Tạm biệt SEA Games 23, hẹn gặp lại Thái Lan!

Sau hơn 1 tuần thi đấu chính thức, chiều nay vào lúc 17h Lễ bế mạc SEA Games 23 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Quirino Grandstand. Dù lưu luyến nhưng tất cả sẽ cùng phải nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tại Thái Lan năm 2007.

Sau hơn 1 tuần thi đấu chính thức, chiều nay vào lúc 17h Lễ bế mạc SEA Games 23 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Quirino Grandstand. Dù lưu luyến nhưng tất cả sẽ cùng phải nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tại Thái Lan năm 2005.
 
Tạm biệt Philippines…

Bản nhạc giáng sinh quen thuộc sẽ mở màn cho buổi lễ như lời chào đón các vị khách quý và 11 đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp sau đó, buổi lễ sẽ trịnh trọng làm lễ chào cờ nước chủ nhà Phillipnes, do dàn nhạc giao hưởng và dàn đồng ca San Miguel thể hiện.

 
Ngay sau đó, không khí sẽ tưng bừng trở lại với cuộc diễu hành của các nước trong lời chúc mừng: Chúng ta không ai thất bại, tất cả đều chiến thắng. Tinh thần SEA Games 23 mãi mãi tỏa sáng.
 
Lúc này dòng suối nhạc lại được cất lên rộn rã dưới sự trình diễn điêu luyện của ban nhạc nổi tiếng Royal Rhythm và được phụ họa bởi nhóm múa Bayanihan Dance Company. Một lần nữa tên các nước sẽ được vang lên giữa quảng trường, các VĐV ưu tú sẽ cầm quốc kỳ tiến lên sân khấu. Đêm bế mạc mỗi lúc một sôi động hơn với phần lễ mang tên ấn tượng: Vũ hội của ánh sáng. Cả quảng trường Quirino Grand Stand sẽ như bừng lên với ngọn lửa khổng lồ làm trung tâm. Dàn nhạc giao hưởng San Miguel sẽ biểu diễn lại một phần nhạc của lễ khai mạc. Các vũ công của nhóm múa Ati-Atihan Sulomen Dancers và Bayanihan Dance Company sẽ mang đến cho khán giả phút giây không thể nào quên.
 
Đúng 18 giờ 10, Tổng thống Phillipines Arroyo sẽ chính thức tuyên bố bế mạc SEA Games 23. Ngay sau đó là lễ hạ cờ và tắt đài lửa SEA Games 23. Giữa nền nhạc ca khúc SEA Games Victory Piece, ngọn lửa thiêng trên đài sẽ từ từ giảm dần ánh sáng và tắt hẳn. Đội danh dự và nhóm Boys Scouts của trường Đại học Siena Manila sẽ tham gia lễ hạ cờ.
Và hẹn gặp lại ở Bangkok năm 2007
Lá cờ SEA Games được trao cho tổng thống Arroyo và đúng 18 giờ 40, đại diện của Thái Lan sẽ cùng với tổng thống Arroyo tiến lên lễ đài để trao và nhận Cờ.
 
Sau khi Tổng thống Arroyo trao cờ cho nước chủ nhà của SEA Games 24, các nghệ sĩ Thái Lan sẽ trình diễn một màn nghệ thuật dân tộc chào đón các vị khách đến với quốc gia mình.
 
 Đêm bế mạc sẽ chưa dừng lại ở đó, bởi nước chủ nhà bịn rịn không muốn nói lời chia xa. Ca sỹ 9 tuổi Julia Abueva sẽ lại tiếp tục đưa người xem đến với ba ca khúc mừng lễ giáng sinh lễ hội lớn nhất trong năm đối với người dân Philippines (Quốc gia này tổ chức đón Noel dài hơn ở các nước khác). Các ban nhạc nổi tiếng lại quyến rũ bằng những điệu nhạc mê hồn. Màn pháo hoa càng làm tăng thêm màu sắc cho màn trình diễn nghệ thuật! Các đoàn thể thao quây quần bên nhau cùng chia sẻ niềm vui và phút giây tạm biệt.
Đêm chia tay sẽ trở thành đêm của tình bạn, tình hữu nghị và đoàn kết đúng như lời bài hát của Đại hội: “Chúng ta là những người anh em. Chúng ta là một…”.
 
Tạm biệt SEA Games 23, hẹn gặp lại tại Thái Lan!
 
X.Hà (từ Manila)