Indonesia, nơi SEA Games vào mùa

Kể từ khi chúng tôi đặt chân đến Indonesia, không khí SEA Games càng lúc càng nhộn nhịp, sôi động hơn, công tác chuẩn bị cũng gấp rút hoàn thành.

Kể từ khi chúng tôi đặt chân đến Indonesia, không khí SEA Games càng lúc càng nhộn nhịp, sôi động hơn, công tác chuẩn bị cũng gấp rút hoàn thành. Từ sân bay tới những trục đường chính, đặc biệt là những SVĐ, nhà thi đấu, nơi đâu cũng đặc quánh không khí SEA Games.

 

Vừa xuống sân bay, chị nhân viên hải quan nở một nụ cười đôn hậu khi nhận ra đoàn phóng viên báo Bóng đá. Chị giúp chúng tôi thoát khỏi một rừng người xếp hàng dài chờ đợi làm thủ tục nhập cảnh bằng một lối đi riêng mang tên “Con đường SEA Games”. Vừa ra tới sảnh, một băng-rôn rất lớn được đặt sẵn ở đó, với dòng chữ: “Chào mừng các đoàn tham dự SEA Games” và anh cảnh sát đứng đó với nụ cười rất tươi cùng cái bắt tay siết chặt.

“Con đường SEA Games”. Ảnh Bóng Đá

 

Ra khỏi sân bay, dù đồng hồ đã chỉ 0h10 sáng, Osrin Jagop, người điều phối taxi, vẫn dành cho chúng tôi những lời chỉ dẫn thật nhiệt tình. Ông đưa chúng tôi đi đổi tiền và giới thiệu cách mua nước uống ở những quầy bán tự động một cách thật thân mật như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Osrin Jagop bảo: “Những người điều phối taxi chúng tôi được tập huấn từ nhiều tháng nay để phục vụ SEA Games. Tất cả đều hiểu rằng, trong thời gian diễn ra SEA Games, lượng hành khách đến Indonesia qua sân bay Jakarta sẽ tăng đột biến nên từng người trong mỗi chúng tôi đều trong tâm thế sẵn sàng để phục vụ tốt nhất, bất kể giờ giấc. Nụ cười của các bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi!”.

 

Trên nẻo đường tác nghiệp, chúng tôi gặp gỡ nhiều người bạn Indonesia thân thiện, hiếu khách. Họ nhiệt tình chỉ cho chúng tôi nơi mua sim điện thoại, lắp đặt thiết bị viễn thông và không quên hỏi về Hà Nội, về Sài Gòn và cả về những cuộc chiến bảo vệ đất nước. Chúng tôi không hỏi tên nhau mà gọi nhau là “bạn tôi” – “my friend” một cách tự nhiên và thân thiện. Những người bạn gọi xe ôm cho chúng tôi, bởi “Jakarta tắc đường liên tục, đi xe ôm là cơ động nhất” và không quên chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm quý giá: “Bạn chỉ mất 20 phút để tới sân Bung Karno nhưng kết thúc trận đấu, bạn cần ít nhất 2 tiếng để trở lại khách sạn. Hãy mang theo dụng cụ tác nghiệp để chủ động hơn trong công việc”. Thật xúc động khi những người bạn mới quen muốn lưu lại một tấm ảnh kỷ niệm với chúng tôi trước khi chia tay và không ngớt hô vang: “Việt Nam, Việt Nam”.

 

Pano cổ động SEA Games bắt đầu tràn ngập trên các đường phố. Ảnh Bóng Đá

Hôm qua, đoàn phóng viên báo Bóng đá bắt đầu khám phá SEA Games từ Trung tâm Báo chí, Ủy ban Olympic Indonesia và các nhà thi đấu, SVĐ tại Jakarta. Thật bất ngờ, phía ngoài sân Bung Karno, nơi diễn ra hầu hết những trận bóng đá nam, những con đường quanh đó rộn rã cờ phướn, tấp nập người đi, với rất nhiều băng-rôn lớn chạy dọc các con phố. Hơi thở gấp gáp của SEA Games được thể hiện rõ nét nhất chính tại nơi này khi các công nhân xây dựng đang hoàn thiện những công việc cuối cùng, còn phía ngoài sân tập, các cung thủ vẫn miệt mài chỉnh từng mũi tên cho kế hoạch bắn “rơi vàng” ở SEA Games tới.

Người dân tìm thông tin về SEA Games trên báo chí. Ảnh Bóng Đá

 

Đảo qua những sạp báo xem không khí SEA Games trên đất nước bạn nóng tới mức nào, chúng tôi thật sự bất ngờ. Trong một ngày thể thao thế giới có nhiều sự kiện đáng quan tâm, những trận cầu đinh mà đỉnh cao là cuộc thư hùng Chelsea – Arsenal, nhưng thời lượng dành cho SEA Games vẫn rất nhiều. Rất nhiều tờ báo đều dành 4 trang trở lên để đăng tải thông tin về SEA Games, trong đó, tờ chuyên trang thể thao Bola dành tới 7 trang với rất nhiều thông tin đáng chú ý về đội U23 Indonesia.

 

Sau một ngày khám phá Indonesia là một ngày chúng tôi được tắm mình trong không khí SEA Games đậm đặc nhưng còn rất nhiều thứ vẫn nằm trong vòng bí mật. Tới thời điểm này, nội dung khái quát, ý tưởng chủ đạo của lễ khai mạc, bế mạc vốn được coi là điểm nhấn quan trọng nhất ở mỗi kỳ SEA Games, giờ vẫn chưa được tiết lộ. Nghe đâu, BTC SEA Games đã thuê các nhóm chuyên gia Trung Quốc sang thực hiện trong nhiều tháng nay và “đó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật”. Chỉ cần thông tin đó thôi cũng đủ làm chúng tôi thêm tò mò, thích thú hơn bởi sự huyền bí. Điều này cũng cho chúng tôi thêm yêu những giây phút đợi chờ với gần một tháng nữa để khám phá mà mỗi bước đi, mỗi con đường đều cho chúng tôi những cảm giác rất riêng, rất Indonesia và rất SEA Games.

 

Indonesia, mùa SEA Games đã về!

 

Nguồn: Báo Bóng Đá