Osita: “Lá chắn thép” của XMCT.Thanh Hóa

Bàn thắng vào lưới Khánh Hòa ở phút thứ 85 giúp XMCT.Thanh Hóa kiếm được một điểm quý giá trên sân Nha Trang trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2009, mới là bàn đầu tiền mà cầu thủ trẻ 21 tuổi đến từ Nigeria, Osita Egbo, ghi được kể từ khi đặt chân đến Việt Nam.Thế nhưng, những gì trung vệ này đã đóng góp cho đội bóng xứ Thanh trong những trận đấu đã qua còn nhiều hơn thế.

Bàn thắng vào lưới Khánh Hòa ở phút thứ 85 giúp XMCT.Thanh Hóa kiếm được một điểm quý giá trên sân Nha Trang trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2009, mới là bàn đầu tiền mà cầu thủ trẻ 21 tuổi đến từ Nigeria, Osita Egbo, ghi được kể từ khi đặt chân đến Việt Nam.Thế nhưng, những gì trung vệ này đã đóng góp cho đội bóng xứ Thanh trong những trận đấu đã qua còn nhiều hơn thế.

 

Bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp từ khi còn là một thiếu niên, trước khi đến Việt Nam Osita đã có thời gian dài phiêu dạt ở nhiều giải đấu hạng thấp của các nước Tunisia, Cộng hòa Benin, và Na Uy. Cuối năm 2008, được sự giới thiệu của một người bạn đồng hương đang thi đấu cho Huế là Opara, Osita đã sang Việt Nam để tìm cơ hội thi đấu tại V-League. Chỉ một thời gian rất ngắn thử việc tại XMCT.Thanh Hóa, anh đã được bầu Lý liên hệ ký hợp đồng, bởi đội bóng xứ Thanh vừa chia tay với trung vệ Kizito, cộng với việc Osita là cầu thủ mà BHL XMCT. Thanh Hóa đánh giá là vừa có khả năng tranh chấp bóng bổng không hề kém Kizoto, lại có kỹ thuật cá nhân tốt, vả lại mức lương mà Osita đưa ra cũng rất vừa túi tiền của đội bóng xứ Thanh.

Trung vệ Osita đang khẳng định được mình tại XMCT.TH

 

Ở các trận đấu vừa qua tại V-League, trung vệ này chính là nhân tố then chốt, đóng vai trò quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật phòng ngự – phản công của HLV Nguyễn Văn Tiến. Trong bối cảnh thủ môn Mykola đã sang Ninh Bình, hàng thủ của đội bóng xứ Thanh chỉ biết trông cậy vào sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ, khi mà thủ môn Mạnh Hà trong lần trở lại sau chấn thương chưa bao giờ mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho BHL đội bóng.

 

Mặc dù còn đang rất trẻ, nhưng Osita có một phong cách thi đấu khá chững chạc, điểm mạnh của cầu thủ này chính là khả năng chọn vị trí, và có những tình huống cắt bóng nhanh nhạy. Anh cũng là người thường xuyên có những đường chuyền phát động và tham gia tấn công khá tốt. Trong trận đấu gặp K.Khánh Hòa anh chính là người mang lại 1 điểm quý giá cho đội bóng xứ Thanh từ một cú dứt điểm cận thành.


Trao đổi với TT&VH, Osita cho biết: “Thật là hạnh phúc khi ghi được bàn thắng, nhất là bàn thắng đó lại mang về 1 điểm cho đội bóng. Trước khi sang Việt Nam, bạn của tôi là Opara có kể nhiều với tôi về Việt Nam và V- League, bây giờ tôi thực sự thấy rất vui và hài lòng với không khí bóng đá, cũng như cuộc sống ở nơi đây. Tôi bắt đầu cảm thấy yêu đất nước của các bạn, yêu đội bóng mà tôi đang thi đấu (Thanh Hóa), tôi khá bất ngờ là ở VN có rất nhiều người đồng hương của tôi đang thi đấu, trong đó tôi chơi thân nhất với Achilefu (bây giờ là môi giới cầu thủ), người tôi chỉ quen khi sang VN”.

 

Với một đội bóng luôn được xếp ở “chiếu dưới” như XMCT.Thanh Hóa thì hàng thủ luôn được xem là quan trọng nhất. Và những gì mà Osita thể hiện đã phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ xứ Thanh. Tất nhiên, mùa bóng còn dài và Osita còn rất nhiều cơ hội để khẳng định mình tại Việt Nam.

 

Nguồn: Theo Thể thao văn hoá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA