Sân Lạch Tray: Đại hạ giá vé 50%

Những người làm bóng đá đất Cảng đã quyết định đại hạ giá, giảm tới 50% giá vé so với mức ban đầu.

Những người làm bóng đá đất Cảng đã quyết định đại hạ giá, giảm tới 50% giá vé so với mức ban đầu.

Trao đổi với TT&VH, GĐĐH XM.HP Bùi Văn Thịnh cho biết nguyên nhân khiến CLB này giảm giá vé là vì hiện nay XM.HP do HLV nội dẫn dắt, không phải mất nhiều tiền như khi thuê thầy ngoại nên cần giảm giá vé để phục vụ CĐV tốt hơn.

Ông Thịnh cũng khẳng định việc XM.HP giảm giá vé vào sân Lạch Tray không liên quan tới việc các CĐV Hải Phòng kịch liệt phản đối động thái tăng 100% giá vé vào sân của họ ở 2 trận trước so với mùa 2008.


Tuy nhiên, nếu nói về các con số thì mỗi tháng nuôi Alfred Riedl, XMHP cũng chỉ tốn khoảng 250 triệu, nên bảo nó là một nghĩa cử dưới góc độ đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng (các khán giả) xem ra không hẳn đã là tất cả. Giảm 50% giá vé, tính sơ sơ mỗi tháng sân Lạch Tray sẽ mất chừng 1 tỉ đồng.


Có vẻ như XMHP trong giai đoạn vừa không được ủng hộ trong cách thay HLV, bị một lực lượng không nhỏ các CĐV phản ứng, đội bóng lại có những dấu hiệu bất ổn, đá không bốc và khó làm cho các CĐV sướng, việc giảm giá vé này chính là để cứu vãn cho chảo lửa Lạch Tray trước nguy cơ biến thành chảo nguội.


Tuy nhiên, vấn đề với người dân đất Cảng, tiền không phải là vấn đề quan trọng. Bằng chứng là giá vé ở 2 trận trước vẫn cao mà sân vẫn kín. Cái chính là chất lượng của trận đấu và khoái cảm trên sân cỏ lan lên tới khán đài! Xem ra, những người làm bóng đá đất Cảng đang mất tự tin?!

 

Nguồn: Theo Thể thao văn hoá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA