Bế mạc SEA Games 23: Hẹn gặp lại Thái Lan

2 năm một lần, đến hẹn lại lên, những buổi Lễ tưng bừng, những ngày thi đấu nảy lửa của SEA Games 23 rồi cũng đến lúc kết thúc. 17h30 chiều(05/12), SEA Games 23 đã khép lại bằng tuyên bố của TT Philippines, bà Arroyo

2 năm một lần, đến hẹn lại lên, những buổi Lễ tưng bừng, những ngày thi đấu nảy lửa của SEA Games 23 rồi cũng đến lúc kết thúc. 17h30 chiều (05/12), SEA Games 23 đã khép lại bằng tuyên bố của TT Philippines, bà Arroyo…

Toàn cảnh Lễ Bế mạc SEA Games 23. Ảnh: Thanh Niên

Lễ Bế mạc SEA Games 23 đã diễn ra long trọng tại Quảng trường Quirino Grandstand, 11 Đoàn Thể thao tham dự SEA Games 23 tay trong tay cùng tiến vào Quảng trường dưới bầu trời sáng rực của pháo hoa là hình ảnh đẹp tiêu biểu cho một Đông Nam Á hòa bình, hữu nghị, đoàn kết.

Ngay sau đó Đại diện tiêu biểu của VĐV 11 đoàn tiến lên sân khấu lớn với Quốc kỳ trên tay cùng bài hát đặc trưng của dân tộc mình. Điệu Lý cây đa, một làn điệu dân ca đặc trưng của người Việt đã cất lên trên sân khấu lớn đầy da diết, thiết tha như một lời chào tạm biệt đầy ý nghĩa của đoàn chúng ta.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tại Lễ bế mạc. Ảnh: Thanh Niên

Tiếp đến là màn giao lưu chào hỏi của 11 Đoàn. 11 Trưởng Đoàn tham dự tiến lên sân khấu lớn nhận đuốc từ BTC và cùng thắng lên một ngọn lửa lớn biểu trưng cho sức mạnh, tinh thần đoàn kết của 11 Quốc gia trong khu vực.

Tổng thồng Philippines tuyên bố Bế mạc SEA Games 23. Ảnh: Thanh Niên

“Với tất cả niềm tự hào và kiêu hãnh, tôi xin được cảm ơn tất cả VĐV, quan chức, CĐV… những người đã tham gia và góp phần vào thành công rực rỡ của Đại hội. Nhân đây, chúng ta cũng dành những tình cảm đặc biệt cho nước chủ nhà SEA Games 24, Thái Lan… Cuối cùng, tôi xin tuyên bố, bế mạc SEA Games 23”. Lời phát biểu của Tổng thống Philippines, bà Gloria Macapgal Arroyo đúng vào lúc 17h30 cũng là tuyên bố bế mạc khép lại SEA Games 23.

Ngay sau tuyên bố bế mạc của TT Philippines là Lễ hạ cờ SEA Games 23. Là cờ SEA Games đã được đại diện của nước chủ nhà SEA Games 23, Philippines trao cho Thái Lan, Quốc gia sẽ tổ chức SEA Gammes 24.

Cờ SEA Games được chuyển cho đại diện Thái Lan. Ảnh: Thanh Niên

Tiếp đến là phần trình diễn của Thái Lan, Quốc gia đăng cai SEA Games 24 với những bài hát, những điệu vũ đặc trưng của xứ sở chùa Vàng.

Vũ điệu sặc sỡ của xứ sở Chùa Vàng chào đón SEA Games 24. Ảnh: Thanh Niên

Dù còn những niềm vui, những nỗi buồn dang dở nhưng có thể kết luận SEA Games 23 đã thành công. Chủ nhà Philippnes đứng đầu trong bảng tổng sắp Huy chương, tiếp đến là Thái Lan, Việt Nam… ngay cả Đông Timor cũng đã giành được 3 HCĐ tại SEA Games 23, song chiến thắng cao nhất ở Đại hội này chính là tình đoàn kết, hội nhập và phát triển. Đó mới là thứ quý giá nhất!

Chào SEA Games 23, tạm biệt Philippines, hẹn gặp lại tại Thái Lan sau hai năm nữa, chúng ta cùng tin tưởng và hy vọng Đoàn TTVN sẽ tiếp tục thành công tại SEA Games 24.

(VFF)