Lâm Anh Quang về SHB Đà Nẵng: Màn tái xuất V.League độc nhất vô nhị

Nhiều người đã bất ngờ khi trung vệ Lâm Anh Quang, người đã “mất tích” ở đấu trường đỉnh cao suốt 5 năm qua, lại xuất hiện trong danh sách tân binh vừa được SHB.ĐN tuyển mộ nhằm phục vụ cho tham vọng “tranh hùng” tại V-League 2016.

Anh Quang trong mầu áo U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị SEA Games 26 dưới thời HLV Falko Goetz

Vì thế, sự trở lại của cầu thủ người Nam Định từng dự SEA Games 26 năm 2011 có lúc tưởng như phải giải nghệ do chấn thương, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

“HOT-BOY” NGÀY ẤY…
Trong lịch sử V-League, số cầu thủ tuổi đôi mươi chiếm được suất trung vệ trong đội hình chính của một CLB có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay và Lâm Anh Quang là một trong số đó. Tại V-League 2010, khi mới 20 tuổi, Anh Quang đã “nổi như cồn” tại V-League khi là trung vệ “cứng” của CLB Nam Định. Hồi ấy, người ta cũng dành cho cầu thủ trẻ này sự hâm mộ cuồng nhiệt, chẳng khác gì “hot-boy” bởi ngoài khả năng chơi bóng thì Anh Quang cũng có bề ngoài rất “bảnh”, sở hữu chiều cao 1m79 và nụ cười đốn tim các cô gái.

Nhưng tài năng trẻ tuổi mang tên Anh Quang chỉ xuất hiện ở V-League đúng 1 mùa bóng năm đó rồi “biến mất”. Nguyên nhân là vì CLB Nam Định rơi vào thời kỳ sa sút không phanh, liên tiếp xuống hạng trong 2 mùa giải 2010 và 2011, để rồi vị trí của “hot-boy” Anh Quang ở mùa giải 2012 là ở tận… giải hạng Nhì. Việc được khoác áo U23 Việt Nam tại SEA Games 26 năm 2011 cũng không giúp cái tên Anh Quang được ghi nhớ đủ sâu trong lòng NHM vì thành tích của đội bóng do HLV Falko Goetz dẫn dắt không cao, chẳng giành được huy chương nào.

Thế là cái tên Lâm Anh Quang và hình ảnh hot-boy dần nhạt nhoà trong làng bóng đá nội từ thời điểm ấy. Đáng nói ở chỗ, Nam Định dù thiếu tham vọng trong việc trở lại V-League nhưng vì nhiều lý do, Anh Quang và các cầu thủ tài năng cùng lứa không thể ra đi tìm đến những bến đỗ thích hợp để vùng vẫy ở sân chơi đỉnh cao. Năm 2013, Anh Quang còn dính chấn thương khá nặng và tưởng như cảnh “sống mòn” tại hạng Nhì sẽ khiến anh quyết định dừng cuộc chơi, kết thúc sớm đời cầu thủ.

“MONG LẮM V-LEAGUE 2016!”
Thời gian thấm thoắt trôi, khi mà phần lớn NHM đã quên rằng có một cầu thủ tên là Anh Quang thì SHB.ĐN đã gây bất ngờ khi tuyên bố chiêu mộ thành công trung vệ này để phục vụ cho tham vọng trở lại nhóm “đại gia” ở mùa giải 2016. Anh Quang đến SHB.ĐN theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi đã cống hiến cho Nam Định hết năm 25 tuổi, đúng như quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

 HLV Lê Huỳnh Đức đã dành cho Anh Quang bản hợp đồng có thời hạn 3 mùa giải chỉ sau một thời gian ngắn thử việc. Điều này làm những người quan tâm đến màn tái xuất của “cựu hot-boy” cảm thấy lạc quan, bởi Anh Quang chắc vẫn giữ được những phẩm chất tốt nhất của mình thì mới có thể chinh phục được cảm tình của HLV Lê Huỳnh Đức, người từng là một tiền đạo trứ danh của bóng đá Đông Nam Á.

Có lẽ, những lời chúc mừng đã và đang tấp nập tìm đến với Anh Quang sau khi thông tin anh gia nhập SHB.ĐN được công bố. Nhưng với trung vệ này thì đó chưa phải là cái đích mà anh mong muốn. Anh Quang tâm sự: “Bây giờ vẫn đang là năm 2015, V-League 2016 vẫn còn ở phía trước nên tôi không thể nói là mình đã thoả được mong ước của mình! Khó khăn có thể đến bất cứ khi nào, nên tôi chỉ có cách duy nhất là nỗ lực hết sức mình để vượt qua”.

VÀI NÉT VỀ LÂM ANH QUANG
Năm sinh: 1990
Nơi sinh: Nam Định
Chiều cao: 1m79
Cân nặng: 63 kg
Vị trí: Trung vệ
Các CLB đã khoác áo: Nam Định (2010-2015), SHB.ĐN (từ tháng 10/2015)
Các cột mốc đáng nhớ
2009: Khoác áo U19 Việt Nam tại U19 AFF Cup
2010: Khoác áo Nam Định tại V-League
2011: Khoác áo U23 Việt Nam tại SEA Games 26 (2011)

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA