Lê Thanh Xuân – Xuân “xìu”: Tìm lại giấc mơ

Cái nickname Xuân “xìu” như vận vào đời đá bóng của của Lê Thanh Xuân, cầu thủ dám đòi “uýnh” cả HLV cá tính Henrique Calisto. Thời gian như bóng câu qua cửa. 6 năm xa Gạch, Xuân “xìu” bây giờ đã 30 tuổi, đang đầu quân cho SHB.Đà Nẵng. Xuân ngồi với tôi, thần thái vẫn “hảo hán”, nhưng cách ăn nói, ứng xử đã chững chạc lên rất nhiều.

Cái nickname Xuân “xìu” như vận vào đời đá bóng của của Lê Thanh Xuân, cầu thủ dám đòi “uýnh” cả HLV cá tính Henrique Calisto. Thời gian như bóng câu qua cửa. 6 năm xa Gạch, Xuân “xìu” bây giờ đã 30 tuổi, đang đầu quân cho SHB.Đà Nẵng. Xuân ngồi với tôi, thần thái vẫn “hảo hán”, nhưng cách ăn nói, ứng xử đã chững chạc lên rất nhiều.

Oanh liệt
Thời khoác áo Long An và lúc bầu Thắng mới tiếp nhận đội bóng, Xuân là cầu thủ có cá tính thuộc loại nhất đội. Ai chơi kiểu gì Xuân theo đủ, nhất là tửu lượng. Thẳng thắn, ương ngạnh, sự bốc đồng của tuổi trẻ và có điều kiện kinh tế khá giả nên “việc gì chướng mắt là muốn táng vào mặt kẻ đối diện ngay”. Bố Xuân “xìu” nghiêm, yêu thương ít bộc lộ ra ngoài. Đến nay, Xuân càng kính phục bố hết mực. Ông biết tính khí con trai, nên đoán biết và đã hoạch định tương lai cho cậu ấm. Muốn đá bóng, trước hết phải lấy cái bằng tốt nghiệp 12 để phòng thân.
Ở huyện, thỉnh thoảng có suất sĩ quan bộ đội, công an gì đó cho con em cán bộ, ông đều bảo Xuân thích không? Nếu thích, ông nhờ các bác lãnh đạo bố trí. Xuân “xìu” lúc đó chỉ cần gật đầu, có lẽ bây giờ trên người đã khoác bộ sắc phục sĩ quan bệ vệ phải biết. Má Xuân “xìu” cưng con ra mặt. Cũng như chồng, khát vọng lớn nhất của bà là con trai có công việc nghiêm túc, phù hợp với gia thế thì “mua nhà Sài Gòn má cũng chịu”.
Xuân không gật, chỉ chấp nhận lấy cái bằng 12. Sau đó xách giày đi đá bóng làm phận quần đùi áo số. Xuân “xìu” là một trong ít cầu thủ không được đào tạo bài bản. Chỉ chơi tài tử ở các trường học nhưng tốt nghiệp THPT xong, lên đội 1 của Long An đá lúc 19 tuổi, lập tức có tên trong thành phần U19 QG. Lứa lúc ấy thì Xuân “xìu” mới là cầu thủ có tư chất thể thao nhất.
Xuân nhanh chóng có số ở Long An, dễ dàng nằm trong diện “quy hoạch”. Xuân thích gì làm nấy, không theo quy củ vì tập tành lơ mơ cũng có thể đá chính. Hệt như tâm lý của số đông cầu thủ có số má của BĐVN khi đó.
Năm 2001, ông “Tô” sang, những cái nếp nghiệp dư đã bắt đầu bị chạm đến. Tuy vậy sự mạnh mẽ chưa đến mức “máu lạnh” như sau này. Được cái Xuân ăn chơi kiểu nào nhưng vào sân vẫn chịu khó “cày”, phong độ cũng không làm HLV người Bồ thất vọng. ĐT.LA mùa bóng 2001-2002 vô địch hạng Nhất, Xuân “xìu” lúc ấy được đánh giá rất có tiềm năng để trở thành cầu thủ có tiếng nếu được chăm bẵm.
Chẳng thế mà chuẩn bị cho Tiger Cup 2002, Xuân có tên trong danh sách bổ sung cho giải LG.
Tan vỡ
Xuân bảo giá như lần ấy không có tên trong danh sách bổ sung cùng Nguyễn Nhân có khi lại hay hơn. “Chỉ một tuần tập trung, chưa kịp thích nghi với môi trường tuyển, hòa nhập lối chơi đã phải vào đá giải thì mấy ai có thể chơi tốt được”. Trận bán kết gặp U23 Singapore, đầu hiệp 2 Xuân mới được tung vào sân. Kết quả, Xuân bị khán giả…mắng quá trời. Xuân để lại ấn tượng duy nhất bằng pha chuyền bóng như dọn cỗ cho lão tướng Hồ Văn Lợi ở phút cuối, nhưng Lợi không chuyển hóa được thành bàn. “Tôi không hiểu sao khán giả lại mắng tôi ác liệt thế. Bảo về nhà cày ruộng đi Xuân ơi! Tôi có lỗi gì đâu”.

Thanh Xuân (10) được về SHB.ĐN chơi bóng là cả một giấc mơ

Đấy cũng là thời điểm những xung động trong tính cách Xuân càng phức tạp. Sau mùa giải 2003 với chức á quân, Xuân “ xìu” bị đẩy xuống đội trẻ vì vô kỷ luật. Trước thềm mùa giải 2004 được ân xá. Tuy nhiên, những sự thiện cảm đã mất đi trong mắt HLV Calisto lẫn lãnh đạo CLB. Chỉ sau 3 vòng, Xuân “xìu” lại trở chứng, đại náo V-League với sự kiện đòi ăn thua đủ với Calisto đêm 18-1- 2004. Kết quả, Gạch và thầy “Tô” đã phải trả Xuân về với gia đình, VFF thì ra quyết định kỷ luật Xuân 18 tháng. Lúc ấy ở Gạch, Xuân có số vì trên hàng công Bạch Thuận, Ngọc Quang không sánh đựợc. Chân sút Kenny mua về “làm cảnh”. Chỉ Carlos là khủng, nhưng đầu mùa 2004 chấn thương nặng… Thời đá bóng oanh liệt của Xuân, cầu thủ được coi có năng lực, đã có cú “thắng gấp” ở tuổi 24 như vậy đấy.
Xuân bảo mỗi khi nghĩ lại, thực sự buồn và tiếc nuối. Lý do, gắn bó với Gạch từ thời trứng nước, nhưng lại không được có mặt trong 2 lần đội bóng quê hương đăng quang ngôi vị cao nhất của V-League.


Tìm lại giấc mơ
Nếu Xuân chơi bóng nổi đình nổi đám, hay gây được thương hiệu ở đội tuyển thì có thể số phận đã thay đổi. Minh Đức, Trung Tuấn, Xuân Thành, Trường Giang, hay Tài Em đã đổi đời sau mấy chục tuần đá Tiger Cup đó thôi.
Nhất là thời điểm bây giờ, khi những dư luận cũng như VFF đã độ lượng hơn với những người phạm khuyết điểm nghiêm trọng, thì có thể Xuân vẫn được Gạch tạo thêm cơ hội thêm để làm lại cuộc đời. Cho đến hôm qua, lúc trò chuyện, Xuân vẫn chỉ trách mình nhiều hơn. Anh vẫn dành sự trân trọng đặc biệt với người thầy một thời- HLV Calisto và với Gạch.
“Nhưng tôi luôn rạch ròi thế này. Đêm ở khách sạn Pleiku, trước khi về xin phép HLV Calisto cho đi chơi thêm, tôi cùng 6 chiến hữu chỉ mới uống hết một két bia. Chẳng say đến mức không nhận ra đạo lý. Tuy vậy, có những uất ức bị dồn nén nhiều ngày khiến tôi có hành động điên rồ. Tôi vẫn có nỗi đau không ai hiểu cho. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi”.
Sau này, trong một lần trả lời trên báo chí, HLV Calisto nói rằng: “ 30 năm làm thầy tôi chưa bao giờ gặp cảnh trớ trêu như thế. Tôi thực sự sốc và không hiểu sao mình lại không thể đưa Xuân trở lại sân cỏ”.
Xuân “xìu” nhận án về nhà, lấy bằng tốt nghiệp 12 rồi tạ lỗi với bố mẹ trước khi xách va li lên TP.HCM ôn thi Đại học TDTT. “Mỗi tháng nhận tiền gia đình trợ cấp 1 triệu”. Nhưng trong khi chờ đến kỳ, Xuân lập được chiến tích khi lấy được 2 cái bằng: dược tá và lái xe. Trong quá trình học bằng dược, Xuân “tấn công” được 1 nàng trong lớp, nay là vợ để rồi sinh cho Xuân “xìu” một đôi, đủ cả nếp lẫn tẻ. Xuân bảo ông Trời không lấy đi của Xuân tất cả, khi cho Xuân một gia đình và hai đứa con khởe mạnh trong những ngày đen tối nhất. Sau khi gạt qua ý tưởng mở quầy thuốc tây, hoặc ôm vô lăng, Xuân tiếp tục nuôi “âm mưu” với trái bóng. Xuân thi đỗ Đại học TDTT, chuyên ngành bóng đá. Tháng 9 vừa qua đã nhận bằng tốt nghiệp. “Tính gì không bằng bố mẹ cả. Không có cái bằng tốt nghiệp PTTH, làm gì có bằng đại học thể thao”.
Xuân bảo không thể bỏ được bóng. Những giải đì đẹt trong thành phố Xuân cũng lăng xăng làm thuyền trưởng. Vừa học, nhờ trường liên kết, Xuân được tạo điều kiện đi “đánh thuê” cho một số đội. Đến Kiên Giang không nên cơm cháo gì. Đến Vũng Tàu làm trợ lý cho thầy Xương ( HLV Đoàn Minh Xương) thì thất bại ở giải hạng Ba. Chỉ khi đầu quân cho Tiền Giang, QK7 mới thành công khi góp phần đưa hai đội này lên hạng.
Chỉ một thời gian ngắn, Xuân “xìu” song hỷ: tốt nghiệp đại học, được “đại ca” Lê Huỳnh Đức ký hợp đồng 2 năm. Với Xuân, đấy không khác gì một món quà vô giá. Nó sẽ giúp Xuân có được một số vốn. Dù không lớn, nhưng ít nhiều hưởng mưa móc chuyên nghiệp. Nếu thời hoành tráng, cái hầu bao của Xuân “xìu” luôn làm lé mắt đồng đội thì giờ đây nói về tiền, Xuân“xách dép” kể cả với những cầu thủ 8X, nói gì đồng đội một thời, gần nhất là Tài Em, Minh Phương. “ Thời tôi đá tổng thu nhập 6 triệu/ tháng, không ăn bám gia đình là may”.
 
Nhưng với Xuân, được học hỏi để phục vụ cho sự nghiệp HLV chuyên nghiệp sau này, quan trọng hơn tiền nhiều. “ Tôi mê nghề HLV lắm. Biết rằng không phải ai cũng thành công, nhưng vẫn mê đến mất ăn mất ngủ”.

Nói đến đây, mặt Xuân “xìu” đầy tâm trạng. Đúng thôi, Xuân đã tuổi “băm” rồi. Cứ nhìn thái độ khi được rút ra sân trận Cúp QG gặp An Giang vừa rồi, đủ hiểu. Xuân cung kính chào khán giả. Xuân nghiêng mình đi bắt tay tất cả các cầu thủ, kể cả những đàn em thua mình cả chục tuổi một cách cầu thị. “Tôi không muốn cầu thủ trẻ nào đi theo vết của tôi cả. Nếu thời ấy giá trị cầu thủ lớn như bây giờ, hẳn tôi đã không sai lầm. Tôi sẽ phải giữ thương hiệu mình hơn”.
30 tuổi, Xuân phải nhọc nhằn tìm lại những giấc mơ còn dang dở. Biết đâu, cuối đời đá bóng của cầu thủ gốc Long An này sẽ có chức vô địch V-league đầu tiên, dù trong màu áo SHB.Đà Nẵng, nhưng cũng là… xuân với Xuân “xìu” rồi!

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA