Kesley & giấc mơ lên tuyển

Kesley mới có bàn thắng mừng con trai đầu lòng một ngày tuổi trong trận thắng Valencia ở AFC Cup. Vợ Việt, con Việt cùng với cái tên Việt (họ Huỳnh gắn vào chữ Kesley), chàng trai gốc Brazil này đang ao ước ngày được khoác áo đội tuyển Việt Nam dù anh hiểu mọi chuyện với mình sẽ rất khó…

Kesley mới có bàn thắng mừng con trai đầu lòng một ngày tuổi trong trận thắng Valencia ở AFC Cup. Vợ Việt, con Việt cùng với cái tên Việt (họ Huỳnh gắn vào chữ Kesley), chàng trai gốc Brazil này đang ao ước ngày được khoác áo đội tuyển Việt Nam dù anh hiểu mọi chuyện với mình sẽ rất khó…

 

Ngày Kesley lên ngôi vua phá lưới rồi rời Bình Dương với tư cách “ông sao” sau khi thất bại với yêu sách tăng lương, tăng tiền lót tay, những tưởng cơ hội trở lại đất Thủ của anh chẳng còn. Nhưng rồi những tháng ngày ở Pleiku lận đận đã lại đưa Kesley về lại Bình Dương.

 

“Nổi” cùng Bình Dương

Sau khi từ phố Núi trở về, chính Kesley cũng thừa nhận dường như chỉ ở Bình Dương anh mới có thể tỏa sáng. Nhưng để tìm được một tập thể hiểu mình và đôi khi tìm được những người chơi cho mình chẳng phải môi trường nào cũng có được.

 

Thật ra ngày Kesley trở lại Bình Dương, lời ra tiếng vào không ít. Ngày ấy nếu không có sự thuyết phục của vài người lãnh đạo đội, có lẽ Kesley khó có tên trong đội hình. Mọi chuyện càng khó khăn hơn đối với anh khi đội bóng của HLV Lê Thuỵ Hải vật vã chẳng biết thắng, còn anh cứ lãnh lương để… dưỡng thương. Với điều tiếng về chuyện “cưới vợ khiến xuống phong độ”, Kesley càng vất vả hơn trong việc làm cái điều quen thuộc là ra sân ở đầu mỗi trận đấu.

 

Kesley thú thật, anh cám ơn đồng đội Philani nhiều lắm. Cái ngày Kesley trở lại sân cỏ cũng là lúc Philani đang là “thần tài” của đội bóng với những bàn thắng quý hơn vàng đưa Bình Dương trở lại cuộc đua. Ấy vậy mà chính Philani chấp nhận chơi như một “chim mồi” cần cù để Kesley có dịp thể hiện mình. Những bàn thắng dần đến đều hơn với Kesley, sau những đường chuyền như dọn cỗ của Philani. Các cầu thủ người Việt cũng thân thiện hơn với anh khi chính Kesley chủ động tiếp cận như một cách để hiểu thêm văn hóa sống, điều mà chính vợ anh chưa thể giúp anh được.

Kesley với giấc mơ mang trên mình màu cờ sắc áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: XUÂN HUY

 

Với Kesley, bóng đá Việt Nam gắn liền với văn hóa, với cách ứng xử mà ở đó nếu bạn không được bằng lòng, không được hỗ trợ thì có “tài thánh” bạn cũng không thể chơi tốt được.

 

Có thể anh chưa biết đến câu “buôn có bạn, bán có phường” nhưng ý nghĩa của câu nói ấy thì Kesley thấm lắm dù anh luôn từ chối kể chi tiết về những điều mà anh cho là “bất ổn” trong cách hành xử của nhiều cầu thủ Việt Nam. Có thể Kesley đã biết lấy lòng và nhẫn nhịn ở môi trường của “Chelsea của VN”, điều mà chẳng phải cầu thủ nước ngoài nào cũng kịp biết trước khi bị loại khỏi cuộc chơi. Và Kesley lại “nổi” ở nơi anh giúp anh có tiếng tăm, tiền tài và cả vợ.

 

Giấc mơ được lên tuyển như Santos

Sau khi ghi bàn thắng trong trận Bình Dương gặp CLB Valencia, người ta thấy Kesley chạy về phía ống kính truyền hình để ăn mừng với ngón tay đút vào miệng và rủ đồng đội đến chung vui với anh bằng kiểu ăn mừng đưa nôi.

 

Với Kesley, chuyện mang quốc tịch Việt Nam có sự tác động rất lớn của đứa con vừa ra đời. Sự kiện Santos được khoác áo tuyển Việt Nam khiến Kesley suy nghĩ rất nhiều. Nhìn những cầu thủ như Quang Thanh, Như Thành hay Công Vinh được hâm mộ, được xin chữ ký, Kesley bắt đầu mơ. Giấc mơ ấy càng trở nên quyết liệt hơn khi mà ở AFF Cup các cầu thủ được coi như người hùng, còn Kesley cùng vợ đi dạo ở thương xá Tax thật “tự do” vì chẳng ai nhận ra anh.

 

Từ đầu mùa bóng, với chuyện có được quốc tịch Việt Nam với họ Huỳnh của vợ, người ta thấy Kesley chăm học tiếng Việt hẳn. Trên xe từ sân thi đấu trở về, anh ngồi tếu táo như nhẩm bài: “Về – Tắm – Ăn – Ngủ – Vợ”.

 

Kesley đang mơ đến một ngày mình sẽ có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam như Santos. Chiếc áo đội tuyển mà nếu ở Brazil thì chẳng bao giờ anh có cơ hội.

 

Khi được hỏi anh tự tin bao nhiêu phần trăm sẽ giành được một suất trong đội tuyển Việt Nam, Kesley cười nhẹ và nói: “Có lẽ khó lắm!”. Thật vậy, anh thừa hiểu dù mang quốc tịch Việt Nam, nhưng để được coi như một người Việt thật sự để rộng đường lên tuyển lại là một chuyện khác hẳn. Chẳng phải ở CLB dù đăng ký anh là cầu thủ Việt Nam, nhưng lãnh đạo đội bóng luôn nhìn anh như một “món hời” là gì. Và có lẽ trong nụ cười của Kesley “vết hằn” về những ngày anh chẳng được lòng cầu thủ ở HA.GL vẫn còn đó. Cũng chính vì lẽ đó mà giấc mơ lên tuyển của anh thật sự mong manh.

 

Kesley hiểu, để có được một suất ở đội tuyển, anh phải cố hơn nhiều, trội hơn nhiều những cầu thủ nội khác. Kesley phải chứng tỏ anh là sự cần thiết như chính ở CLB Bình Dương vậy.

 

Kesley vẫn đang cố với giấc mơ của mình sau khi anh đã là người Việt Nam và làm cha của một đứa trẻ Việt Nam.

 

Kesley con với cái tên Kelley Huỳnh Kesley


Kesley cho biết anh rất hạnh phúc khi bà xã Lệ Lộc sinh cho anh cậu con trai nặng 3,5 kg rất kháu khỉnh. Trận B.Bình Dương – Valancia, Kesley cố ghi bàn để làm quà mừng cậu ấm đầu lòng vừa chào đời trước đó 1 ngày. Kesley nói: “Vợ tôi mới sinh con nên không đến sân cổ vũ tôi được, nhưng tôi biết cô ấy có xem trận đấu này qua ti vi và rất mong tôi ghi bàn thắng mừng con. Chính vì thế mà lúc có bàn thắng, tôi không nhảy Santo mà gọi các đồng đội đến đứng trước ống kính truyền hình và làm động tác đưa nôi để mừng hai mẹ con. Vợ chồng tôi đặt tên cháu là Kelley Huỳnh Kesley. Bé Kelley sẽ mang hai quốc tịch Brazil và Việt Nam”.

 

Nguồn: Theo Thể thao văn hoá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA