Petro Vietnam Gas V-League 2009: Nhiều cầu thủ Thanh Hóa muốn hồi hương

Trung vệ Mai Xuân Hợp đã bày tỏ nguyện vọng “hồi hương” lên Ban lãnh đạo Thể Công. HLV Triệu Quang Hà của T&T.HN đã ngỏ ý cho XMCT.Thanh Hóa mượn lại Đồng Huy Thái, cùng lúc Hoàng Đảm chỉ chờ cái gật đầu của tân HLV V. Ninh Bình Nguyễn Văn Sỹ là được toại nguyện. Một cuộc tháo chạy “về quê” bắt đầu diễn ra của những cầu thủ xứ Thanh đang thi đấu xa nhà.

Trung vệ Mai Xuân Hợp đã bày tỏ nguyện vọng “hồi hương” lên Ban lãnh đạo Thể Công. HLV Triệu Quang Hà của T&T.HN đã ngỏ ý cho XMCT.Thanh Hóa mượn lại Đồng Huy Thái, cùng lúc Hoàng Đảm chỉ chờ cái gật đầu của tân HLV V. Ninh Bình Nguyễn Văn Sỹ là được toại nguyện. Một cuộc tháo chạy “về quê” bắt đầu diễn ra của những cầu thủ xứ Thanh đang thi đấu xa nhà.

Sau khi Petro Vietnam Gas V- League 2008 kết thúc, hàng loạt cầu thủ Thanh Hóa “rủ nhau” đi tìm cho mình bến đỗ mới. Xuân Hợp về Thể Công. Hoàng Đảm về Ninh Bình. Huy Thái, Trọng Hải sang T&T… Đội bóng của bầu Lý mất đi nguyên nửa đội hình trụ cột. HLV Nguyễn Văn Tiến phải đôn các thủ từ tuyến trẻ lên thi đấu tại mùa giải năm nay. Với đội hình chắp vá như thế, XMCT.Thanh Hóa được xếp là ứng cử viên số một cho chiếc vé về hạng Nhất năm sau. Thế nhưng, 4 điểm có được sau 4 lượt đấu đầu tiên cùng với lối chơi có thể chấp nhận được, đội bóng xứ Thanh đang thể hiện một bộ mặt tích cực. Đặc biệt, thời gian gần đây, các vấn đề nội bộ của đội đã phần nào được giải quyết, khi mà nhà tài trợ Xi măng Công Thanh đã có những biến chuyển tích cực trong cách làm bóng đá của mình. Người hâm mộ xứ Thanh – những người từng một mực phản đối XMCT bắt đầu quay lại ủng hộ đội. Đây cũng là một phần nguyên nhân lôi kéo các cầu thủ Thanh Hóa đang thi đấu ở những đội bóng khác muốn hồi hương.

Đồng Huy Thái đang muốn về quê, dù T&T HN cũng là một
CLB vỏ Thủ đô ruột Thanh Hóa – Ảnh: VSI


Thực ra, việc Xuân Hợp, Huy Thái hay Hoàng Đảm ra đi sau khi mùa bóng 2008 là điều hoàn toàn bắt buộc chứ không phải thực tâm họ muốn vậy. Bởi hợp đồng của họ với XMCT đã đáo hạn, mà vẫn không có động thái nào từ phía câu lạc bộ trong việc gia hạn hợp đồng. Trao đổi với TT&VH, Xuân Hợp cho biết : “Lúc ấy tôi chờ đề nghị gia hạn từ phía XMCT mãi, nhưng cuối cùng chỉ là thất vọng, khi không thấy thiện chí nào từ phía câu lạc bộ. Và rồi tôi đã chọn Thể Công. Khi đó, tôi rất buồn bởi những lời ra, tiếng vào không hay về mình. Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng tập luyện để có cơ hội ra sân, Thể Công là đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng, và điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi cũng muốn cống hiến cho Thể Công, nhưng điều tôi mong muốn nhất lúc này là thời gian tới được thi đấu bên cạnh người thân”.


Trong thời gian khoác áo Thể Công, Xuân Hợp ít nhiều thể hiện được khả năng của mình, nhất là quãng thời gian thi đấu tại đội tuyển U22 Quốc gia. Thế nhưng, kể từ khi V.League bắt đầu thì cũng là lúc đội trưởng U22 này lại phải làm quen với ghế dự bị, một cầu thủ có “số má” như Xuân Hợp rõ ràng không muốn điều này chút nào. Cũng cần phải thừa nhận một thực tế là ở Thể Công bây giờ bộ đôi Phước Tứ – Anh Tuấn đang ngày càng cho thấy được sự ổn định và ăn ý. Cả hai đều nhận được sự tin tưởng gầng như tuyệt đối của HLV Vương Tiến Dũng. Trong khi đó, Phạm Minh Đức tiến bộ qua từng ngày; bởi vậy việc Xuân Hợp xin về cũng là dễ hiểu, nhất là trong hoàn cảnh XMCT.TH đang thiếu người.


Trường hợp của Hoàng Đảm và Huy Thái cũng gần giống với Xuân Hợp. Huy Thái sang T&T.HN không thể cạnh tranh nổi với đàn anh cũng xuất thân từ Thanh Hóa là Hồng Minh. Còn Hoàng Đảm thì thi đấu thất thường tại V.Ninh Bình, trong khi Huy Thái đã được bật đèn xanh khi HLV Triệu Quang Hà ngỏ ý cho XMCT.TH mượn, còn Hoàng Đảm có vẻ khó hơn, nhất là lúc này Văn Sỹ mới lên nắm quyền đội bóng Cố đô Hoa Lư.


Sự trở lại của những cầu thủ này sẽ giúp ích rất nhiều cho bóng đá Thanh Hóa bởi con đường trụ hạng Petro Vietnam Gas V-League đang rất khó khăn với họ.

Nguồn: Theo TT&VH Online

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA