Lê Công Vinh và Hoàng Đình Tùng: Cùng hướng đến ngôi Vua phá lưới

Chưa khi nào cuộc đua tranh chức Vua phá lưới ở V.League sôi động như mùa giải này, bởi lâu lắm rồi mới xuất hiện tên những cầu thủ nội ở nhóm dẫn đầu. Dù chưa vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nhưng Công Vinh đã có 14 bàn thắng trong tay (trong khi Lazaro (QK4) và Gaston (Đà Nẵng) đang dẫn đầu với cùng 15 bàn), còn Đình Tùng cũng có 12 bàn thắng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với hai cầu thủ này xung quang cuộc chạy đua giành ngôi Vua phá lưới mùa giải năm nay.

Chưa khi nào cuộc đua tranh chức Vua phá lưới ở V.League sôi động như mùa giải này, bởi lâu lắm rồi mới xuất hiện tên những cầu thủ nội ở nhóm dẫn đầu. Dù chưa vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới nhưng Công Vinh đã có 14 bàn thắng trong tay (trong khi Lazaro (QK4) và Gaston (Đà Nẵng) đang dẫn đầu với cùng 15 bàn), còn Đình Tùng cũng có 12 bàn thắng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với hai cầu thủ này xung quang cuộc chạy đua giành ngôi Vua phá lưới mùa giải năm nay.

Hoàng Đình Tùng: Ước vọng này đâu phải ngông cuồng

Số bàn thắng của Tùng ghi được cho đến thời điểm này là 12 bàn, chỉ kém ngôi sao Công Vinh 2 bàn và cầu thủ ngoại Lazaro 3 bàn. Không thể không khen ngợi bởi Tùng năm nay mới 21 tuổi và 2 vòng đấu cuối, biết đâu tiền đạo trẻ măng này sẽ làm nên chuyện để đoạt giải Vua phá lưới V-League!

Đình Tùng luôn khao khát ghi bàn mỗi khi vào sân thi đấu

– Thanh Hóa đã xuống hạng. Anh còn động lực để phấn đấu không?

+ Hoàng Đình Tùng (H.Đ.T): Tại sao không kia chứ? Đội bóng của tôi đã rớt hạng nhưng không chỉ riêng tôi mà những anh em khác vẫn chưa từ bỏ vị trí chiến đấu. Nếu nói một cách hơi thực dụng thì 2 trận cuối, nếu thắng, Thanh Hóa vẫn được thưởng tiền. Còn xét về mặt danh dự, chúng tôi cố gắng gỡ gạc để dư luận không có cái nhìn thương hại hay khinh thường. Buồn thì rất buồn nhưng xuống hạng đâu đã phải dấu chấm hết. Còn bản thân tôi, động lực phấn đấu còn là danh hiệu Vua phá lưới. Ước vọng này đâu phải ngông cuồng…

– Nhưng cũng không hề dễ thực hiện?

+ H.Đ.T: Đúng! Mỗi bàn thắng đều được cộng hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Phong độ cá nhân xuất sắc, sự ăn ý của các đồng đội trong những pha tấn công, trong những đường chuyền và tất nhiên phải kèm với sự may mắn nữa. 12 bàn tôi đã ghi là sự kết hợp của tẩt cả những yếu tố này. Và tôi cho rằng, ở một CLB còn yếu kém về nhiều mặt như Thanh Hóa, nếu không nỗ lực hết sức thì rất khó ghi được nhiều bàn thắng và càng khó ghi được những bàn đẹp. Tôi sẽ nhớ mãi bàn nâng tỷ số lên 3-2 trong trận Thanh Hóa hòa Đồng Tháp 3-3. Tôi dùng kỹ thuật giữ bóng một chạm, bóng vừa nẩy lên tôi đã tung người sút ngay. Bàn đó rất ấn tượng đối với riêng tôi. Nhưng Thanh Hóa đã quá đen. Tôi ghi nhiều bàn nhưng cũng không giúp gì được cho đội. Hai trận sinh tử vừa rồi gặp Quân khu 4 và Bình Dương, nếu may mắn tôi đã ghi được bàn cho Thanh Hóa, nhưng chỉ tiếc bóng toàn đập xà ngang, cột dọc.

– Liệu anh có đủ tầm vượt qua “đối thủ” nặng ký như Công Vinh?

+ H.Đ.T: Người đang ghi được 15 bàn là Lazaro của Quân khu 4 và cầu thủ này chẳng còn cơ hội ghi bàn nào nữa vì đã bị thẻ đỏ trong trận gặp Thể Công và bị treo giò 2 trận. Coi như xong. Còn anh Công Vinh cũng chỉ hơn tôi 2 bàn. Mà trong cuộc đua này, tôi không cần để ý là ai đang hơn tôi. Chỉ biết là sẽ quyết tâm để đoạt giải. Rất quyết tâm nữa là đằng khác.

– Xin hỏi anh về một đề tài khác. Hôm trước, HLV Nguyễn Văn Tiến đã tuyên bố, nếu Ninh Bình muốn mua Đình Tùng thì trả cho Thanh Hóa 10 tỉ đồng. Anh tự định lượng giá trị của mình là bao nhiêu?

+ H.Đ.T: Làm sao tôi dám tự định giá trị cho mình! Nhưng tôi biết mình không phải kẻ bất tài. 14 tuổi, tôi bắt đầu chơi bóng đá và được đưa vào đội trẻ Thanh Hóa. 3 năm sau, tôi đã được gọi vào đội 1 Thanh Hóa. Tôi luôn giành 100% tình cảm cho Thanh Hóa và rất xót xa khi CLB xuống hạng. Một phần nguyên nhân cũng là do lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ Xi măng Công Thanh không tìm được tiếng nói chung. Chính vì thế mà chế độ đãi ngộ cho anh em cầu thủ chưa thực sự xứng đáng với công sức bỏ ra.

– Nghĩa là anh đang phân vân chuyện đi hay ở?

+ H.Đ.T: Đã có một vài CLB đánh tiếng mời tôi và hứa với tôi rằng nếu Thanh Hóa không lo được thì các bác sẽ lo cho cháu thỏa đáng. Tôi chưa thể trả lời vì V-League chưa hết, hơn nữa hợp đồng với Thanh Hóa phải đến năm 2011 mới chấm dứt. Tôi chỉ mong lãnh đạo tỉnh tìm được nhà tài trợ và tính toán lại kế hoạch phát triển đội bóng. Sắp tới có thể một ai đó có trách nhiệm của CLB sẽ đến đặt vấn đề với tôi về hợp đồng. Tôi sinh ra và trưởng thành ở Thanh Hóa nhưng nếu mọi thứ vẫn không thay đổi thì trong trường hợp xấu nhất tôi bắt buộc phải chia tay vì tôi còn lo cho tương lai sau này.

Lê Công Vinh: Tôi mong ước sẽ là Vua phá lưới

 Lê Công Vinh đặt ra chỉ tiêu đoạt giải Vua phá lưới

Lê Công Vinh đặt ra chỉ tiêu đoạt giải Vua phá lưới

Tiền đạo số 1 VN Lê Công Vinh đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp. Anh đang tất bật hoàn tất hồ sơ để kịp sang Bồ Đào Nha thi đấu mùa giải tới, còn ở đấu trường quốc nội, Vinh cũng đang trở thành ứng cử viên sáng giá của danh hiệu Vua phá lưới.

– Tại AFF Cup 2008, anh đã từng bị stress nặng vì không ghi nổi bàn thắng ở một vài trận đấu đầu tiên nhưng rồi chính anh là người mang đến thời khắc bùng nổ cho đội tuyển VN với những bàn quyết định. Điều đó đã lặp lại ở V-League…

+ Lê Công Vinh (L.C.V): Thành tích cá nhân luôn đi kèm với thành tích tập thể. Suốt lượt đi của V-League, T&T Hà Nội thất bại liên tiếp bởi nhiều lý do khác nhau. Bản thân tôi không đạt phong độ tốt và cũng chỉ ghi được 4 bàn. Bước sang giai đoạn 2, T&T Hà Nội gần như lột xác dưới sự dẫn dắt của anh Hữu Thắng. Cộng với những yếu tố khác như mua được cầu thủ ngoại tốt, một số cầu thủ nội bắt đầu lấy lại đuợc phong độ, số khác hết chấn thương, CLB của tôi bắt đầu tăng tốc.

– Trong guồng quay đó, anh không thể không tăng tốc, nếu không sẽ bị đánh bật?

+ L.C.V: Khi ra sân, tôi lúc nào cũng đặt mình trong trạng thái “động” chứ không “tĩnh”. Nghĩa là luôn muốn chiến thắng. Sau những thời điểm tôi thi đấu không thành công, tôi lại tự rút ra bài học và tự nhủ thầm, nhân vô thập toàn. Ở lượt về, ngoài sự cố gắng chung của toàn đội, riêng tôi thấy thể lực sung mãn hơn, nhanh nhẹn hơn và được đặt đúng vị trí tiền đạo nên cùng với sự hỗ trợ tích cực của các vệ tinh, tôi ghi được thêm 10 bàn. Đó là một con số không tồi.

Danh sách dẫn đầu Vua phá lưới

Cầu thủ ghi 15 bàn: 2 cầu thủ

QK4: Lazaro (15)

SHB Đà Nẵng: Merto S.Gaston (27)

Cầu thủ ghi 14 bàn: 1 cầu thủ

T&T Hà Nội: Lê Công Vinh (9)

Cầu thủ ghi 12 bàn: 1 cầu thủ

Thanh Hóa: Hoàng Đình Tùng (2)

Cầu thủ ghi 11 bàn: 1 cầu thủ

XM Hải Phòng: Leandro (18)

Cầu thủ ghi 10 bàn: 2 cầu thủ

Đồng Tâm.LA: Antonio Carlos (9)

GM Mikado NĐ: Amaobi (18)

– Chúng tôi đã đề nghị HLV Calisto và cả HLV Hữu Thắng dự đoán về khả năng giành giải Vua phá lưới của anh và nhận được hai câu trả lời khác nhau. Ông Thắng nói không muốn tạo áp lực cho Vinh, còn ông Calisto khẳng định cơ hội trở thành Vua phá lưới của anh là rất lớn!

+ L.C.V: Tôi có một mong ước cháy bỏng là sẽ đoạt giải Vua phá lưới năm nay. Nó không chỉ mang đến niềm tự hào và hạnh phúc cho cá nhân tôi, cho CLB của tôi mà còn cho bóng đá VN. Tại sao tôi lại nói thế? Lâu lắm rồi, danh hiệu này toàn rơi vào tay cầu thủ ngoại. Cầu thủ nội như bị đứng ở ngoài lề. Nghĩ cũng buồn chứ. Thế nên trong tâm niệm của tôi, càng cố gắng ghi được thêm nhiều bàn thắng càng tốt. Tôi sẽ chớp lấy bất kỳ cơ hội nào, dù nhỏ nhất đến với mình. Ở lượt đi, có cơ hội mười mươi nhưng tôi đã để vuột mất, cho dù chỉ là sự vô tình hay kém duyên nhưng đều đọng lại sự buồn bực. Tôi đặt ra chỉ tiêu giành chức Vua phá lưới là để tự tạo động lực chứ không phải áp lực.

– Chỉ còn một bàn nữa anh sẽ bằng với người đang tạm dẫn vị trí dẫn đầu là Lazaro nhưng cầu thủ ngoại này đã hết quyền thi đấu ở V.League do thẻ đỏ. Cạnh tranh với anh là Gaston. Vậy anh tự dự đoán cơ hội của mình là bao nhiều phần trăm?

+ L.C.V: Tôi luôn là người theo đuổi mục tiêu đến cùng. Vì thế trên cả niềm hy vọng, tôi rất tin tưởng vào bản thân mình. Nhưng tôi cũng phải nói thêm rằng, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả số bàn thắng mà tôi có để đổi lấy vị trí nhất định cho T&T Hà Nội.

– Anh có cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai mình khi thi đấu cho CLB Leixoes – Bồ Đào Nha trong thời gian tới?

+ L.C.V: Nếu mục tiêu sang Bồ Đào Nha thi đấu sẽ được thực hiện một cách dễ dàng thì tôi cảm thấy không hạnh phúc chút nào. Tôi cảm ơn HLV Calisto đã tin tưởng và giới thiệu tôi. Nhưng tôi mới là người trả lời câu hỏi liệu một cầu thủ VN có trụ được ở châu Âu hay không? Tôi đang được đặt lên vai tất cả trách nhiệm và niềm vinh dự nhưng tôi không cho đó là gánh nặng. Tôi muốn lao vào thử thách và chinh phục nó. Dù tôi biết sẽ cực kỳ khó khăn.

Nguồn: Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA