Khai mạc SEA Games 23: Chúng ta là một!

17h30 chiều nay, SEA Games 23 đã chính thức khai mạc tại quảng trường Quirino Grandstand với sự tham dự của 11 đoàn thể thao (7.000 VĐV và quan chức) và 500.000 khán giả.

17h30 chiều nay, SEA Games 23 đã chính thức khai mạc tại quảng trường Quirino Grandstand với sự tham dự của 11 đoàn thể thao (7.000 VĐV và quan chức) và 500.000 khán giả. Chủ đề của buổi lễ và cũng là của Đại hội là: “Một Đông Nam Á, một di sản”.

Cờ Việt Nam và các quốc gia khác tung bay tại lễ khai mạc SEA Games 23, Ảnh HX

 
Buổi lễ đã vinh dự đón Tổng thống Macapagal Arroyo và Phó Tổng thống Noli De Castro đến dự. Ngoài ra còn có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic của 11 quốc gia tham dự Đại hội (Việt Nam có Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái Chủ tịch Ủy ban Olympic VN; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang).
 
Mở đầu buổi lễ khai mạc là lễ rước và chào cờ rất hoành tránh của nước chủ nhà Philippines, tiếp đến là phần diễu hành của các quốc gia tham dự SEA Games 23. Lần lượt các đoàn Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Đông Timor (Timor Laste) diễu hành qua quảng trường trong tiếng nhạc mang đậm âm hưởng của Philippines do dàn nhạc giao hưởng San Miguel đảm trách, phía trên bầu trời là những chùm pháo hoa sặc sỡ đua nhau nở.
 
Đoàn TT Việt Nam đang tiến qua lễ đài, Ảnh HX
Đúng 18h, đoàn Thể thao Việt Nam, đi đầu là VĐV Teawondo Nguyễn Văn Hùng trên tay cầm lá cờ Tổ Quốc và Trưởng đoàn Thể thao Nguyễn Hồng Minh cùng 100 VĐV, HLV tiến qua lễ đài trong tiếng reo hò của các cổ động viên, phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Manila. Cũng như đại diện các quốc gia khác, Nguyễn Văn Hùng đã bước lên khán đài và giương cao lá cờ đỏ sao vàng trong sự tự hào của những người có mặt tại đó và chắc chắc là cả hàng triệu triệu người dân Việt Nam đang xem trực tiếp trên truyền hình. Theo thông lệ, nước chủ nhà Philippines đã kết thúc phần diễu hành của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 23. Không chỉ có đầy đủ sự hiện diện của các thành viên trong đoàn, Philippines còn tiếp tục gây bất ngờ khi trong đoàn diễu hành của họ còn có cả hoa hậu Singapore. Không chỉ vậy, mỗi VĐV trong đoàn Thể thao Philippines còn đội chiếc mũ giống như chiếc nón bài thơ của Việt Nam khiến chúng tôi, những người có mặt tại quảng trường Quirino Grandstand, lại càng cảm thấy sự gần gũi giữa hai dân tộc.
 
Có thể nói, nước chủ nhà Philippines đã mang đến cho bạn bè trong khu vực và quốc tế những bất ngờ thú vị xung quanh buổi lễ khai mạc khi tổ chức tại Quảng trường trong ánh sáng rực rỡ sắc màu và xung quanh là hàng hàng cây xanh, tạo nên một không gian tự nhiên nhưng rất hoành tráng và đặc biệt là rất ấm cúng.
 
Tổng thống M.Arroyo (áo xanh) tuyên bố khai mạc SEA Games 23, Ảnh HX

Lời tuyên bố khai mạc SEA Games 23 của Tổng thống Macapagal Arroyo tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy đủ ý nghĩa sâu sắc.

 
Trong bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Jose Cojuangco và Tổng thư ký ủy ban tổ chức SEA Games 23 đều nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, tinh thần thể thao của các VĐV Đông Nam Á và lời nhắn gửi của nước chủ nhà Philippines đối với các nước tham dự SEA Games 23: tinh thần đoàn và tinh thần anh em là điều quan trọng nhất. Ngay cả trong lời tuyên thệ của VĐV nước chủ nhà cũng tiếp tục nói đến tinh thần thể thao, tinh thần anh em và tinh thần đoàn kết của các nước trong khu vực ĐNA cũng như khẳng định sự thi đấu trung thực, đúng luật.
 
Phần rước đuốc, ngọn đuốc được lấy từ hai miền Nam, Bắc Philippines tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của Philippines, đã diễn ra rất hoành tráng. Ngọn đuốc này sẽ cháy sáng trong suốt những ngày thi đấu chính thức của SEA Games 23.
 
Trong không khí thắm tình đoàn kết và tinh thần thể thao cao thượng, bài hát chính thức của SEA Games 23: Chúng ta là một do Jose Mari Chan và Rene Nieva và cô bé 9 tuổi Julia Abueva thực hiện cùng dàn nhạc giao hưởng San Miguel trình diễn càng khiến không gian xung quanh như hòa vào lời ca SChào mừng các bạn đến với đất nước chúng tôi, để chứng kiến và tận hưởng những điều tươi đẹp nhất, để gặp gỡ với những con người thân thiện, và cùng vui vẻ⬝.
 
Xen kẽ buổi lễ là những màn múa mang đậm tinh thần đoàn kết, tính dân tộc, tâm linh của các nước Đông Nam Á, sự nỗ lực của các VĐV vì sự phát triển mạnh mẽ của thể thao trong khu vực.
 
Một SEA Games đoàn kết, trung thực đã bắt đầu!
 
X.H (Manila)