Cổ động viên Việt Nam trên khán đài Marikina: Những người tiếp sức

Họ chính là cầu thủ thứ 12 của đội tuyển bóng đá nữ nói riêng và các đội tuyển quốc gia của Đoàn TTVN tham dự Đại hội này nói chung.

Họ chính là cầu thủ thứ 12 của đội tuyển bóng đá nữ nói riêng và các đội tuyển quốc gia của Đoàn TTVN tham dự Đại hội này nói chung. Mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu, nhìn thấy sự hiện diện của họ trên khán đài các nữ tuyển thủ lại có cảm giác như đang thi đấu trên sân nhà.

Những người “tiếp lửa” trên khán đài, Ảnh HX

 
* Niềm tin chiến thắng
 
Kể từ trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng đá nữ tại SEA Games lần này, tất cả các cổ động viên viên Việt Nam, bao gồm: các sinh viên, các thạc sỹ tương lai, những cán bộ viên chức đang sống, học tập và công tác tại Philippines đã cùng thu xếp thời gian, không quản ngại đường xa đến SVĐ Marikina để động viên tinh thần cho các cô gái SVàng⬝. Ba trận đấu vừa qua, trên khán đài A của sân luôn sôi động bởi những tiếng hô SViệt Nam vô địch⬝, SViệt Nam chiến thắng⬝. Và khi nghe họ hát STôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim⬦. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui. Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta⬝. Quả thật lúc ở Việt Nam, mỗi khi nghe bài hát này tôi thấy bình thường nhưng trong mỗi buổi chiều đội tuyển nữ Sxung trận⬝, khi nghe các cổ động viên Việt Nam hát tôi thấy sởn gai ốc. Vì cảm thấy tự hào và tự tin đặt niềm tin chiến thắng vào các cô gái của chúng ta.

PV Website cùng các CĐV Việt Nam đang cổ vũ ĐTBĐ nữ, Ảnh HX
 
* Tự hào là người Việt Nam
 
Với quyết tâm phải tiếp sức thật tốt cho đội tuyển nữ, gần 100 cổ động viên Việt Nam luôn mày mò tìm cách để có được những lời động viên thiết thực nhất, ấn tượng nhất. Nếu như trận 1, trên khán đài chỉ có cờ Tổ quốc và các bạn sinh viên phát minh ra cách mặc áo đỏ rồi mua giấy vàng về vẽ ngôi sao Vàng để dán vào áo và chiếc chảo thay cho trống thì ở trận thứ 2 đã có 8 chữ cái: Việt Nam rất ấn tượng. Rồi những trận tiếp sau đã có thêm băng rôn, ban nô⬦
 
Phùng Thu Hương (trái) đang vẽ cờ giúp các bạn, Ảnh HX

Phùng Thu Hương Sinh viên trường Đại học De La Salle hồ hởi khoe với tôi: SEm đã đi mua giấy về cắt Sao vàng cho các bạn vì ở đây không sẵn áo cờ như ở nhà. Chị xem, em còn đi mua hạt cườm về đính và tạo thành ngôi sao để khâu vào áo của em. Đẹp không chị?⬝. Khi thấy tôi khen Hương khéo tay, em cười và khoe tiếp: S8 chữ cái này cũng do em làm đấy chị ạ⬝. Trong lúc tôi chưa kịp khen tiếp thì Hương đã chạy vội ra với các bạn để tiếp tục cổ vũ SViệt Nam cố lên⬝. Tôi đành quay sang bên cạnh nói chuyện với Nguyễn Đình Việt, học cùng trường với Hương. Với tâm trạng phấn khởi và rất tự hào Việt nói: SKhi biết tin Đoàn TTVN sang đây thi đấu, và bóng đá nữ sẽ xuất quân sớm chúng em đã có kế hoạch đi cổ vũ. Chúng ta là người Việt Nam, phải cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng và chúng em sẽ luôn sát cánh với đội⬝.

 
Liên tục những tiếng hô SViệt Nam vô địch⬝, SViệt Nam chiến thắng⬝ luôn vang trên khán đài A. Sự cổ vũ này đã tiếp thêm nguồn sức mạnh, giúp các nữ tuyển thủ của chúng ta vượt qua được những Thái Lan, Indonesia, Philippines, đặc biệt là Myanmar trong trận chung kết để hoàn tất cú hattrick vàng cho bóng đá nữ nước nhà.

Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở quê nhà để cùng tiếp sức cho các đội tuyển quốc gia thi đấu thành công!

 
X.Hà (Manila)