U19 Việt Nam sẽ tiến hành giao hữu với các đội trẻ HPHN, Thể Công, Nam Định và XM Hải Phòng. Ngày 22/4 đội sẽ thi đấu với đội trẻ XM Hải Phòng.

– Hai cầu thủ Rafael và Machuca đã bị CLB HPHN chấm dứt hợp đồng vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, trong khi đó trường hợp của Ecuadro và Foiani vẫn đang được cân nhắc. Chỉ có duy nhất cầu thủ Eric Muranda chính thức được lựa chọn. Hiện đội bóng của bầu Tuân vẫn đang tìm kiếm ngoại binh có chất lượng hơn. 

 

– Trung vệ Duy Hoàng đang dần phục hồi chấn thương và đã trở lại luyện tập cùng đội bóng HAGL nhằm chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V.League 2008. Ngoài trường hợp Duy Hoàng, HAGL còn hai cầu thủ bị chấn thương là A Huỳnh và Minh Nghĩa.

– Chuẩn bị cho trận lượt về gặp QK7 vào ngày 26/4 TN. TB.Quảng Ngãi đã thuê khách sạn gần TT Thể thao CATPHCM tập luyện.

Tin mới

Có thể nói từ rất lâu rồi V-League mới nở rộ nhiều tài năng trẻ đến như thế. Họ xuất hiện mang rất nhiều niềm tin và cả những kỳ vọng cho bóng đá nước nhà vốn luôn thiếu tài…

<!–

    –>

    Chàng trai 26 tuổi, người Sài Gòn sau bốn năm ở đất cảng đã đổi giọng Bắc đặc sệt nhưng cái kiểu nói rất thẳng và rất thật thì không thể thay đổi được…

    <!–

      –>

             66  67  68  69  

      Tin xem nhiều

      Chiều 4/1, giải VĐQG Toyota 2015 chính thức khởi tranh trên 6 sân cỏ cả nước với rất nhiều bất ngờ cùng những trận đấu hấp dẫn. Trong đó, sân Pleiku trở thành tâm điểm với màn ra mắt của lứa cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG, tạo nên cơn sốt cả trong  và ngoài sân cỏ.

      CLB HAGL phải nhận trận thua thứ 3 liên tiếp tại V.League 2015 sau khi thất bại với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị.

      Sau khi tình trạng quá tải diễn ra trên sân Pleiku ở vòng 1, CLB HA.GL đã nghiêm túc đánh giá nguyên nhân và đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo tốt hơn công tác tổ chức trận đấu.

      Các fan nữ Hải Phòng không chỉ nổi tiếng bởi sự cuồng nhiệt, mà còn rất xinh đẹp. Những bóng hồng trên khán đài Lạch Tray đã tiếp lửa cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đánh đội bóng của bầu Đức.

      Sức nóng từ gần 30.000 khán giả đến sân Thiên Trường theo dõi DNH Nam Định và HAGL đã tạo ra sự cuồng nhiệt mà chẳng ai trước đó có thể tưởng tượng nổi!

      BĐVN đang có nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc, thế nên rất khó để tìm ra những cầu thủ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, nếu dựa trên những màn trình diễn trong năm 2014, thì 5 cầu thủ sau đây hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm 2015.

      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
      Phát triển bởi: Thiết kế website

      Nguồn: Theo VNN

      NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA